1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Híc híc.
    Lời đầu tiên để giải thích cho mọi người về sự vắng mặt của tôi trong khoảng thời gian qua. Vâng xin thưa đó là tôi mải đi tìm chú redheat để hỏi cho ra nhẽ tại sao chú lại biết passmail của tôi.
    Nhưng thật không ngờ thưa anh em LFC, trong khoảng thời gian tìm kiếm đó, thì em cũng hiểu biết thêm về Redheat. Mặc dù chưa tìm thấy chú này<chú này chắc là anh hùng núp> nhưng tôi cũng có một vài thông tin đáng quý mà mọi người cần phải biết.
    Người ta đồn rằng redheat là một kẻ lang thang cơ nhỡ, từ bé đã mồ côi cụ, xin được nhắc là mồ côi cụ các bạn ạ. Cuộc sống của anh cũng không được sung sướng cho lắm, sống trong một túp lều, lo ăn hàng ngày... Thế nhưng mọi người cũng không hiểu tại sao anh vẫn có tiền chat, online hằng ngày, vẫn có tiền đi chơi cùng người yêu<mà người yêu thì thay đổi liên tục>... thật khó hiểu. Mọi người nghi rằng thằng này chắc buôn lậu hoặc bán ma tuý...
    Nhưng mọi người hoàn toàn phán đoán sai hết, hoá ra chú redheat nhà ta từ lâu đã quan hệ với một nhân vật vai vế trong LFC đó la bác Sương gió nhà ta. 2 người này gặp nhau trong một lần bác Sương gió đi chợ mua đồ, tình cờ gặp redheat đang bán rau ngoài chợ... Thấy cùng cảnh ngộ với nhau, nên 2 người khá tâm đầu ý hợp,... Họ đã rủ nhau đi nhậu và bán tính cách ăn bớt tiền đi chợ mà bé Ngọc Ánh đưa cho Phongtran. Đáng nhẽ mua một mớ rau 500vnđ thì 2 bác chỉ mua có 100vnđ<bác redheat buôn rau mà>, mua một cân thịt lợn thì 2 chú chỉ mua có 8 lạng, mà là thịt lợn bệnh chưa được kiểm định vệ sinh....
    Thế là hằng ngày 2 chú có tiền lên net, có tiền uống cafe, có tiền bao gái... Và điều gì đến đã đến, bé Ngọc Ánh không phải vừa, do là một người có tâm hồn ăn uống lên bé đã cảm nhận được mùi vị thức ăn có khác so với hằng ngày.
    Một hôm bé quyết định giám sát bác sương gió, và sau 3 ngày theo dõi sự việc đã sáng tỏ. Và chúng ta đã biết điều gì sau đó, đó chính là khuôn mặt bác Sương Gió sưng lên như lời kể của bác redheat ở bài trên.
    Sau vụ đó .Bé Ánh cấm bác Sương Gió giao lưu với người lạ, và hiện tại thì chúng tôi cũng vẫn chưa tìm được redheat, bởi vậy mong những ai quan tâm đến chuyện này thì tìm giúp không tôi e rằng để muộn quá thì chú redheat nhà ta khó mà sống được mất, bởi "sướng quen rồi khổ sao chịu được".....
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    he he các bác viết hay quá em chắp tay thán phục .hôm qua chú Redheat viết về bác nonho thì hôm nay có ngay bài về redheat mà bài nào cũng hay nữa chứ .công nhận mấy bác này ghê quá đi mất nữa (có lẽ trong box này còn mỗi em là trong trắng hi hi ) mà ko biết còn được mấy ngày nữa đây .thui thì em vote cho các bác các bác dữ kín bí mật cho em để em còn kiếm 1 con người yêu chứ các bác viết hết ra thì còn mặt nào nữa .em vote đây các bác nhận rồi thì nhớ đừng viết nha (khi nào em kiếm được các bác hãy viết)
    thank you for loving me
  3. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Em cũng công nhận mấy bác này siêu tưởng thật .......nhưng chú redheat ko fải ai xa lạ mà chính là thằng chúa gọi em = bác đấy các bác ạ , sự thật náy có lẽ em bít rõ nhất nhưng hiện tại sức khoẻ ko cho fép em nói ra sự thật được ngay lúc này ......hẹn cá bác khi nào em khỏi ốm vậy .........
    To redheat : hôm đó bác ko chat với cháu đưọc vì mẹ bác ( bà của cháu ý ) đứng ngay đằng sau giục bác đi ngủ , hôm nào bác sẽ hỏi tội cháu đấy ..........
    I thought that u r the 1who'd stay forever.But now forever's come and gone.And i'm still here alone
    Sunlight
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ui cha cha, lâu lắm không có một mẩu chuyện nào vui zẻ nhỉ.
    Bé Ngọc Ánh nghỉ hè rồi thì ở nhà nghĩ chuyện đi, anh em còn đang bận túi bụi thi cử.
    "Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ
    Lếch thếch quan trường ..."
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    trừi ưi anh ơi là anh ...................em bi h đang bận tối mắt tối mũi mà anh lại bảo là em rảnh rỗi......hic hic..........1 năm có mỗi 2 tháng thi là học hành tử tế , em ko học để mừ em toi đời à????thui , chuyện đâu còn có đó .......sự thật sẽ có ngày được đem ra ánh sáng .............anh Fong đi chợ về rùi .......em fải đi ăn đây các bác ạ ......nhem nhem ...............
