1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ yên tâm, bọn em có cả một buổi họp mặt để đón bác Whisper, chỉ sợ không thấy mặt hắn đâu...
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. redheat

    redheat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hihi...có cái topic hay nhứt mà bi giờ mình mới biết.
    không ngờ mấy bác lại có khiếu viết chuyện đến thế.
    hic....nếu được phép thì em sẽ có bài viết về hai chú nonhon và XHa.thấy các bác lfc bị 2 tên này chèn ép quá....
    YOU'RE ALWAYS IN MY HEART
    [​IMG]
  3. redheat

    redheat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Begin....
    thưa các chư vị lfc thân mến.chiều hôm nay,sau nhiều giờ hì hục trên net,em đã "tình cờ" tìm ra được password hộp thư email của bac nonhon.cũng vì to mò mà em đã mạo phép check va xem một số mail của bác nonhon(kính mong bác tha lỗi).Đáng lưu ý la hai bức thư của bac X Hà gửi ngày 10 va 19 tháng năm.(chà chà,không ngờ hai tên này thân thiết thế,đọc xem sao cái nhể)
    From:Vuxuanha
    to nohon
    date:10-5....
    Thằng tồi,lâu nay tao những tưởng mày là thằng bạn thân nhất,không ngờ...thằng bi ổi!!!!(lời lẽ hơi cục cằn,em đoán biết chắc có chuyện chẳng lành)
    Mày đã biết tao thương nàng từ lâu, những tưởng mày cũng vô tư chỉ coi nàng là em gái,không hơn không kém,thế mà....(đến đây em đã lờ mờ đoán ra người con gái trong mối tình tay ba này)
    Nể mày là thằng bạn thân,tao khuyên mày một câu:hãy buông nàng ra,không đừng trách!!!!(hic,sự thật cũng thật đau lòng,nhìn ngoài tuong....thế mà 2 member của box lfc lại đâm ra chia rẽ thế này)
    date:19-5.....
    Tao không muốn nghe mày giải thích,thằng tồi.
    Thế hôm đó ai đã cầm tay nàng,âu iếm,hôn hít ở cổng trường đại học Ngoại Thương(khiếp!,bé tí mà đã....)
    Mày có biết,mất nàng tao sẽ không sống được trên cái thế gian nhạt nhẽo,vô vị này(ghê đây!!!!,si tình phải biết).
    Em post hai bức thư này lên cũng rất xin lỗi hai bác la nonhon va X Hà,và cũng mong hai bác sớm giải quyết mâu thuẫn,để cùng đoàn kết xây dựng box lfc ngày càng phát triển hơn.
    (note:tính cách của bác Hà thế này chả trách PhongTran cũng phải bỏ "nàng" của bác XHà mà tha hương nơi đất khách quê người)
    Hic....sự thật của câu chuyện này thế nào,mong các bạn trong cuộc bày tỏ cho mọi nguoi cũng biết,hoặc không em cũng có đủ tài liệu để viết tiếp chương 2.khì khì.....)
    YOU'RE ALWAYS IN MY HEART
    [​IMG]
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hì hì bác cố gắng viết đê chúng em vote cho
    gủi bác nônh em chua post được đâu bác ráng chờ nha.em chắc chắn sẽ viết đó
    thank you for loving me
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hi hi chú redheat này hay thật đấy ,anh và bác nonhon không bao giờ cãi nhau đâu .
    Bác nonhon đâu rồi? anh em mình quên viết về chú redheat ,hi hi câu chuyện về chú này rất hay có lẽ tuần sau bác nonhon viết đó,mời các bác đón xem.
    Người đi,hồn tôi chỉ còn một nửa.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  6. FaceHooligan1

