1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có một anh chàng từ khi bị người yêu đá, anh quyết định ôm lấy cái máy vi tính để giải sầu. Thế là một tình cờ anh ta ghé thăm trang web TTVN, và từ đó anh bất kể lúc nào vào mạng anh cũng vào trang này. Và câu chuyện tình cảm của anh cũng bắt đầu từ đây. Nghe đâu anh ta thích một cô nàng trong một box thể thao nào đó (hình như là bóng đá), mặc dù chưa gặp mặt cô gái, nhưng qua những lần online anh ta cảm thấy đó mới chính là một nửa cần tìm của mình.
    Chuyện tình của họ kín đáo đến mức mà sau gần 6 tháng mà tất cả hội viên đều không ai nghĩ đến, 2 anh chị bây giờ đều quản trị cho một box. Hìhì, hoàn cảnh họ đến với nhau thì không biết như thế nào, nhưng mà bây giờ họ dường như không thể tách rời nhau được.
    Đến lúc này có thể một vài người đã đoán được họ là ai rồi chứ, vì điều kiện không cho phép em nói tên họ thành ra mọi người phải suy nghĩ một chút.
    Câu chuyện của họ còn rất nhiều điều lý thú.
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em biết là ai rồi ,nhưng hình như Người bị người yêu đá ấy đến với ttvn trước khi bị đá cơ bác ạ ,có lẽ bác phải về điều tra lại đi
    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta tiếp tục với tin vui từ HP ,phóng viên của chúng ta đã có mặt ở đây để cho chúng ta một phóng sự về cuộc gặp gỡ thú vị giữa phóng viên LFC và cô Mèo_khôngrâu "một cô nàng xing đẹp ,tinh nghịch nhưng cũng rất dễ thương này"của chúng ta.
    Sau nhiều ngày làm phóng sự mệt mỏi phóng viên tờ báo của chúng ta đã quyết định đi nghỉ mát ,địa điểm của PV là HP lơi có nhiều cảnh đẹp và có một bãi biển nổi tiếng Đồ Sơn .
    "Đang đi trên đường ngao du ,ngắm cảnh thì bỗng xuất hiện một cô gái trẻ đẹp đang phóng con Dream đi qua ,do mải ngắm người đẹp mà anh đã lãnh một hậu quả nghiêm trọng ,vừa đi vừa ngắm mà lúc quay đầu lại thì bỗng cột điện hiện lù lù trước mặt và anh không kịp tránh một tiếng kêu khủng khiếp của cô gái và ngay sau đó là chiếc cột điện gẫy rặc một cái ,PV của ta bất tỉnh nhân sự (khác với quảng cáo kem dánh răng )là cô gái lao đến đơ PV dậy ,sau một hồi xoa dầu thì anh Pv của ta tỉnh dậy .
    Sau một hồi hổi han thì ra cô gái là mèo_khongrau một thành viên của chúng ta ,thế là PV của ta đã có cuộ phỏng vấn ngắn với Mèo
    PV:Tại sao cô đến với Liverpool?
    Mèo:Hỏi thế mà hỏi,tôi đén với Liv đơn giản vì tôi yêu họ
    PV:cô có thể nói rõ hơn được không?
    Mèo:Tôi thích Liv bởi phong cách chơi của họ rất hay ,rất phù hợp với đội bóng mà tôi từng mơ ước ,hơn nữa họ cùng đến từ thành phố cảng giông như tôi...
    PV:
    Mèo:
    PV:Câu hỏi cuối dành cho cô,tại sao cô lại lấy nick là Mèo_không đầu ấy quên Mèo_khôngrâu ?
    MÈO:À chẳng là hồi bé ,em có tật cứ con mèo nào mà em bắt gặp là em phải cắt râu của nó đi ...
    chưa trả lời hết thì bỗng ở đâu xuất hiện một con mèo trắng toát và đặc biệt không có râu...
    Pv của chúng ta vừa nhìn thấy còn mèo là vội chạy một mạch từHP đến Hn ,không kịp từ biệt gia chủ trong một tâm trạng hết sức là hoảng hốt và lo lắng vừa chạy vừa ngoảnh ra sau ..."