    I thought that u r the 1who'd stay forever.But now forever's come and gone.And i'm still here alone
    Sunlight
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục về chú redheat đây bà con ,giải thích vì sao chú redheat không đi họp vào hôm 24-5 là có lí do của nó ,em đã phải cất công đến tận nhà chú redheat để tim hiểu nguyên nhân vì sao chú redheat không đi được .Hic hic đúng như bác nonhon nói nhà chú redheat này sống trong một túp lều xác xơ ở trên một cánh đồng mà cánh đồng này lại là một bãi tha ma ,hic hic khổ thân chú ý quá ban ngay em đi qua còn sợ huống chi là ban đem ,sau một thời gian hỏi han mọi người xung quanh em mới biết là hôm ấy chú redheat cũng định đi họp ,sánh chú đã dủ pretty đến để cả hai chú này cung đi họp cho đỡ sợ (phải nói rằng lơi chú redheat sóng Ở lơi người ta đồn đại là có rất nhiều ma ,nhưng chú redheat chưa bao giờ gặp ma lên cung hơi run khi đi vào buổi tối mà lơi này tối rất nhanh 5h chiều mà trời đã tối âm u như ban đem )vào lúc 6htối chú redheat và pretty đã bắt đầu lên đường đi ,hai chú này đi rất nhanh vì ở lơi này đường xá rất khó khăn xe chỉ có thể rắt bộ mà thôi ,bóng tối ngập tràn con đường ,hơi lạnh toả ra khắp lơi ,hai chú này vừa đi vừa nghe ngóng mọi động tĩnh của con đường ,mọi tiếng động phát ra đều làm chó hai chú này phải dừng lại để nghe ngóng ,bỗng một con vật mầu đen phóng vụt qua hia người ,hai chú liền hét lên á....á....á..hai chân thì run cầm cập bỗng bóng đen kêu lên ngheo...tiếng kêu nghe não lòng .Thì ra là một con mèo hoang đi lạc qua ,cảnh tượng buồn cười nhất là hai chú này ôm trầm lấy nhau mắt nhắm tít lại ,sau một lúc hoàng hồn hai chú lấy lại bình tĩnh và di tiếp ,đến một khúc rẽ bỗng xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp đi đến và nói với hai chú là muốn đi qua đây thi phải có một người ở lại ,hic hic thì ra cô gái đó là bóng ma nhưng do quá xinh đẹp mà bị gen ghét mà bị hãm hại ,hic hic hai chú này quyết định ra tay nghĩa hiếp để cứu con ma này sống lại (phải một người ở lại thì cô gái mới sống lại ) cả hai chú không chịu nhường ai cũng muốn ở lại ,hai chú này đã sảy ra một trận đấu sinh tử một sống một chết ,cả hai đang giáo đấu quyết liệt thì cô gái bỗng thột lên "you`ll never walk anole" hai chú bỗng dừng đánh nhau lại và vắt chân lên cổ mà chạy ....hic hic cảnh tượng trông rất tội nghiệp ,thì ra hai chú hiểu câu nói của con ma đó là "bạn sẽ không bao giờ đi xuống âm phủ một mình "có nghĩa là cả hai cùng chết.
    Vì vậy lận sau có đi họp thì các bác chớ có họp vào buổi tối không thi không thấy chú redheat có mặt đâu.
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he, bài viết của chú hay lắm, xứng đáng được 5 sao.
    Khà khà, dạo này bận thi cử quá, chưa thể viết bài trả lời chú được. Hẹn chú lần sau nha, ok?
    Chắc chắn sẽ có chuyện hay để mà kể.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hi hi sao bác không vote cho em,vậy em sẽ trờ bài của bác đấy
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hic hic hay wá.nhưng câu chuyện của em còn hay hơn nhiều . khoảng hơn 1 tháng nữa em sẽ post hai bac chớ nha.vote cho bác 5 sao nữa nha .em vote cho bac 3 lần rồi đấy
    thank you for loving me
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sau một thời gian không xuất hiện trên forum, lí do bận thi học ky, hìhì, hôm nay tôi lại xuất hiện, sát cánh cùng anh em trong công cuộc viết văn.
    Tôi có một câu chuyện hài, hơi hơi hài một chút thôi, mọi người đọc nha. Câu chuyện dựa vào một số tình tiết, và tôi xin phép được thay đổi tên nhân vật, cho mọi người biết, những nhân vật trong chuyện đêu là LFC member.
    Chuyện xảy ra cách đây không lâu, khoảng chừng chỉ là một tuần thôi. Có một chàng trai tên P rủ một cô bé tên N đi xem phim. Trước khi đi mẹ cô bé có dặn : "Con à! Nhớ về sớm nha, mà nếu nó có yêu cầu gì thì con cứ bảo không nha!".
    N đã nhớ những gì mẹ dặn, đúng 19h30 P trong bộ quần áo lượt là đã có mặt tại nhà N. N chào mẹ và hai người đi xem phim. Bởi là lần đầu xem phim lên N rất bỡ ngỡ, may mà P cũng là một người hay xem phim, do đó N hỏi gì anh cũng trả lời được.
    Bỗng N hét lên:
    - Anh ơi, họ đang làm gì thế.
    P nhìn theo hướng chỉ của N và thấy 2 người đang hôn nhau, híc híc. P bí quá không biết trả lời sao, may nhanh trí anh trả lời:
    - Ah, trong rạp không được nói chuyện, họ phải làm cách đó để nghe cho rõ.
    Kết thúc bộ phim, P đưa N về, con đường về nhà N phải qua một đoạn đường tối. Đến đoạn đó, N rất run, chân tay, run cầm cập, P cũng thế, người anh cũng rung rung. P đi chậm lại để cho N bình tĩnh.
    Bỗng nhiên, P nói:
    -em không ngại nếu anh hôn em một cái chứ
    N giật mình, và cô nhớ lại lời mẹ dặn...Và hìhì, đoạn cuối như nào chắc mọi người cũng biết chứ.
    Nhân vật:
    N = No_more....
    P= Pret.....
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này