1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mikebuma rồi, Pretty rồi, Amore rồi, Dr Jones rồi, Migem rồi... chúng ta còn vài nhân vật "đặc biệt" nữa phải ko Migem??
    No surprises
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Lại post nhầm chủ đề
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 26/09/2003
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Maccasteve và Japonica ?" 2 tích cách trái ngược những có chung 1 tình yêu.
    Trong cuộc sống luôn xuất hiện những đôi bạn thân có tính cách trái ngược nhau. Đây là điều hiển nhiển vì thường tính cách của người này sẽ bổ xung, bù đắp cho người kia và ngược lại. Chính vì vậy mà tình bạn giữa 2 người bạn có tính cách trái ngược nhau thường gắn kết và bền vững lâu dài.
    Không nằm ngoài quy luật đó, box LFC cũng có 1 đôi bạn như vậy đó chính là đôi bạn thân giữa Maccasteve và Japonica.
    Có lẽ đôi bạn thân này gắn bó thân thiết từ hồi còn ngồi trên ghế phổ thông (trường Kim Liên) đến bây giờ cả hai đều là những SV và cùng xuất hiện trên box LFC vào cũng một địa điểm(đã bảo là bạn thân mà).
    Đây là 2 cô gái tôi gặp đầu tiên của box LFC trong buổi họp mặt đầu tiên của box. Mọi người thật bất ngờ khi từ bên ngoài bỗng có 2 cô gái tiến vào bàn họp, đi trước là một cô gái đội mũ che nửa khuôn mặt, tay buộc một dải dây màu đỏ in chữ Liverpool hay dòng chữ You?Tll never walk alone (lâu rồi không nhớ nữa). Đi sau là một cô gái tóc dài, có cặp mắt long lanh. Cô gái đi trước cất tiếng trước :?Xin hỏi đây có phải là box Liverpool không?? - mọi người đang ngồi trên bàn đều gật đầu, mời 2 cô gái ngồi xuống?
    Đó chỉ là câu chuyện nhỏ trong buổi gặp gỡ đầu tiên của mọi người trước 2 cô gái đó.
    Người đội mũ và có dải dây màu đỏ đó chính là Maccasteve theo tôi là cô gái có cá tính, bằng chứng là chúng ta thường thấy Maccasteve xuất hiện nhiều hơn cô gái kia trong các cuộc họp cũng như trong những buổi xem cùng nhau bóng đá. Hay nói, hỏi và cùng tranh luận về nhiều vấn đề xung quanh các buổi họp như đội bóng, cầu thủ, lối chơi?hay đơn giản thì đây là một fan của nhạc Rock với thể loại yêu thích là Alternative. Cá tính vì có những lúc sôi nổi tranh luận quyết liệt và luôn giữ quan điểm của mình đến cùng. Nếu ai đã từng nghe cuộc tranh luận quyết liệt giữa Maccasteve và ViTieuBao về Mc Manaman thì ta sẽ biết được tình yêu dành cho cầu thủ thần tượng Manaman của Maccasteve đến thế nào. Chính vì yêu thích cầu thủ đó mà Maccasteve đã đem lòng yêu thích đội bóng Liverpool. Yêu thích thực sự, bởi vốn kiến thức về Liverpool đủ để làm người khác phải lể. Đây là một cây bút xuất sắc của box LFC với những topic rất hay mà khi bạn đọc một lần rồi chỉ muốn đọc lại như ?oWe are the Champions? một topic với những bình luận hết sức sắc xảo hay là những dòng thơ mang đậmhình ảnh Liverpool trong topic?Thơ cho lữ đoàn đỏ??còn rất nhiều điều thú vị ở Maccasteve nữa mà chúng ta phải tự khám phá mới thấy được.
    Ngược lại với Maccasteve là Japonica. Có lẽ Japonica là cô gái hiền, rụt rè và khá bí ẩn, trong các buổi họp mặt hay đi xem bóng đá cùng với mọi người, thường thường người ta thấy Japonica ít cất tiếng nói. Hình như đến lần gặp thứ 4,5 gì đó tôi mới thấy Japonica chịu cất tiếng nói. Đó chỉ là lần hãn hữu mà tôi bắt gặp khi mà trận thi đấu tạm nghỉ giải lao, mà cũng chỉ để hỏi tên những người mà cô ta chưa biết thôi. Japonica ít viết bài về Liverpool nhưng tình yêu dành cho Liverpool thì không kém gì Maccasteve. Có lẽ Japonica thiên về nội tâm hơn là biểu hiện ra bên ngoài nên khó mà đoán biết được tính cách của Japonica. Có những lúc ta thấy tính cách của Japonica rất mạnh liệt khi phản đối về một bài viết nào đó mà khi đó hình ảnh các fans của Liverpool bị bôi nhọ trong mắt những người khác. Điều đó là hoàn toàn hiển nhiên khi trong tâm hồn bạn có ngọn lửa cháy âm ỉ về tình yêu Liverpool được bùng phát ra ngoài, nó còn mãnh liệt hơn cả những con người có tính cách mạnh mẽ. Hãy khám phá người con gái bí ẩn này vì trong con người đó còn những điều mà bạn chưa biết.
    Cuối cùng chúc cho hai cô bạn luôn là đôi bạn thân thiết và luôn yêu mến Liverpool và hãy ghé thăm box LFC khi có thể nhé!

