1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chán quá, muốn biết lắm lắm cũng phải lờ đi để chờ người ta sơ hở mà lộ ra chứ, đằng này lại cứ suốt ngày bàn ra tán vào, ngài Hoangop vốn là người lạnh lùng (nghe thiên hạ đồn đại vậy ), cứ thế này còn lâu mới moi được thông tin của ngài, chắc ngài thà chết không chịu hy sinh đây!!!
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    em Owen này có vẻ tò mò quá nhỉ? hay là có tật thì giật mình, nếu muốn biết chính xác thì hỏi thẳng chủ nhân đi. Anh bê-mờ-vê nói đúng quá, ban đầu em cũng định dùng chiến thuật của anh nhưng nào ngờ ngài Hoangop kia lạnh lùng và vững chắc quá, không thể nào lay đổ được. Chính bởi vậy em xoay sang chiến thuật khác, lấy đông hiếp yếu vốn biết ngài Hoàng của chúng ta e dè và ngại ngùng. Mặt khác em còn biết thêm yếu điểm là ngài này ham sống sợ chết lắm, chừng nào chưa cưới được vợ thì chắc vẫn còn sống tốt... Do đó anh em phải dùng chiến thuật trùm chăn, úp sọt của anh Hung_ho với ông này mới được, phải dùng biện pháp mạnh bao giờ khai ra thì thôi... ha ha ha...
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Who?
    Lên tiếng xem U là ai nào ? nick này mới lập , cùng với cái nick Jamie_Cara đích thực là nick ảo , nếu tôi mà biết U là ai thì cứ coi chừng đó nha , nhưng U đã thuộc vào nhóm đáng nghi rồi đó , cứ chờ đấy !
    Hehe, việc gì phải muốn ăn gắp bỏ cho người, yêu đương chứ có phải ăn trộm , ăn cắp gì đâu mà phải xấu hổ nhỉ , chẳng qua là Sir OP nổi tiếng quá nên em......... không dám mà thôi !
    To anh nonhon : Anh trai của em mà thế hử , đã không bảo vệ em gái thì thôi , lại còn ............ , tính em là hay tò mò ( hơi xấu tính đấy nha) nên muốn biết những bí mật về Famous man OP thôi chứ có gì đâu mà giật mình . Mọi người cứ đùa thế lỡ Sir OP không dám online nữa thì chả phải LFC mất đi một nhân tài sao , phải không Sir
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 13/05/2004
  4. khai_chien

    khai_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai ? uh cũng là 1 người am hiểu owen 1 tí thôi , làm gì mà phải vội vội vàng vàng thế ? Anh nonhon nói thế có lẽ là đúng đấy ! phải ko nào owen ? tôi á ? ko phải đâu owen liễu ạ ? đây ko phải là nick ảo và tôi cũng chẳng biết người em nói là ai . Anh là ai rồi từ từ em cũng biết mà , có tật thì giật mình thôi mà , việc gì đâu mà phải thế ? trúng tim đen rồi nên mới thế đấy chứ ! mọi người thấy tôi nói thế có phải ko ? đấy ko còn là giật mình nữa mà thực ra là giãy nảy rồi đó chứ ! haha ...
    Yêu là chính đáng ko việc gì phải dấu phải ko liễu ? à ừ đúng , em nói đúng lắm mà ! hahhahhaha...... rồi chuyện gì cũng ko thể dấu mãi được phải ko ? cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà !
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thôi em Owen cho anh xin cái : Lại còn Sir nữa . Hôm nọ đã có tiếng mà chẳng được miếng, hôm nay thì lại mà chả có ...muối nào hết...hic...hic. Nonhon xem ra rành HoangOP nay hơn cả bản thân hoangop đấy thế còn bảo bí ẩn, bí hiểm.. ớt hiểm gì nữa . Mod nào làm ơn gỡ cái băng rôn đó xuống giùm cái .
  6. Jamie_Cara

