1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    em không có như bác đâu ,chỉ có đi ...em vẫn mãi mãi ở box này
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sau một thời gian vắng bóng trên chiến trường thơ ca, văn vẻ... nonhon tôi đã quay trở lại. Xin có một bài viết gọi là ra mắt mọi người.
    Trong khoảng thời gian này, đi đâu cũng thấy WC, nhà nhà WC, người người WC. Thế là báo chúng tôi cũng cử một vài phóng viên sang nước Nhật và Hàn để lấy những tin tức sốt dẻo nhất đưa về cho độc giả đọc.
    Quả là đời sống dân ta bây giờ cũng được nâng lên rất cao, điều này thể hiện ở chỗ rất nhiều khán giả Việt Nam đã bay sang Nhật để xem bóng đá.
    Ngay trước trận Nhật - Nga chúng tôi đã gặp một cổ động viên Việt Nam, đầu chít khăn, chân đi dép Bitis<nâng niu bàn chân Việt>. Mới nhìn chúng tôi cứ nghĩ anh là một fan cuồng nhiệt của Japan, quần áo rách rưới, mặt chỗ đỏ chỗ trắng... Anh la hét ầm ĩ, làm náo động cả một khu.
    Phóng viên chúng tôi kịp thời chạy lại phỏng vấn anh... :
    -Dạ cho hỏi, anh đến từ Việt Nam?
    -Vâng đúng thế.
    -Anh sẽ ủng hộ Nhật chứ?
    -Không tôi không thích cả 2 đội, tôi chỉ thích Anh<bởi có các cầu thủ LFC thi đấu>.
    -Nói thế có nghĩa là anh thích LFC.
    -Vâng rất chính xác.
    Đúng lúc này thì dòng người ùa vào sân vận động, làm cho chúng tôi mất bóng dáng của một cổ động viên VN.
    Trận đấu bắt đầu, cả cầu trường như nổ tung khi Nhật ghi bàn, khắp khán đài, nào là nhảy múa, nào là ca hát. Nhưng điều mà chúng tôi chú ý khi quay lên khán đài là. Trong khi mọi người đang ăn mừng chiến thắng của tuyển Nhật thì có một bóng người cứ quay lưng lại với sân bóng, anh đi hết hành lang này đến hàng lang khác, cặm cụi làm một việc gì đó.
    Nhìn kỹ hơn thì chính là người mà chúng tôi đã phỏng vấn ngoài sân vận động. Hoá ra anh đang thu lượm những vỏ hộp mà người ta để rơi ra, thật là một tấm lòng cao thượng, quên cả chiến thắng vì môi trường. Nhưng chúng tôi hình như đã phán đoán sai, bởi anh không hề bỏ vỏ hộp vào thùng rác mà đem chúng về.
    Sau khi điều tra kỹ hơn, thì hoá ra anh sang Nhật để kiếm thêm, trước đây anh đã từng làm trên các sân vận động ở Việt Nam, nhưng hiện tại đang là WC, mới lại giải V-leage đã kết thúc.
    Và một điều nữa mà các CĐV LFC cần lưu tâm, anh chính là chú Vu Xuan Ha. Khổ thân chú này quá, chỉ vì để có tiền đi họp mặt và dá bóng mà chú đã phải vất vả nơi đất khách quê người. Chúng tôi còn không hiểu tại sao anh có tiền mua vé máy bay sang Nhật nữa, và càng không hiểu tại sao anh lại lọt vào sân bóng. Chắc chỉ còn mỗi một nguyên nhân là trông anh quá nhỏ con, nên được vào sân theo diện vé kèm thôi.
    Hiện tại chú Hà vẫn còn lang thang trên đất nước mặt trời mọc, không biết có tích được đồng nào không, bởi bên đó đắt đỏ lắm Hà ơi. Tôi viết bài này hy vọng bạn đọc nào có lòng thương vô bờ bến thì hãy cùng tôi xây dựng một quỹ hội mang tên: "Hãy thương xót những mảnh đời éo le trong LFC"
    Hiện nay danh sách cần được giúp đỡ đã có 3 người:
    1-Phongtran<đang bị giam cầm>
    2-Pretty<không biết trôi dạt đâu nữa>
    3-Vu Xuan Ha<ăn xin nơi xứ người>
    Vậy ai có lòng hảo tâm, có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, chúng ta hãy nhịn một bữa sáng hay một giờ online để cho những thành viên trên có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hu humong bà con đóng góp cho em chút tiền lẻ để em khỏi phải đi nhắt rác như thế này ở các sân vận động diễn ra world cup ,hiện em đang có mặt ở nhật bản để làm nghĩa vụ thiêng liêng của mình là điều tra một vụ án hết sức quan trọng cái đó liên quan đến bác nonhon nhà ta đó ạ!mong bà con cô bác đón xem vào dịp sau em sẽ post cho mọi người cùng xem.
