1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    tin vui đeeeeeeeeeee...................hic hic, em có tin vui lắm nhưng mà mỗi tuần chỉ có 1 tin vui thui .he' he' ...........hẹn các bác tuần sau nhá.............
    Sunlight
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    híc híc, chẳng biết bao giờ mới được nhuận bút, chứ anh thì khổ lắm Slap ơi, về nhà cứ gọi là "sồn sột" gãi khắp người.
    Knights.
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    như bác nonhon đã nói ,phóng viên của chúng tôi đã có một người hi sinh đó chính là bác slap nhà ta ,do tôi và bác nonhon chuyện bị kỹ càng cho cuộc theo dõi (mang theo đủ thứ cần thiết )nên không bị muội đốt chết ,bác slap đã vội vàng đi theo chúng tôi nên đã hi sinh anh dụng khi đang làm nhiệm vụ trên cầu CHƯƠNG DƯƠNG ,tội nghiệp bác ý quá ,tôi thấy bỏ xác của bác ấy thì phí quá đành đem về phơi khô nhấm rượu ăn dần ...
    Tôi vẫn còn để phần bác slap cái đầu của bác đấy ạ,mời bác slap thưởng thức hương vị của slap lướng zòn zòn ,slap ngon ngon....mới cả các bác nữa nào ...dzô đi các bác ,thành thật chia buồn bác slap đã ra đi anh dũng trong khi làm nhiệm vụ bất khả thi.
    Miam.
  4. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hìhì, không ngờ lâu lắm không gặp lại, thấy mọi người lại có vẻ văn thơ kinh dị đến thế.
    Khà khà........
    fox
  5. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    tin vui tuần này chắc là việc bác Fox nhà ta đã zi tơn với anh em ............he'he'.........anh ưi , anh có muốn em lật tẩy anh hông..???????
  6. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    em gái, sao em lại nỡ lòng nào lật tẩy anh ra thế, tuy nhiên anh cũng thông báo cho em gái biết rằng, user này cũng có một người khác nữa sử dụng do đó em không biết khi nào là anh khi nào là người khác đâu.
    Chuyện của tuần sắp tới đây là liên quan đến hội trưởng của chúng ta.
    Mời các bạn chú ý xem thông tin nha!
    fox
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    câu chuyện về hội trưởng của chúng ta, tuy hơi hư cấu một chút nhưng cũng có phần thực.
    Chuyện xảy ra đã lâu, tuy không muốn nhắc lại nhưng trước tình hình anh em muốn nghe, tôi đây cũng đành phải kể, có gì mong bác Whisper đừng có tức quá mà khoá user của em nha<mặc dù là chuyện thực 101%>.
    Câu chuyện xảy ra cách đây tròn 3 năm, khi đó Whisper(WP) nhà ta còn gầy nhom không được béo tốt như bây giờ, híc híc khổ thân lắm anh em ạ.
    Sáng nào cậu bé WC à quên WP nhà ta cũng dậy thật sớm để đi lấy bánh mì ở xưởng bánh cách xa nhà đến cả 0,3km đem đi bán. Số tiền bán bánh mì anh ta dùng để học vi tính và lên mạng online theo địa chỉ www.TTVNxxxx.com
    Nhưng thời đó, tiền bán bánh cũng không đủ cho cậu ta chi phí, híc híc, thế là WP phải bán vé số kiếm thêm, khổ chưa, rất hiếu học....Ngày qua ngày, vẫn cứ thế, sáng bán bánh mì, chiều bán vé số và đêm về lại lên mạng.
    Thế rồi một hôm cái ngày thay đổi định mệnh của anh đã đến, anh ta tình cờ quen một cô gái trên mạng TTVNxxxx, anh ta hẹn gặp cô ta.Ngày hẹn đã đến nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh lại tủi thân không dám đến mà chỉ dám nấp sau gốc cây nhìn cô gái.
    Từ hôm đó ngày nào anh cũng chỉ mơ mộng về cô ta, anh ngủ cũng nghĩ về cô ta, thức cũng nghĩ về cô ta, đến cả ..... anh cũng nghĩ về cô ta.-----> yêu đơn phương.<không dám ngỏ lời>
    Anh bỏ bê hết cả công việc của mình, híchíc... viết đến đây tôi cũng không cẩm nổi nước mắt nữa, mặc dù đã nghe chuyện này đến không biết bao nhiêu lần.
    Chúng tôi không được WP cho biết User của cô bé, nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy khoảng 101%, rằng cô ta là member của box LFC trong TTVNxxxx và nick của cô ta bắt đầu bằng chữ "S", vâng chính xác là chữ S các bạn ạ.
    Lại nhắc về anh chàng WP nhà ta, từ khi yêu vào anh ta không còn là chính mình nữa, anh ta bỏ bê hết công việc suốt ngày chỉ có rượu chè, chơi bời qua ngày. Anh ta không quan tâm đến mọi người như xưa nữa, anh còn có ý định từ chức vị hội trưởng LFC mà mọi người đã tin tưởng bầu cho.