    FaceHooligan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tui cũng góp chuyện vui:title là redheat ngày hôm sau(khi kể xong chuyện)
    hôm ấy tình cờ đi ngoài đường tui bỗng nghe những tiếng chửi bới bên góc đuờng vắng vẻ tui thấy một cô gái..ấy lôn chàng trai chứ vừa gầy yếu vừa xấu xí ,như con cóc vậy...(đánh cũng phải)đang bị một đám thanh niên bụi đời đánh dập một cánh tàn nhẫn vừa đánh vừa chửi thằng này náo lày,náo lày.....cầm đầu là hai tên to cao cởi trần ,mặt củng quen quen nhưng không biết là ai...chàng thanh niên van xin rối rít nhưng chúng chẳng chịu dừng tay.Tức khí tui nhảy vào:Dù gì cũng là vovinam đai đỏ 2 gạch rồi..chúng đông nhưng hơi ngu,vì thế tui quyết định xử đẹp hai thằng ngố rừng cầm đầu sau vài cú đấm tui đã cho hai tên ngố xịt nước tương chúng to con mà cũng hèn nên mới đó đã khóc huhu mồm gọi mẹ kéo theo đám lâu la chạy trốn.Tui cười đắc thắng quay lại đỡ chàng thanh niên dậy và hỏi han đậu đuôi.Chuyện là thế này hôm trước hắn ta dại mồm bịa chuyện về hai tên nào trên ttvn cho mọi người cười nên bị hai tên kéo đàn em trả thù ,vừa kể hắn vừa khóc.Tức mình vì tên ngu mà con mít uớt tui quánh thêm một cái ,hắn lăn ra xỉu và tui vui vẻ trở về nhà vì mình vừa làm được một việc tốt.
    chuyê5n đến đây là hết xin cảm ơn bà con đã đọc(100%)là thật đấy
    chủ nghĩa phục quốc do thái là chân lý jerusalem phải là của người ixaren
    Được sửa chữa bởi - facehooligan1 vào 23/05/2002 14:03
  7. redheat

    redheat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hihi....sao bác biết chuyện đó
    Nhưng sự thể là thế này bác ạ.
    Hôm đó em đang chờ đón người yêu thì bỗng gặp một việc như trên nên không dám manh động,kẻo nàng lai chê:thằng này du côn rồi bỏ thì chết.Bản thân em cũng nghiên cứu khá nhiều võ vẽ như:truyện kiếm hiệp của Kim Dung,phim chuong HK....mấy cái loại như Anh hhùng xạ điêu,Hắc Bạch song kiếm....bác xem chưa ạ.hihi...kể ra lai bảo khoe nhưng nói cho bác biết cái đai đỏ đai đen,1 chấm 2 gạch gì gì đó chỉ nên xếp vào hàng...MUỖI!!!!!!!!!
    Như đã nói ở trên,vì không tiện ra tay,lại liếc thấy 1 thằng trông có vẻ hung hăng(face holligan mà lị),nhưng mặt nhìn ngu ngu,biết chắc sẽ không biết mình đang giả vờ trúng đòn của bon kia,xông vào giúp sức thì tiện cả đôi đường.
    Hihi....đúng như dự đoán của em.Chàng ta lao vào giải quyết gọn mấy thằng bé,mà khổ thân đáng bằng tuổi em nó,cháu nó chứ đâu hơn(mấy cái đai 2 gạch để chuyên làm chuyện này à).
    Xong xuôi đâu đấy,em cũng đứng lên cảm ơn rối rít nhưng nó còn định vung tay định đấm em(không biết thằng này ở nhà giáo dục thế nào).nhưng như các bác biết sự chênh lệch trình độ giữa hai người,nó chỉ đâm trúng đàu gối của em.thằng này đúng là ngu thật,lên đây còn ti toe kể lể.
    À,24 này các member box ta họp ạ.Nếu thấy thằng nào mặt mày sưng tím đến họp(mà không biết bac nay có phải thành viên không) thì đừng có lạ.Bởi vì ngay sau khi nãy,em đã dạy cho nó thế nào là đối nhân sử thế.nhưng kể ra em hơi quá tay,mới cho chú ý một đấm vào mặt mà đã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
    Hihi.....thôi em sẽ không tiếp diễn mấy chuyện thế này nữa kẻo làm hỏng mất tình đoàn kết của anh em lfc,ha!
    YOU'RE ALWAYS IN MY HEART
    [​IMG]
  8. redheat