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    thưa bà con cô bác ,cũng như anh chị em hiện giờ em đang ở nhật bản,đất nước mặt trời mọc .Phải nói rằng tại sao em lại có mặt ở đây ,em đang trên đường đi làm nhiệm vụ thiêng liêng của mình đó là điều tra một vụ án hết sức quan trọng và vô cùng nguy hiểm .Được lệnh của cấp trên em đã lên máy bay đi nhật bản để phá một tổ chức tội phạm nguy hiểm ,người cầm đầu tổ chức này được mệnh danh là ông trùm của các ông trùm ,ông vua của các ông vua trong giới xã hội đen đó không ai khác chính là bác nonhon nhà ta .Vâng thưa các bác sau nhiều phi vụ thành công bác nonhon nhà ta (phải nói rõ cho các bác là anh nonhon nhà ta trước kia cũng là một phóng viên thưc sự ,nhưng do nền kinh tế thị trường mà bác nonhon đã bị tha hoá biến chất vì đồng tiền làm cho mờ mắt bác là ông chùm của đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia ).Vụ buốn bán thành công gần đây nhất là em Gorillaz đã bị bác nonhon lừa lọc và bán đi Trung Quốc (thảo nào chẳng thấy em ấy vào post bài )và gần đây là em pucca-hn đã bị bán sang nhật bản .
    Sau khi xuống máy bay em bị một nhóm người lạ mặt bắt ngay thì ra được lệnh của bác nonhon tay chân của bác đã đánh em một trận và lấy hết giấy tờ của em ,hic hic không còn tiền và giấy tờ để đi về em phải đi nhặt rác để kiếm tiền mua vé máy bay bay về nước nhưng các bác biết rồi đấy giá cả ở đây rất đắt đỏ ,một giờ ngồi internet ở đây giá đã đến 3 triều tiền việt thử hỏi giá máy bay là bao nhiêu ,em chỉ còn cách đi nhặt rác ở các sân vận động vì không biết tiếng nhật để làm công việc khác ,vụ án thì chưa phá được ,bây giờ bác nonhon vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ,vây em viết bài này để mong các bác và các em nhỏ chớ có mà thân quen với bác nonhon không lại có một kết cục bi tham..
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    ơ kì lạ thế bác Hà cũng đang bên nhật điều tra vụ này à .em cũng đang điều tra về vụ anh nonho đây .em được biết bác này còn 1 số hành động ám muội nữa cơ.(bí mật vì em đang điều tra hôm nào song em sẽ hợp tác với bác )
    còn về việc bác đang lang thang bên nhật (trời nghĩ mà tội nghiệp quá ) thui đợi khi nào liv có chút tài chính chúng em chuyển sang bên đấy cho bac .thui cứ lang thang bên đấy vài ...........tháng nữa nha .
    mà bọn nhật nó mới thua thổ nhĩ kì rùi bác có đi đâu thì cẩn thận nha ko khéo nó đang cáu nó lại đánh cho đấy (bọn này con cháu của phát xít mà zã man lắm 0hi vọng bác bình an trở về ,khi nào có tí tiền em sẽ gửi cho nha
    bye
    thank you for loving me
  6. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Này,các bác nonhon,VXH,pretty ơi!Tôi bảo đảm về sau các bác không chết vì già đâu,mà chết vì hoang tưởng đấy!Chết thật thôi!

    BKgirl
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trang em nói cái gì thế, dám bảo anh chết vì hoang tưởng hả? Hơi bị nhầm nhọt đó... Được rồi còn chuyện 2 chú em kia anh sẽ tính sau, bây giờ còn bận làm chuyện khác. Khi nào mà rảnh rỗi thì 2 chú biết tay anh nha.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    he he ông anh ,ông anh có chuyện gì thế ?lại đi....
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hi chết thật đấy bác Trang này dám nói xấu anh em ta à,bác nonhon đâu rồi vào viết về bác BKgirl đi chứ ..
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 10:40
  10. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hi chết thật đấy bác Trang này dám nói xấu anh em ta à,bác nonhon đâu rồi vào viết về bác BKgirl đi chứ ..
    --------------------------
    Hihi,bác Hà đừng có mơ nhé!Tôi hoàn toàn trong sạch,chẳng có gì để bị bôi bác xiên xỏ như các bác đâu!Mà này,chắc hẳn các bác phải có vấn đề gì nên mới bị lôi ra làm trò cười cho cả box chứ![r24)Hê,còn tôi,cây ngay ko sợ chết đứng!

    BKgirl

Chia sẻ trang này