1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    hic hic.............câu chuyện cảm động wá ......làm em nước mắt nước mũi giàn giụa rùi...............hic hic................hic hic......khổ thân bác WP rùi.............
    Sunlight
  2. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra ở C1 trường ĐHBKHN.
    Hắn vừa đi vừ chửi . Cứ rượu vào là hắn chửi.Ban đầu hắn chửi trời . Trời nào có phải của riêng nhà ai .Rồi hắn chửi đời . Cũng chẳng là ai .
    Theo nhiều nhân chứng thì nhân vật này là 1 LFC's member. Hiện giờ slap vẫn chưa biết là ai . Bác nào thấy wen wen thì bảo em nhá

    Nothing lasts forever
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Híc, không lẽ lại là mình??? Đọc bài các bác thấy vui tợn đấy. Em slap ơi, cho anh xin ảnh đi nào, anh muốn xem em thế nào mà các bác đây cứ gán cho anh mãi thế, chẳng lẽ em lại giống TN thì đời anh đen như **** ( tự kiểm duyệt) mất.
    whisper@
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    hi`hi`, em slap đang nói ai thế, híc híc, chắc lại là bác hội trưởng nhà ta rồi.
    Lần sau đề nghị Slap không nói bóng nói gió thế nha, làm anh em nghi oan lẫn nhau.
    <Tiếp tục câu chuyện>
    Tại cổng C1 chúng tôi thấy một chàng trai giống y hệt lời tả của Slap, anh ta nói giọng miền nam, híc híc. Trông thân hình anh ta thì biết chắc chắn trước đây anh ta là một thanh niên khoẻ mạnh, cao to đẹp trai. Nhưng nhìn bây giờ thì chúng tôi đang tự nghĩ không biết nguyên do nào làm cho anh trở nên tàn tạ đến thế.
    Cũng theo lời kể của một số nhân chứng thì anh ta là một thành viên trong LFC's fan <TTVNonline>, người ta còn kể rằng anh ta yêu một cô gái trong LFC nhưng chỉ là qua mạng. Nhưng anh ta that tình...Không phải cô gái không yêu anh, nhưng vì sự nghiệp vì gia đình cô ta không thể theo anh vào miền nam sinh sống được.
    Và thế là anh chàng ngày ngày chỉ biết có rượu để giải sầu, anh không còn thiết bất cứ một cái gì. Bỗng nhiên trong một đêm nhậu anh nghe một ai đó nói rằng cô ta đang học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, thế là anh gom góp tất cả số tiền anh dành dụm từ việc bán bánh mì và vé số. Đang tiếc thay chỉ đủ vé đi chứ không có khứ hồi....
    Chàng ta bay ra Hà Nội với một niềm tin mãnh liệt, vừa dát chân lên đất hà thành, chàng đã bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt nơi đây. Chàng ta nhìn đâu cũng thấy toàn Wave tàu, FX tàu, Space tàu,... nói chung toàn đồ tàu....
    Chàng không mất nhiều thời gian lắm cho việc tìm trường BK bởi ai ai cũng biết(một ngôi trường danh tiếng). Đến đây chàng không có một thông tin nào để tìm cô gái trong mộng, nhưng anh ta vẫn lạc quan bởi anh có trong tay user của cô ta trên TTVNxxxx......
    <tạm thời hết phần 2>
    Knights.
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hi hi bác nonhon này lạ quá nhỉ em đã viết phần hai rồi mà chắc bác chưa đọc nó nhỉ?bác thử đọc lại trang 3 xem ,còn viết thêm làm gì nữa .Hê hê tuần sau bác viết về bác Jihuyn đi.
    Miam.
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    oki, híc híc, nhưng tuần sau là 30-4, công ty còn nghỉ nữa là học sinh sinh viên, tuần sau chắc chưa có bài mới đâu, bởi thế mọi người hãy nghiền ngẫm bài này, và viết lời tựa cho bài chú Phongtran và bé Slap thôi.
    Knights.
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    dạ em xin phép được viết tiếp bài của các bác văn chương của em kém lắm nên ko hay các bác thông cảm cho.
