1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hic hic bác ơi em thương bác wá bác phong ạ.giá mà cái hồi mà bác còn giàu có sung sướng bác ko chi cho chúng em 1 ít thì bây giờ đâu đến nỗi nào .thôi thì bác cố gắng nha khi nào đủ tiền rùi thì chuồn thẳng về quê chứ đừng trở lại với em gái giang hồ làm gì nếu ko muốn tiếp kiếp ô sin (em nói thật đâY) À hay bác đợi bác Năm Cam ra tù xem bác ấy còn găm chút nào ko (biết đâu được nhờ)
    thôi thf em chúc bác vui vẻ ssống nốt những ngày khốn khổ ơ nhà bé tear nha
    pretty
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi để anh giúp chú cái khoản thức khuya, xoa bóp này nhé. Chú cứ đi ngủ sớm không thôi lại ốm mất thì khốn.
    whisper@
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    bác cứ nói quá, híc híc, được giải thật đó nhưng mà chưa thấy phần thưởng đâu cả, thế mới buồn chứ, nếu không cũng cho anh em LFC liên hoan bét nhè chè đỗ đen.
    Knights.
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Phongtran sao mà khổ thế nhỉ, thôi thì việc gì giúp đỡ được thì anh em cũng không ngại.
    Hay là thế này nha, bác sương gió làm ban ngày còn ban đêm để em phụ trách cùng bác Whisper được không nhỉ???
    Knights.
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    thôi các bác tranh giành cái vinh dự ấy của bác Phong làm gì.mấy tháng nay bác ấy khổ sở mãi rùi bây giờ phải được đền đáp lại một chút chứ,ai lại bắt tép cho cò nó sơi (nhưng biết đâu bác Phong nể tình anh em chiếu cố cho các bác một chút bác Phong nhỉ )
    pretty
  6. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    hic hic......các bác ơi , sự thật hông fải như thế đâu ...chả là thế này , cái hôm em đi vắng để bác Fong ở nhà vô NET ý , thực ra là bà chị gaigiangho hẹn gặp em để fân định fải trái trắng đen đấy , em cũng hơi camơrun nhưng mừ vẫn đi , giữatrời mưa tầm tã ,em 1 thân 1 mình mò ra bãi giữa sông Hồng đã thấy bà chị gai đứng đợi sẵn rùi , cũng may là bà chị ý đi tay ko chứ thì em thịt nát xương tan mất rùi ......vừa nhìn thấy em , bà chị đã cao giọng ngay :" có fải mày hành hạ anh Fong của tao cả ngày cả đêm ko hả , lói mau " --> sợ wá....., em liền ca ngay cho bà chị ý 1 bài hi vọng , rằng chuyện hông fải như thế đâu chị ạ ( mà còn dã man hơn nhìu ...hehe ..) , anh Fong và em có thưong nhau thật đó , anh có hẹn em sẽ ra Ha`nội với em nhưng lại kẹt nỗi ko có xiền , anh ý bảo là anh ý sẽ bán thân để ra với em , em tưởng anh ý chỉ đu`a thui , ai ngờ anh ý vì wá iu em nen anh ý ra thật , ngày anh ý lên đưòng em thấy 2 mắt máy liên tục , y như rằng có chuyện chẳng lành xảy ra , nhưng thần may mắn đã mỉm cười với tụi em , ai ngờ được anh ý lại vào làm osin cho nhà em , thế rùi mọi chuyện như các bác đã bít .....hàng ngày anh Fong làm việc hơn mấy con trâu ngoài đồng luôn , nói chung là nhà em cũng nhìu việc , thui thì dọn dẹp , đi chợ , nấu cơm , rửa bát , giặt quần áo , lau nhà , rửa xe , tắm cho chó......nói chung là đủ thứ việc trên đời , em cũng thương anh ý lắm nhưng lực bất tòng tâm các bác ạ , còn ban đeêm thì....hehêh...nói chung cũng mệt ......thế rùi ......sáng nay em tỉnh giấc , sau 1 đêm mất ngủ trằn trọc đắn đo suy nghĩ , thì thấy có mảnh giấy nhỏ ( hưi bửn , chữ hưi bị xấu chắc là chữ đã xấu sẵn rùi lại còn viết ngoáy ...) , Nội dung như sau : " bé Tears , anh fải đi đây , anh fải kiếm thật nhìu tiền để còn nuôi tương lai chú làm osin bít bao giờ mới đủ tiền làm đám cưói .......anh ra đi trong lúc em đang ngon giấc vì anh ko lỡ chia tay em ...Hun em ..xxx " ( mẹ em mà đọc đưọc thì em chít mất xác luôn ...) .hic hic....anh Fong ưi ....
    Sunlight
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    híc híc, đọc xong bài của bé Ngọc Ánh mà tôi không cầm nổi nước mắt xót thương cho cuộc tình của bác Sương Gió, khổ quá. Thầm nghĩ rằng trên đời chắc chẳng có ai khổ hơn, ...
    Không biết bây giờ anh đã phiêu bạt về đâu nữa....
    Knights.
  8. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    thế anh hông thương em à?????hhuhuhuhu..................
    Sunlight
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng thương em lắm chứ bộ, nhưng chỉ để trong lòng thôi. Anh mà hở ra một hành động nào được coi là thể hiện tình cảm thì thằng Sương Gió nó cho anh tẻo tèo teo luôn.
    Knights.
  10. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Đưọc câu an ủi của anh thế làm em cũng đỡ buồn fần nào ....hic hic..........cảm động wá.........ko kiềm chế được lại ôm ông anh 1 cái thì chít
    Sunlight

Chia sẻ trang này