    Jamie_Cara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi bằng Sir , gọi bằng anh đi , năn nỉ đó
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    [[/quote]
    chẳng lẽ lại là Pretty , hehe tình hình này phải hối lộ em Sinh mới được
    [/quote] cái này em không biết à nha .Chị chưa biết tài năng của anh nonhon à .Anh này có hàng loạt điệp viên và đàn em ở khắp mọi nơi bao gồm hàng loạt loại người từ lang thang đến nhặt ve chai bán bóng bay ....Hồi trước mọi động thái của em và Vũ Xuân Hà bác nonhon đều nắm hết và đến bây giờ là anh Hoanghợp
    Hèn chi mà chuyện trong này anh ấy cũng biết .Thế đấy chị Owen nhớ cẩn thận nha nếu mà rơi vào tầm ngắm của anh này thì khó thoát lắm .Phải hông anh Hưng
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà, mọi người vẫn biết anh Hoang tính tình hiền lành, e dè nên mới xúm vào trêu, thương đại ca quá những chẳng biết làm thế nào. Mà em Owen đọc lại bài đi, anh đâu có trêu gì liên quan đến chuyện giữa em với Hoangop đâu... khà khà...
    Anh Hoangop yên tâm, em sẽ đứng về phía anh bởi trước đây em đã từng rơi vào cảnh ngộ này nhiều lần rồi... hê hê... Còn chuyện gỡ tên anh xuống thì anh cũng phải đề cử một người để đưa lên chứ nhỉ?
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Pretty, lần thứ hai trên "Người đương thời"
    Tất cả mọi người đều đồng loạt công nhận: cậu ta là một cái loa. Dịch bài và đăng tin tức liên tục và cập nhật từ hồi còn học lớp 12. Vừa dịch, vừa chat "năm nay em quyết tâm thi Luật nữa" và vừa ôn thi đại học! Một buổi trưa hè oi bức nhận được mail nhờ đi xem điểm thi ĐH hộ. Đỗ! Nhảy cẫng lên vì một niềm vui nho nhỏ, về nhà gửi mail báo tin ngay lập tức "khăn gói lên HN thôi em ơi, đỗ rồi".
    Chẳng để cho mọi người phải chờ lâu, chú ta chứng minh ngay khả năng của mình trong vai trò một hooligan hét to mỗi khi đi xem bóng đá và chèo kéo anh em rượu bia (hẳn ít ai biết điều này, bị bà chị đe nẹt ngay từ đầu rồi còn đâu ). Thời gian trôi nhanh quá, thoắt cái đã mấy năm rồi Pretty nhỉ.. Có lúc giống như một đứa trẻ con, quá khích và hay gây sự nhưng có lúc lại nói về cuộc sống, ước mơ về tương lai, về sự nghiệp một cách say sưa khiến người khác phải ngạc nhiên . Quyết định chuyển từ ĐH Luật HN sang ĐH Luật Tp.HCM cũng là một phần nằm trong những tính toán cho tương lai ấy. Và vẫn luôn là Pretty với những tin tức mới nhất ngay cả thời điểm bận rộn nhất đối với sinh viên là thi học kỳ, những tình cảm chân thành của một cổ động viên dành cho một đội bóng cậu yêu thích.. Một ngày nào đó vào Ym lại nhận được lời hỏi thăm chị nó, hỏi thăm mọi người, hoặc là những tâm sự về gia đình, về học hành và cả .. tình yêu : con gái trường em thay đổi kinh thế, hồi đầu năm học trông còn giản dị, đến bây giờ thì ăn chơi lắm rồi chị ạ ; trước khi vào Nam em sẽ gọi điện cho .. cô ấy vân vân... Còn nữa, ai cũng có thể ghen với nó được, chẳng thế à, đã gặp gỡ những Mèo ko râu với Hpman ở HP, đã có những ngày tháng ngọt ngào ở HN, được xem bóng đá cùng Liễu và anh HoangOP dẫn đi chơi lòng vòng ở SG, còn gì hơn thế nữa!! Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, em sẽ thực hiện được ước mơ của mình bằng những nỗ lực hiện tại, em sẽ mãi mãi là cổ động viên cho Liverpool như có lần em đã nói, và dù có đi đâu, ở đâu thì mọi người ở đây vẫn yêu quý em, vẫn mong chờ được tiếp đón một khi em muốn dừng chân lại...
    Vẫn sẽ luôn luôn là như thế nhé! (Mà chú em còn nợ chị cái poster khổ lớn của Beatles chưa trả đâu, chị nhớ dai lắm )
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa gặp mặt nghe mọi người kể thì chỉ biết nó là thằng nói rất nhiều, nhưng khi gặp rồi thì còn biết thêm được mồm nó rất to, cái giọng ồm ồm nghe như tiếng xe công nông lên dốc. Thêm một đặc điểm nữa là tóc nó xoăn như giảm xóc xe máy, đến cả lông mi cũng cong nốt. Nếu chỉ chụp ảnh riêng đôi mắt thôi thì chắc chắn nhiều người sẽ tưởng đó là mắt con gái, nhìn lúc nào cũng như ướt sũng nước. Mấy anh em ngồi uống bia bao giờ cốc của nó cũng hết đầu tiên, đã thế mặt nó lại cứ tỉnh bơ như uống trà đá vậy. Cái này có lẽ là thành quả của một quá trình luyện tập lâu dài. Lúc còn nhỏ, hung_ho chỉ được ông nội luyện cho khả năng chịu đòn, còn nó thì được ông nội luyện cho khả năng uống bia. Nghe nó nó kể lúc trước ông nội nó thường hay mua một chai bia Tàu về rồi hai ông cháu mỗi người nửa chai.
    Nó cũng còn một năng khiếu nữa đó là rất giỏi trong việc khích đểu anh em. Lúc mọi người hỏi thăm xem trình uống bia của Hoangop đến mức nào thì nó nói luôn: ?ocả LFC miền bắc này có xếp hàng lên một lượt cũng chưa đủ sức để làm đối thủ của cụ?. Nghe xong câu đấy BMW giận sôi tiết gọi điện ngay ra ga để đặt vé mấy hôm nữa vô trỏng phân cao thấp. Còn Tiachopden thì vỗ bàn khiến cho thức ăn bắn tung tóe quát lớn: ?otốt nghiệp xong em sẽ vào đấy tìm việc, xem ai là đối thủ của ai?. Nonhon thì không hé răng nổi, run lẩy bẩy đi tìm toilet.
    Không chỉ giỏi khích đểu anh em mà nó còn kể chuyện rất hay về các chị em trong box. Lúc mọi người hỏi thăm Owen trong đó thế nào thì nó kể dật gân đến mức cả quán bia phải dừng hết lại để nghe. Nội dung chi tiết của chuyện mà nó kể thì không dám viết ra đây vì sợ mấy hôm nữa hai chị em nó gặp nhau lại mất đòan kết. Lực lượng mình trong đấy vốn đã mỏng rồi. Còn nói về các chị em miền bắc thì nó nhắn những ai đợt trước đi Đồ Sơn chăn được của nó mấy đồng thì nó sẽ đòi lại không thiếu một xu. Còn những ai đã từng cấm nó hô hào anh em sinh họat văn hóa bia đạo với rượu đạo (never trà đạo) thì nó sẽ khiến cho người đấy phải nghiện bia rượu hơn cả nó.
    À quên, nó bảo tết này nó sẽ lại ra HN rủ mọi người đi chơi đâu đó. Nó nhắn là ông nào mà không đi thì đừng có trách.

Chia sẻ trang này