    cách đây 1 thời gian ko lâu (khoảng 1 tuần thì phải chúng ta những thành viên liv biết được 1 tin rất đau lòng là bác SW xin thôi chức.theo em được biết trong thời gian ấy đồng chí SLap ở trong nam thì phải(hình như nghe những lời rủ rê của bác SW) vào trong nam bác SW đã dẫn cô nàng di khắp nơi nào là công viên nước đầm sen nào là Saigon WP.nào là WorldWP (ba công viên nước nổi tiếng nhất Saigòn các bác ạ),Suối tiên vũng tàu,đà lạt,nói trung tất cả các khu giải trí Ở Saigon rùi.còn vấn đề nhà ở ư em mà nói khéo các bác choáng (em cũng đã từng choáng đấy) mỗi ngàybác SW của ta thuê cho cô nàng ở hẳn khách sạn khác nhau.ngày đầu tiênbác thue cho nàng ơ khách sạn to nhất Saigòn (dạ em chợt quên mất tên rùi) ,nhưng mà vẫn chưa là gì bác ta thuê hẳn phòng của cựu tổng thống Mỹ Bill clinton đã ở (choáng quá) ngày thứ hai bác thuê khách sạn Caraven (hic hic nổi tiếng ko kém),các bác biết ko thậm chí nàng còn được ở cả toà nhà cao nhất Việt Nam toà"saigontrastcenter"(bằng 1/3 toà WTCcủa Mĩ)uy wá.nhưng mà nàng ở đó ko thoải mái cho lắm (các bác biết rùi đấy bởi nàng sợ bọn ko tặc vn nhỡ nó cho bùm 1 cái thì .....)còn buổi sáng bác ta dắt nàng sang ngay quán phở bên đường quán "chào 2000" quán phở mà 2 vợ chồng nhà clinton đã ăn và năn nỉ chủ quán để lại ngồi đúng chỗ của hai vợ chồng tổng thống (hic hic siêu romantic wá) .vậy mà vẫn chưa hết.hàng ngày bác SW nhà ta đi hết các siêu thị Maximmark,coopmark sắm đủ thứ(toàn hàng hiệu cả).ngoài ra nàng còn được thưởng thức mọi món ăn Saigòn như bánh xèo,bún bò Huế,gỏi chấm tuơng,thậm chí cả Phá lấu (em xin chích đây là món lòng ,phổi ,ruột của trâu,bò món này ngon tuyệt)và còn nhiều món khác nữa cơ(thôi em ko kể nữa ko khéo các bác lại thèm thì chết).(hic hic bác SLap sướng thế anh em ạ) chị em nhà ta có draem cũng ko được
    nhưng bác ấy đâu biết rằng để đưa mình đi chơi bác SW đã phải làm thêm rất nhiều nghề (thậm chí nhặt cả ve chai nữa cơ) bác SW cũng giảm thời gian đi net trước kia là 6 tiếng nay ba bốn ngày mới đi mmột lần(thể nào anh em thỉnh thoãng mơi gặp bác)
    trong một buổi triều đẹp trời trên đại lộ Lê Lợi nổi tiếng nhất SG,tại nhà hát lớn thơ mộng bác SW nhà ta đã chính thức tỏ tỉnh(hi hi bác này dũng cảm quá ta)với Slap. nhưng các bạn biết ko thật bất ngờ cô nàng từ chối (hic hic tội nghiệp bác này quá).nguyên nhân ư? theo Slap thì bác SW nhà ta yêu liv hơn cô ấy .lúc đầu bác này ko tin tưởng nói đùa,sau bác cố giữ nàng lại nhưng nàng vẫn bỏ đi ,bác bắt đầu khóc,bác uống rượu nhưng càng uống càng tỉnh (hic hic em chợt nhớ tới bác Chí nhà ta hồi trước) .Nhưng bác ko xách dao đi đâu cả (thông minh hơn Chí nhả).bác nghĩ nguyên nhân vì đâu nàng bỏ bác đi .thế là các bác biết nguyên nhân bác ấy từ chức rùi (để dành thời gian để tiếp tục cưa cẩm nàng ta,để chứng tỏ với nàng mình yêu nàng hơn liv) hic hic câu chuyện cảm động quá em ko biết viết như nào nữa thôi thì chúng em chúc hhội trưởng sớm quên nàng ấy đi để về làm chức hội trưởng có phải sướng hơn ko .thế nào bác Sương Gió (Phong Trần ý) bác có gan như hội trưởng nhà ta ko .nếu ko có thì dễ em gaigiangho
    cho bác seven love mất thôi (vì cô nàng sẽ chuyển phỏm mà chọn hội trưởng mất thui) cả anh em chúng ta nữa ko biết có cô nào trong livfan để ý nữa ko (vì họ thích nhât bác SW hết rùi).

    thế nào em viết hay chứ .nếu hay các bác có thể đặt hàng em viết tiếp hội phó jihun nha.hì hì
    pretty
    Được sửa chữa bởi - pretty vào 26/04/2002 21:00
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    hì hì, đọc xong bài của Pretty thì chắc bác sương gió nhà ta không dám ra tranh cử chức Hội trưởng nữa...
    Phongtran không cẩn thận lại có một kết cục như bác Whisper đó, thôi thì cứ an phận thôi....
    Knights.
  9. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hic hic . Siêu tưởng wá .