    Love Of My Life

  4. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đã lâu lắm rồi không được thấy sự xuất hiện của Macca lấn Japonica nhưng những gì mà 2 bạn đóng góp cho box chúng ta thì không thể phủ nhận được. Thiết nghĩ nhiều lúc bận rộn quá thì cũng phải ghé qua ngó nhìn anh em một chút. Cho dù ở đâu, làm gì, thì box LFC cũng luôn chúc cho tình bạn của 2 người mãi mãi bền vững.
    Never say goodbye
  5. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Khịt.. Tôi tệ quá phải không. Cảm ơn mọi người lắm lắm. Tôi không ngờ cũng được mọi người yêu quý thế khi chẳng làm nên trò trống gì ở đây. Dù keep quiet đi nữa, tôi vẫn luôn yêu Liverpool, yêu những người bạn box mình. Cũng chỉ tại cái tính tôi nó chẳng ra sao. Cụng ly nhé, tôi mời đấy! .^.^.

    nhạt như là nắng
  6. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi xin lỗi mọi người lắm lắm vì mãi hôm nay tôi mới vào... và mới biết mình đagn là người được nhắc đến... xấu hổ quá...
    Nói thực là Japonica yêu Liv (nói nhỏ thì ngày trước chính tớ đã làm Maccasteve phải yêu Liv đấy, đúng ko nhỉ). Hai đứa thân nhau từ dạo cấp 2 cơ. Thế rồi dần dần, Macca còn say mê hơn mình thì phải...
    Việc macca đóng góp thế nào vào box thì mọi người cùng biết quá rõ rồi, còn tớ thì... tớ ko dám nhận đâu. Thực sự tớ quá bận cộng với trình độ kém cỏi nên chẳng biết nói gì với mọi người, nếu rỗi rãi và biết được thì có thể đi xem bóng đá cùng mọi người ở Trung Nguyên. Đấy, tớ có bao giờ dám bén mảng vào mấy topic bàn luận về chiến thuật hay phân tích tình hình đâu...
    Chỉ mong là mình sẽ yêu Liv mãi thôi. Dạo này thực sự đến thời gian xem bóng đá, xem kết quả hay thậm chí là tổng hợp giải cũng ko có, tớ cảm thấy có lỗi với Liv lắm, giống như là gặp lúc hoạn nạn lại bỏ rơi bạn bè vậy. Vào box thấy mọi nguời tham gia sôi nổi quá, mình cũng.. chẳng biết nói gì???
    Xin lỗi mọi nguời thật nhiều nhé, nếu có dịp nào đi xem bóng đá thì báo với macca để macca báo lại cho tớ. hy vọng sẽ được quen thân mọi người nhiều hơn
    Còn về chuyện hiền thì... hic.. tớ ko hiền lắm đâu.. Macca hiểu rõ điều này mà!
    Yêu mọi người lắm lắm! Yêu cuộc sống và Liv nhiều lắm!

    Nothing's gonna change my world
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    BKgirl: Tồn tại hay không tồn tại
    Cũng đã lâu lắm rồi không viết về ai cả. Hôm nay lại có dịp được viết về mọi người. Người đương thời của chúng ta lần này là BKgirl, một cái tên vẫn còn khá lạ lẫm với một số người. Nhưng với những ai đã gắn bó với box chúng ta thì cái nick đó, con người đó thật gần gũi và thân thiết.
    Xin được giới thiệu sơ qua về BKgirl một chút, hiện tại đang là sinh viên trường ĐHBáchKhoa-HN và ĐNHgoại Ngữ-HN. Nhiệt tình, sôi nổi và rất hoà nhập đó là những gì ấn tượng nhất trong lần gặp mặt đầu tiên. Thích bóng đá, thích vui chơi, có lẽ thích ca nhạc... từng là giọng ca vàng của LFC trong các cuộc hội họp vui chơi.
    Nói thế thôi mọi người đừng tường rằng con người này không có tật xấu nha, mà thực ra là vô số kể không thể hết được. Cái tật xấu nhất có lẽ là ngủ, ngủ.... và ngủ... ngủ đến nỗi quên cả đi thi, trong khi cả hội đi chơi thì ở nhà ngủ bằng chứng là trong chuyền đi Đồ Sơn vừa rồi. Tật xấu kế tiếp là ăn, ăn ... và ăn..., cái này thì thôi rồi.... Thôi dù sao ngày mai<3/11> cũng là sinh nhật của nhân vật này, nói xấu thế cũng là đủ rồi.
    Cũng lâu lắm rồi không thấy BKgirl trên mạng nhưng những gì mà BKgirl đem lại và gửi gắm thật đáng quý, đáng trân trọng. Xin được chúc cho BKgirl thêm một tuổi mới nhiều may mắn và suôn sẻ trên con đường mà em đã chọn.
    Nào chúng ta cùng nâng ly Chúc mừng sinh nhật BKgirl
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Phải nói Bkgirl đúng là mậu nguời con gái hiện,rất trẻ trung,vô cung sôi động,và đa tài..Tôi xin bổ xung những tài rất lẻ lẻ vô cùng và không muốn nói là không có gì để nói thêm...Ngoài Ăn,Ngủ..như bác nonhon nói thì chính tôi và các bạn tham gia vào "vụ cờ bạc"tại Đồ Sơn đã thấy nàng này chơi siêu như thế nào ,nói thực Là người chơi chéo cánh với ai chứ với BKgirl thì không phải nghĩ..sẽ chẳng bao giờ biết thua cuộc,nàng xứng đáng là "Master " .Nàng là người cực kì nhiệt tình trong mọi cuộc họp mặt của Box,đúng là 1 người của Box LFC.
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ờ nhỉ... may mà chú tiachopden nhắc, việc quan trọng thế mà cũng quên. Kể ra cũng may là Casino Đồ Sơn không cho công dân quốc tịch Việt Nam chơi không thì cả hội chúng ta đêm đó phải ngủ ngoài bờ biển... khà khà. Về khoản cờ bạc ăn tiền thì BKgirl máu lắm, trong sới bạc anh em cũng không tha...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đâu hết cả rồi nhân tài box ta??
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre

Chia sẻ trang này