    Tại sao Pv của ta lại chạy khi vừa nhìn thấy con mèo ? một câu hỏi khó trả lời ,nhưng sau một hồi dụ giỗ thì PV của ta đã khai thật vì do anh đang để kiểu "râu con dê "vì năm nay là năm con dê mà ,anh ta sợ ẹ rằng anh ta ở đấy thì bộ râu của anh ta chắc không còn ...Phóng vấn cô mèo thì được biết thì ra con mèo mà anh Pv nhìn thấy thực ra là con mèo bằng rôbốt ,nhưng đặc điểm nổi nật là không có râu ,khiến cho Pv của ta hiểu nhầm và có một kết cục như thế nào rồi đấy.
    Câu chuyện về cô mèo thì còn nhiều nhưng vì thời gian kỹ thuật nên tôi xin tạm dừng ,ai viết tiếp hộ tôi với
    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    LiverpoolFCfansClub cẩn thận nha, anh không đụng chạm gì đến em mà. Câu chuyện của chú Hà được nhỉ, thảo nào hôm nọ thấy chú đi đâu cũng phải mang theo cái rọ mõm chắc là để che bộ râu dê. Khổ thân.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, sao nonhon lại nói chú Hà thế?
    Chú ấy được việc lắm đấy!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này là chuyện nội bộ chú Jimmi thông cảm, phải chính tay mình xử lý chú Hà này mới được, còn chuyện chú với Mitget nữa chứ, tình hình ổn chứ... cảnh giác nha.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ổn tí nào đâu ông anh ạ, " goodbye con nai" rồi.
    Thank God I found you[​IMG]
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Really???
    Anh không tin chú Jimmi lại nhát đến thế, mới nghe nói đôi chút về chú Hà mà đã tự động rút lui, nếu thật là thế thì cũng nên chia tay thôi em. Chứ chẳng may sau này có đứa nào nó doạ, nó bắt Jimmi chọn giữa người yêu và sự yên bình, thì chắc chắn chú sẽ bỏ rơi em cho kẻ xấu.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chuyên mục người đương thời
    Xin được mở đầu cho chuyên mục này, một nhân vật khá nổi danh ở Box chúng ta, vâng xin được giới thiệu với mọi người gương mặt trẻ: Amore1982.
    Câu chuyện xảy ra tại khu tập huấn, được nghe tin đồn của nhân dân địa phương ở xung quanh khu vực Mai Lĩnh thông báo rằng dạo này ở chỗ họ xuất hiện một ?oma nữ? vô cùng độc ác và nguy hiểm. Nhận được tin này, phóng viên của chúng tôi cũng đã lặn lội vài chục cây số xuống địa bàn để xác thực nguồn tin trên. Theo như lời kể của một số người, thì ?oma nữ? đó tóc dài à rất giống với Amore, ?oma nữ? đó không cao cũng không gầy à thật trùng hợp với dáng người Amore, ?oma nữ? ra tay rất độc ác và nhanh lẹ à không phải bàn nữa, và còn rất tham ăn nữa, ăn rất nhiều à thôi rồi không có điểm nào khác Amore. Và cũng thật ngẫu nhiên, khoảng thời gian này Amore đang tập quân sự tại Mai Lĩnh, thật không thể tin lại có sự trùng lặp đến thế, chúng tôi quyết định vào trường quân sự điều tra tình hình tiếp. Chúng tôi hỏi rất nhiều sinh viên đang thực tập ở đây, thì mọi người đều né tránh chúng tôi, không dám nói ra sự thật.
    Bởi có rất nhiều nghi vấn trong vụ này, chúng tôi quyết định ở lại một đêm trong trường. Nghe đâu đây là nơi tập quân sự của 2 trường ĐHNN và ĐH Luật, nổi cộm lên trong đám sinh viên 2 trường là 2 nhân vật:
    Một là nữ sinh viên trường NN đang là đối tượng nghi vấn số một, cô ta trông khá xinh xắn, láu lỉnh, suốt ngày cười nói, nhưng vẻ ngoài không thể dấu nổi sự nham hiểm ẩn chứa bên trong. à đối tượng nguy hiểm.
    Hai là nam sinh viên trường Luật, trông cũng khá ?oxinh? trai, hoà hoa phong nhã, mắt to, mặt trắng, đầu đinh, tóc xoăn? học vấn cao, suốt ngày văn chương? Anh ta cũng là một mẫu người của khối cô gái theo đuổi.à nhược điểm của hắn là rất sợ con gái.