    Nothing lasts forever
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hic hic vẫn chưa bằng bác Phong trần đâu (hôm nay liv thua buồn quá em ra trêu bác Phong chơi)
    dạ em xin tiếp tục cái buổi tối định mệnh hôm ý Ơ cầu trương Dương.sau một hồi cãi nhau thạm chí là đánh nhau quyết liệt (nhưng ko ai thắng cả) hai bác gái và no quyết định đi tìm hiểu nguyên nhân và biết bác Phong nhà ta bắt cá hai tay (hic hic bác này siêu thiệt nha) hai bác tức giận bỏ về nhà để lại bác phong bơ vơ cùng sương gió.như vậy chuyến hànội tiến của bác hoàn toàn thất bại (khổ thân bác ai bảo bac tham cơ).bác quyết định trở về quê (sàigòn các bác ạ)
    có ai biết lai lịch của bác phong ko .sau một thời gian điều tra em đã nắm rõ lai lịch của bác này và em xin kể lại cho các bác nghe nha
    Bác Phong của chúng ta vốn trước kia cũng là nhà văn có tài năng ra phết (UY Quá ) .cũng như nhà văn Hộ bác này cũng có vài tuyên ngôn nghệ thuật (nhưng ko phải tuyên ngôn về văn chương đâu nha mà là về tình yêu đấy) em đọc thấy hay ra phết hì hì nhưng em lại quên rùi.bác nào muốn đọc thì đi tìm cuốn "Tuyển tập Sương Gió nha "em nói trước cuốn này nổi tiếng cực kì (đoạt hẳn giải Worseseller"hẳn hoi (thế mà bác này cứ im ỉm mải chả giới thiệu cho anh em coi tí nào)
    thế là bác đã đoạt được ước vọng của mình (bác phong từng tuyên bố cả đời tôi chỉ viết 1 tác phẩm nhưng nó phải đoạt giải xuất sắc nhất (tức là trên giải nobel đó).với giả worsesell vừa đạt được bác ấy đã đoạt nguyện vọng rùi anh em ta nâng cốc chúc mừng bác nha
    nhưng mà buồn thay cái thời cơ chế thị truờng khăc nghiệt như hiện nay làm gì có chỗ cho những nhà văn tài ba như bác Phong .mặc dù đoạt những giải thưởng nổi tiếng nhưng nhà bác Phong vẫn cứ liverpool (thương wá).nghĩ mình và hội trưởng kẻ tám lạng người nửa cân mà trong khi hội trưởng hội thì wá giầu mà minhd thì nghèo bác phong quyết định bỏ vài năm tạm thời ko viết văn nữa để đi buôn(ko phải buôn dưa lê đâu nha).nhờ tài ăn nói khoé léo của mình bác nhanh chóng trở thành 1 tay chợ đen tài tình(nhà văn Hoàng còn là muỗi so với bác)bác ta giầu dan giầu dần
    và như các bác biết rùi người ta đã giầu thì thường bị tha hoá (em xin lỗi bác Phong nha).bác này bắt đầu quen với bọn giang hồ (em đọc ra các bác đừng choáng nha)bác phong quen với hẳn bọn Năm Cam đó (các bác biết bọn này chứ).một lần nưa nhờ tài ăn nói bác vươn lên rất nhanh trong tổ chức xhđ này (vượt qua cả hải bánh để trở thành cánh tay phải của năm cơ)
    nhờ số tiền có trong lúc đi buôn bác quyết định hợp tác cùng bọn năm cam bỏ vốn vào đầu tư thị trường bất đông sản (thể nào giá đất ơ sài gòn tăng nhanh thế khiếp thật đấy) .em nghe nói đâu bác Phong có mấy khu biệt thự ở khuđô thị mới Hưng Nam hay sao ý(toàn nhà ISO 2002 uy wáthôi).nhưng bác này đâu ngờ mình lên tiên nhanh mà suống ....cũng nhanh.Hôm mà năm cam và đồng bọn bị bắt cũng là bác bị mất tất cả (phí quá biết thế chi cho anh em 1 ti co phải hay ko).nhưng mà các bác ko hiểu làm sao bác Phong nhà ta vẫn bình yên vô sự chứ ?(mà à này chuyện bác Phong theo bọn năm cam chỉ có trời biết đất biết aqnh em chúng ta biết,ko để bọn chó săn MU biết nha ko nó lại báo cảnh sát thì chết)Sau nhiều ngày tìm hiểu thì em được biết do bác phong nắm nhiều hành vi phạm tội của chúng wá nên chúng ko khai ra (bọn này khôn thiệt ai lại lạy ông con ở bụi này ,vạch áo cho người xem lưng)thế là bác phong thoát nhưng lại trở về như ngày xưa (mèo vẫn hoàn mèo ý )
    thôi em xin dừng ở đây nha còn cuộc đời sau của bác phong thì ai cũng biết rùi wm ko phải kể nữa
    cuối cùng xin các bác cho em 1 chàng pháo tay về những điều tra trên nha
    xin cảm ơn bác Phong đã đứng ra để làm đề tài cho em
    pretty

Chia sẻ trang này