    Lúc đầu tôi không định post bài này lên đâu, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tôi hy vọng nếu bạn "S" mà đọc những dòng tin nhắn này thì xin cho anh WP nhà ta một lời, dù cho đó là lời nói chia tay cũng được. Thay mặt WP cám ơn "S" rất nhiều.
    Knights.
  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    hehe, có phải em gái slap ko nhỉ, cũng muốn thấy mặt em gái này, ai có hình post lên dùm với.
    whisper@
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đúng là hội trưởng có khác, sao mà lại thông minh thế nhỉ.
    khà khà, câu chuyện sẽ còn tiếp tục, phần 2 chắc là do chú Hà viết đó....
    Knights.
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Khì khì mãi mới nhận được bản thảo của bác nonhon gửi cho ,tôi tức tốc lên đường làm nhiệm vụ này (mất trắng cả hai đêm tìm kiếm lai các tài liệu )nhưng trời không thương tôi hay sao ý mà các tài liệu nay để trong máy tính của tôi đã bị mất sạch sau sự kiện Y2K ,tôi đã phải tức tốc mượn tạm cỗ may thời gian của đôrêmon để trở về 3 năm trước tường thuật câu chuyện này ,và câu chuyện của chúng ta được tiếp tục đây mời quý dzỵ đón đọc"....trong lúc đang say sưa be bét rượu chè vừa đi vừa hát tay cầm chai rượu:
    là lá la ..la la la có mình tôi cô đơn trên thế gian này sao em hơi em ở đâu ,trong lúc đó một chiếc xe máy đang đi đến tới đúng ngõ rẽ chiếc xe máy rẽ vào còn bác WP nhà ta thì đi ra ,một sự va chạm khủng khiếp đã xảy ra:uỳnh ...xoẹt...tiếng kêu đinh tai của chiếc xe máy đang lê đi hàng mét trên mặt đường (người ngồi trên xe máy chỉ kịp nhảy ra )kéo theo cả bác WP nhà ta .
    Thì ra ngồi trên xe máy là một cô gái trẻ đẹp,ăn măc rất mốt và có một gương mặt dễ coi(ưa nhìn),may sao cô ta đã nhảy ra khỏi xe nên không việc gì còn bác WP nhà ta thì nằm bất tỉnh nhân sự .Cô gái hoảng hốt gọi xe cứa thương đưa bác WP vào viện ,thực ra thì bác WP nhà ta chẳng bị sao cả chỉ bị sây sát ngoài ra có chút xíu ,nhưng do cơ thể gầy nhom ,lo kiếm tiền để lên mạng mà thức trắng đêm nhiều ngày cộng với việc uống rượu như hũ mà cơ thể của bác ta đã xuống sức một cách nghiêm trọng (bác sĩ nói với cô gái là cần phải bồi bổ cho bác WP ).Cô gái rất nhiệt tình chăm sóc bác WP nhà ta và cuối cùng bác WP đã tỉnh lại ,người đầu tiên mà bác WP nhìn thấy là cô gái đã chăm sóc bác ta ,bỗng bác WP thốt lên:tôi ở đâu thế này có phải đây là giấc mơ không dzậy?ôi thượng đế thật là tuyệt vời người quả là bậc anh minh người đã cho con toại nguyện ,con đã được ở bên nàng người con thầm yêu ,mộng nhớ .Híc hícmột hành động thật cảm động bác WP vừa cầm tay cô gái vừa thốt lên những lời mỹ miều nhất .Còn cô gái sau một lúc ngượng ngùng (hai má đỏ như quả gấc chín ,mắt e lệ ......chắc tên này vừa thất tình đây)thì cũng hiểu ra người con gái mà bác Wp thốt ra trong câu chuyện kia lại chính là mình ( thì ra người con gái đã gây tai nạn ,va chăm sóc bác WP nhà ta lại chính là slap ,phải kể đến slap sau khi cuộc hẹn không thành công với bác WP nhà ta ,thì cũng ngày đêm nhớ nhung ,mong ngóng người đã hẹn mình ......cũng mất ăn mất ngủ ) hai người đã nhận ra nhau ( thực ra thì mỗi bác WP biết mặt ,nhưng do sau một hồi nói chuyện thì cả hai người đều biết là cùng tham gia LFC trong TTVNXXXX) từ đó cả hai người luôn bên nhau ,yêu nhau say đắm đến ngày nay
    Câu chuyện từ đó đến đây chắc các bác đều biết ,còn hiện nay ra sao thì chỉ còn đợi thôi ,chúng ta mong cho hai người sẽ có một kết thúc tốt đẹp .Hi câu chuyện đến đây kết thúc .
    Tuần sau mời quý dzỵ đón xem câu chuyện về bác hội phó Jihuyn nhà ta chắc bác nonhon sẽ viết .
    Miam.

Chia sẻ trang này