    Buổi chiều hôm đó, sau bữa cơm chiều, chúng tôi lại chứng kiến một sự việc có một không hai. Đó là các chàng trai ĐH Luật ăn uống thật nhanh, rồi nhanh chóng lên phòng và đúng 8h kém thì cửa phòng nào cũng cài then chắc chắn, ai cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thật không thể nào hiểu nổi nữa, bình thường vào giờ này ai cũng phải cố nén lại để còn xem nốt bản tin thể thao trên TV chứ, thực sự có điều gì đó đang bao trùm khắp khu trường này. Hỏi những người còn ngồi lại (chắc vì quá mải mê xem TV quên thời gian) thì mới được biết rằng, gần đây hay có những vụ bắt cóc nam sinh viên.
    Đúng 21h thì mọi ánh đèn đều tắt hết, bóng tối bao trùm khắp nơi. Dưới ánh trăng nhạt nhoà chúng tôi đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cuối con đường nhỏ. Tiếng gió thổi, tiếng cành cây va đập vào nhau càng làm cho khung cảnh thật đáng sợ, bóng người ngày càng lại gần chúng tôi hơn. Khi khoảng cách chỉ còn mấy bước chân thôi, thì chúng tôi nhận ra đó chính là anh chàng sinh viên trường Luật mà chúng ta đã kể ở trên. Có lẽ nghe lời mấy cô bé hâm mộ mà anh ta thu hết can đảm để đi gặp ?oma nữ?.
    Trời càng về đêm càng lạnh hơn, chàng trai của chúng ta đã đi mấy vòng quanh sân vận động mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ?oma nữ? kia đâu. Bỗng nhiên, xuất hiện một bóng đen đứng giữa đường?.
    A..a?a.a..a.a.a??có ma?m?á?ơ..i?i... chàng trai hét lên vì run sợ:
    ?oc..ô.. ô..o.o?. là a..i..i..i??? chàng trai hỏi và bước tới nhìn bóng đen.
    ?oCô.. ô?ô?o? c?ó?. phải là?.?? Nói xong và ngất luôn tại chỗ.
    ?oLà cái gì nào? một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía bóng đen
    ?oAi ! ra đây mau..? Cô gái hét lên
    ?oDạ có em? chị tha cho e?m? em xin .. xin? xin ? hứa ?? Một tiếng nói trong bụi rậm gần đó phát ra. Và một chàng trai nữa xuất hiện, một khuôn mặt điển trai, đeo kính, đầu cua? tay còn run run cầm chiếc máy ảnh. Thôi chết đúng là chú Vu Xuan Ha rồi, đã bảo bí mật theo dõi thế mà còn để lộ ra.
    ?oLại đây? bóng đen nói.
    Hà lại gần bóng đen và đột nhiên:
    ?oÁ?.á?.a.a..a.. Ơ?.ơ.. ơ.. C..hị.. H..o?.. chúng ta là người nhà mà, chị tha cho em?.
    à quả nhiên không ngoài dự đoán ?oma nữ? chính là Amore.
    Quay trở lại hiện trường, bỗng một cơn gió lớn thổi bay tất cả, không còn nhìn thấy chú Hà cũng như anh sinh viên trường Luật (sau này mới biết là Pretty nhà ta) cùng bóng đen kia nữa.
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, có người phát hiện thấy 2 người đang nằm ở cầu thang. Sau một hồi cứu chữa thì họ đã tỉnh lại, nhưng một người thì ú ớ không nói ra tiếng còn một người thì ngớ ngẩn chẳng biết cái gì?
    Còn câu chuyện tối hôm đó tiếp tục thế nào thì chỉ có 3 người biết mà thôi, sự thật đang được chúng tôi cố gằng làm sáng tỏ. Hy vọng là bài tiếp theo các bạn sẽ biết hết mọi chuyện.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Úi chùi ui, hôm nay em mới đọc được cuộc phỏng vấn này. Chờ mãi sốt ruột quá cơ.. NHưng mừ anh Hà kể còn nhiều chỗ thiếu xót và chưa được chi tiết cho lắm. Sự thật còn hay ho hơn nhiều, PV nhỉ :D
    MarioPuzo

Chia sẻ trang này