    redheat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hìhì....trong khi chờ đợi chuyện của bác nonhon.em xin được phép tiếp tuc câu chuyện còn bỏ dở.
    đoán biết tính cách của bọn trẻ thời nay,cái mà mọi người hay gọi là quen mui ý mà,em đã có mặt ở cổng trường đại học NT để xem sự thật ra sao.
    4h30 phút....một chàng trai cưỡi chiếc wave đỏ quẹt chân chống cái bạch trước cổng trường(khiếp đây!nhưng xe tàu các bác ạ).Thú thật với các bác,em đã phải giật mình vì bộ mặt sưng tím của chàng.2 bên má vẫn còn in rõ 10 đầu ngón tay của đôi bàn tay phụ nữ.Mặt phồng lên vì phải ăn nhiều cú đấm.Nhưng bề ngoài vẫn toát lên một vẻ "Phong Trần" kì lạ(hihi,thì ra không phải bác nonhon)(nguyên nhân những vết thương bầm từ đâu xin được giải thích từ từ).
    Thoáng chút thờ ơ,ngẩng mặt quan sát thì đã thấy trước mặt chàng trai là một người con gái.Cả hai đang face to face và làm đúng nhưng điều mà trước đây bác Hà đã trông thấy.
    Đập vào mắt em lúc đó đúng là một trang giai nhân tuyệt thế các bác ạ().Có thể phác qua vài nét thế này:trông người bằng trạc 18,19,nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần,mây thua nước tóc tuyết nhường màu da,mắt liếc sắc như dao đưa,miêng cười tươi như hoa nở,thật là một bậc nghiêng thành nghiêng nước,đắm nguyệt ngây hoa,khó tìm được một người thứ hai ở đất Hà Thành(khiếp đây).Tội mỗi đầu nàng như cái quạt mo() nên em đã ngờ ngợ là A"more" của chúng ta.().
    Vài giờ sau,em được tiếp xúc với anh Phong và được xác nhận về nàng quạt mo à quên... Amore của box chúng ta(Hịc không hiểu mắt mũi ông Hà kiểu gì mà....loạn hết cả lên).
    Hai anh em chui vào quán nước bên đường kể nghèo kể khổ.
    _Anh làm gì mà mặt mày trông khiếp thế.
    _Tại con Ánh đấy em a,từ khi làm osin cho nhà nó,người không còn ra người nữa
    _chị ý ác thế cơ à?em tưởng hai người iu nhau.
    _yêu thì vẫn yêu mà đấm thì vẫn đấm em ạ,mày con bé không biết được đâu
    _sống ở nhà đó thế nào ạ,kiếm tiền được kha khá chứ,mà sao anh ra ngoài được thế,bà chằn đó không o nhà à?
    _nó đang ngồi chat ,tí ta tí tởn với thăng nào o trên mạng ý.
    thôi chết anh phải ra ngoài chợ mua ít đồ ăn cho nó đây.Tội nghiệp,răng thì sâu hốc ra mà cứ suốt ngày kẹo với bánh.
    (Vì là câu chuyên rất thực nên em kể có phần hơi thô mong các bac thông cảm.Và nhân đây cũng xin đòi quyền dân chủ cho bác Phong:cái mà gọi là quyên được sống,được tự do,mưu cầu hạnh phúc y mà.)
    Qua đây thì em cũng rất hài lòng vì đã giải quyết được mâu tthuẫn của 2 bác Hưng và Hà.
    (note:bác nào đọc xong ngứa tay thì vote cái cho thằng bé có tinh thần cũng được)
    YOU'RE ALWAYS IN MY HEART
    [​IMG]
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi xin chắp tay bái phục các tiểu thuyết gia ko tưởng.... hic hic.... em xin ngả mũ chào thua đấy.....
    Love is like War.... Easy to start.... Difficult to end.... Impossible to forget
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hi anh vote cho chú rồi đấy chú quân ,phải nói chú sáng tác của chú siêu tưởng quá ...híc khổ thân bác Sương Gió quá đã tội nghiệp còn tội nghiệp hơn ...
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.

Chia sẻ trang này