1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thế mới khổ cái thân anh, có tiếng mà chẳng có miếng.. hic hic... đã thế còn bị gán cho cái tên cáo nữa chứ...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    FX bạc, chứ ko phải trắng. Điệu, ra phết! Quần áo là lượt (chứ ko rách rưới như mình). Đầu tóc chải gọn gàng, gôm giếc bóng bẩy (chứ ko bù xù rũ rượi như mình). Bấy nhiêu thôi đã đủ để cho mình phải ngưỡng mộ rồi, nói chi đến tính cách của anh ấy. Ờ, thì tớ cũng "gấu" thật đấy, nhìn là biết, từ trong ra ngoài, nhưng chính những người như mình lại rất "mê" những con người gương mẫu như anh. Đôi khi cái Migem nó khắt khe với anh ý quá, chứ chỉ có anh ấy mới đủ khả năng để có thể quản lý, tức là giải quyết những "khúc mắc" lẫn "mâu thuẫn" giữa các cô gái. Nó cho rằng anh ý là "ai nói cũng nghe", nó đâu biết rằng đấy chính là điều khiến cho anh ý sẽ chiến thắng tất cả các đối thủ còn lại cả về mặt chính trị (tức Hội trưởng) lẫn xã hội (tức là sự yêu mến của các em gái, có mình nè)...
    Giờ này chắc anh ý đang ngủ say rồi, có thể là mơ một giấc mơ thật đẹp về chúng ta đấy, anh ý quý chúng mình lắm mà!. Noel, chúc anh ý luôn vui vẻ tươi trẻ be ready với chúng ta, những đứa em nhí nhố tuy hay nhăn nhở nhưng rất iu anh ý!
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  3. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Dran thật sự ghen tị với đồng chí hưng hahhahhaha mà xem ra mình kém gì hắn đâu nhỉ.Một Câu hỏi lớn không lời đáp
    Dran
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đoạn văn đỉnh cao nhất của anh ý phải post ra đây cho mọi người đọc. Đó là đoạn anh ý tả cô NMT tội nghiệp hic... Còn nếu có ai đó chưa đồng tình với ý kiến của tớ thì xin đưa thêm những đoạn khác ra, sau đó chúng ta cùng bình chọn

    ''Điển hình là chú Tiachopden2000 trong cả bữa ăn không ngẩng mặt lên được lần nào, bên cạnh đó thì lại hoàn toàn trái ngược Amore thỏ thẻ mút từng sợi bún, nhai từng miếng thịt, chắc có lẽ được ngồi cạnh Tiachopden nên nàng nhà ta mới giữ kẽ như thế. Cảnh cáo chú Pretty trong bữa ăn không được kể nghèo kể khổ làm anh em thương tâm không còn lòng dạ nào thưởng thức một món ăn dân gian. Lần sau mà chú còn như thế thì đảm bảo xếp cho chú một bàn riêng luôn? Còn No_more_tears mặc dù đói nhất nhưng có lẽ lại ăn ít nhất, bởi không ăn được giá, không ăn được rau vì sợ rau không vệ sinh, không ăn thịt bò vì sợ bệnh bò điên, chỉ ăn được mỗi bún khổ quá, nếu có lần sau thì sẽ gọi riêng cho NMT một tô bún không..."
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Cái này em biết, em được người trong cuộc nói cho biết Gọi anh Hưng là Cáo vì anh ấy rất cáo


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    hội LFC với những con người như Maccasteve, Amore1982 hay MIkebuma và HenryPhung thì có thể chuyển thành hội ẩm thực. Lần này do thiếu bóng 2 đối thủ cạnh tranh đáng kể là Mike và Henry <có thể thêm cả Midget nữa> nên Maccasteve cà nàng Amore được dịp tha hồ tung hoành. Mỗi người một chiếc dĩa ngồi ăn khoai tây, ăn xong một đĩa thì cái dĩa nó biến thành cái thìa. Ăn đã là một chuyện uống thì lại càng phải nhắc, khi nâng li chúc mừng thì cốc 2 người đã gần hết từ lúc nào không biết... xấu hổ quá.
    Amore thì có lẽ không cần nói nhiều mọi người cũng biết thế nào rồi, mình chỉ sợ nói ra thì lần sau không có ai viết nhật ký cho các bạn đọc.... ---->>>> Cô ta siêu ghê gớm... Hoa hồng có gai mà.
    Đó là chân dung của Amore ngày 31/5/2003.
    To Sweet-briarr: anh mà cáo hả?
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Định đánh trống lảng mà ko ăn thua rồi anh ạ. Xấu hổ quá đi!
    Sếp Hungjun ơi, làm thế nào bây giờ?
  8. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Những đoạn văn trích bất hủ hình như đều thuộc "phạm trù" bôi nhọ nhân dân í nhỉ!

    nhạt như là nắng
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì đồng chí nonhon sau bao ngày mài đũng quần để đi phỏng vấn "Người đương thời " thì cũng đã được lên trên trang nhất của tờ báo này rồi.
    Bài viết khá là hay những rất thiếu chính xác"sẽ cho bạn bất cứ cái gì khi bạn chỉ cần nói " cái này đẹp nhỉ", chỉ đúng với mọi người còn em thì ko? Hứa cho bao nhiêu thứ về Liverpool thế mà đến bây giờ vẫn chưa được cái gì?---> Nhớ đấy anh Hưng
    Điều đáng buồn là anh Hưng ko chỉ nhiệt tình với các em ở box ta mà còn vô vàn các em ngoài đời khác, hôm nọ tình cờ đi qua hàng ốc nhà mình, thấy ông anh ngồi ăn giữa đám con gái cười đùa vui vẻ (ko nhận ra mình) làm mình cứ tưởng là ông anh sinh đôi của anh..............--->anh Hưng lần sau rút kinh nghiệm nhé, lần sau có đi chơi thì chỉ nên rủ một người thôi , cứ từng cô một thôi chứ có kéo đàn kéo lũ thế thì bao giờ mời có người iu--> mau mau lên để em có thêm chị chứ nhỉ?
    Love Of My Life

  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận là anh có hứa với chú Hà nhiều lần nhưng mà chưa thực hiện được, khà khà, được rồi anh hứa là sẽ có một món quà đền đáp lại những lần thất hứa trên.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này