1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUỜI ĐƯƠNG THỜI - Mại dzô ! Mại Dzô! Topic nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nguyencamvan, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Chương 5 : Bốn điếu thuốc _ 4 câu chuyện_
    Hãy để Tuấn Vũ tự lên tiếng...
    Điếu thuốc thứ nhất... DANCING
    Tuẫn Vũ châm điếu thuốc đầu tiên, và cuộc nói chuyện của chúng tôi bắt đầu...
    [​IMG]
    nguyencamvan(ncv) : Anh đến với khiêu vũ từ bao giờ?
    tuanvu145( TV) : Ừ, khoảng 2 năm trước, từ cuối năm 2001. Nhưng không phải liền tù tì 2 năm đâu. Đầu tiên học được 2 tháng rồi nghỉ, sau đó học thêm 6 tháng , rồi lại nghỉ...Phó nháy N_M_S nói xen vào : " Hic, chả lẽ minh là thằng chậm tiến thế sao?" ( ---> Hỏi thế này thì khác gì chơi khó nhau nhỉ. Nói không đúng sự thật thì lương tâm không cho phép, mà nói đúng sự thật thì tình bạn không chừng.... hehe)
    Tuấn Vũ cười : " Cái chính là mỗi ngày mình có tập nhiều hay không ý chứ"- " Ông tưởng là tôi tập ít à" . Hichic... và sau đó là 1 tràng ngày xửa ngày xưa của phó nháy box ta, nào là CLB Hàng Trống, náo là phòng máy lạnh, là gương sáng choang, là đến sớm úp mặt vào gương mà tập v.v...
    Ùh. lí trí tỉnh táo nhắc tôi không tường thuật tỉ mỉ những lời này ra , tại vì nhân vật chính của chúng ta là Tuấn Vũ.
    - ncv: " Nhưng tại sao anh lại đến với daning? Phải có lý do gì chứ ? VD : tò mò, bạn bè rủ rê, hay là vì " cô ấy" cũng học chẳng hạn ?
    - TV: Ùh, thì lúc anh sắp điên rồi thì anh bắt đầu đi học dancing.
    -ncv: " Sắp điên? " - Tôi không tin vào tai mình ''''- " Nghĩa là sao ạ ? "
    - TV: " Ùh thì , em không biết đâu, hồi còn học đại học anh đứng là 1 con mọt sách đấy. Hồi đấy anh vẫn nghĩ dancing là 1 cái gì tệ lắm. Thế rồi tự đặt cho mình quá nhiều mục tiêu lớn.. và stress.
    - N_M_S: " Nghĩa là, dancing , theo ý ông là 1 cách để giải toả Stress hữu hiệu ?"- TV :" Ừ, đúng đấy"

    -ncv:" Thế lúc bắt đầu đi học dancing, anh đi ... cái gì để nhảy ? Hì... ý em là anh đã đi giày nhảy đúng kiểu ngay từ đầu chưa? Hay là giày thể thao , dép quai hậu, dép tổ ong, tông...?
    - TV: đương nhiên là chưa chứ, Nhưng rồi dần dần cũng " giác ngộ cách mạng" ( Ùh, thì mình cũng thế . Giày thể thao----> giày cao gót----> giày nhảy )
    - ncv: Hơi đau đầu 1 tí nhé, anh thử định nghĩa xem dancing là gì?-
    -TV: Ùh thì - Tuấn Vũ hít một hơi thuốc dài, cười câu giờ - "Dancing là 1 môn nghệ thuật, 1môn thể thao, và là 1 môn giải trí nữa""
    ------------> Đánh giá : 9 điểm cho sự tổng quát . Sự sáng tạo thì chỉ được : 1 điểm
    - ncv : Cảm giác lớn nhất của anh khi dancing là gì ? VD : hạnh phúc, thoải mái , vui vẻ, " phê" , bồn chồn, hay là...-
    -TV: Không suy nghĩ gì cả. Lúc đấy chỉ còn mình, partner và bản nhạc mà thôi. ( 1 cảm giác giống như là sự chìm đắm, chắc thế.)
    -----------> Phó nháy N_M_S chặc lưỡi : Chậc, không được, không để ý gì xung quanh thì chỉ có va vào nhau oai oái.
    - ncv: Dancing ảnh hưởng đến anh nhiều chứ ? Ảnh hưởng như thế nào?
    -TV: Ảnh hưởng nhiều chứ. Được nhiều mà mất cũng nhiều.
    - Cái được đầu tiên là dacing giúp anh tự tin lên rất nhiều trong giao tiếp ( Thì thế mới từ con mọt sách thang chức lên tổ trưởng tổ xe ôm kiêm ôm hôn )
    - Cái được thứ 2 là quen thêm rất nhiều bạn bè.
    - Cái được thứ 3 là tìm được cho mình 1 niềm say mê mới.
    -N_M_S : Hé hé... chưa hết , chưa hết . Dancing còn giữ cho ông không bị điên nữa chứ.
    - TV: Haha... ùh, đúng rồi. Không dancing thì không khéo bây giờ mình đang ngồi ở Châu Quỳ mất.
    -ncv: Thế còn mất ạ?
    -TV: Ừ, cái mất nhiều nhất có lẽ là thời gian, Nếu không dance thì thời gian ấy có thể giành cho rất nhiều công việc khác. Đương nhiên thôi, khi đưa ra 1 sự lựa chọn, người ta luôn phải mất 1 chi phí cơ hội mà.-----------------------------------------------------------------------------------
    Câu chuyện đến đây thì phó nháy N_M_S phát hiện ra " 1 cô" trông " rất có nét " . Bệnh nghề nghiệp nổi lên, máy ảnh lại lôi ra.
    Tuấn Vũ châm điếu thuốc thứ 2 . Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu xoay sang 1 chủ đề mới.
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 20/05/2004
  2. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    To : Cẩm Vân
    Em Cẩm Vân ơi, bao giờ em thi xong để mọi người được tiếp tụ theo dõi chủ đề này nhỉ ! Nhân vật tiếp theo là..........
    Chị Vote cho em 5 * nè
    ( Phải lôi cái topic này lên, nó trôi dạt nhanh quá )

Chia sẻ trang này