1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời: Pretty - lần thứ hai!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    híc híc, sự thực vẫn là sự thực mà. Em chân thật lắm không dám nói dối, sao bác JH lại doạ em, làm em sợ.
    Nhưng mà em vẫn còn kể ít về bác đó, còn dấu nhiều thông tin quan trọng....
    DÙ AI NÓI NGẢ NÓI NGHIÊNG...
    LÒNG EM VẪN VỮNG NHƯ KIỀNG 3 CHÂN,... ---> BÁC JH Ạ
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hi hi các bác chiu khó chờ em nhé em sẽ viết tiếp câu chuyện về bác Ji-huyn .
    Miam.
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    híc híc, chú viết nhanh lên đi chứ, còn cho bà con đọc...
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hi chào các bác hôm nay em mới có điều kiện để post một bài về bác Ji-hyun nhà ta ,em xin công bố một bức thư tình của bác Ji-hyun nhà ta gửi cho bác Amore .Phải nói rằng việc lấy được bức thư của bác Ji-hyun là một công việc hết sức khó khăn vất vả ,các bác còn nhớ sự kiện con virut I LOVE YOU hoành hoành trên mạng không ,hôm đây em đã bẫy được vài con về nhà nhân bản nó lên thành virut có sức mạnh vô địch có tên là virut We love you .Sau một thời gian em thả nó lên mạng nó đă lấy được bức thư này :
    "Hà nội...ngày dài ...tháng nhớ ...năm thương ....
    Amore yêu quý!(mặt em như quả bí )
    Đây là bức thư thứ 1001 anh viết cho em (bác này sạo quá viết có một bức sau đó copy thêm 1000 bức nữa rồi gửi đi thảo nào hôm ấy mạng bị chập mạnh một lúc )từ khi anh đọc được thông báo tuyển chồng của em anh thấy minh đang tự một con người mất hết hi vọng không tìm được người yêu bỗng dưng thượng đế đã ban cho anh một điều may mắn là đã được gặp em trong box LFC (phải kể rằng từ khi bác Ji-hyun nhà ta tham gia LFC đến nay em chưa thấy bác vui sướng đến như bây giờ bác ta vào LFC một cách tích cực hơn nói chung ở đâu có bác Amore là ở đó có bác Ji-hyun không như dạo trước bác J nhà ta chẳng thấy ngó ngàng đến LFC cả)anh không bao giờ anh khong mơ thấy em ,ăn không ngon ngủ không yên (hic hic cảm động quá ).Như chú nonhon đã nói anh cân nặng được 56 kg nhưng từ khi gặp em anh bây giờ chỉ còn có 50 kg (trông bác J bây giờ tàn tạ đến mà khiếp ),anh viết cho em với cả tấm lòng tha thiết của anh mong em chỉ một lần hãy nói với anh một câu nói bất hủ (ai cũng biết)anh xin em.
    hic hic bức thư còn dài nữa nhưng em post đén đây thì cảm động quá khóc không lên lời ,vậy ai biết bác thông tin gì về bác Amore thì hãy báo cho bác J nhà ta sẽ được hậu tạ đích đáng .
    Miam.
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào hả giời ơi????? Hu hu..... được, bác Nonhon nhá, hãy đợi đấy, bác sẽ biết tay em..........
    Love is like War.... Easy to start.... Difficult to end.... Impossible to forget
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ chịu trách nhiệm việc hậu tạ đích đáng này đây hả chị gái VXH ơi??? Vì đơn giản thôi, nếu cần biết thì em sẽ giới thiệu về mình thôi, nghề văn mà......( đồng ý theo nguyện vọng của ba má kính yêu mới học Kinh tế đấy, chứ ko đã là nhà báo tuơng lai rồi)........ Vì thế em ko thích trổ tài bới móc chuyện người khác đấy, mà đã đến nước này thì chắc em ko để yên được đâu. Thế nào nhỉ, em đang hỏi là sẽ đưọc hậu tạ cái gì đây????
    Love is like War.... Easy to start.... Difficult to end.... Impossible to forget
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc, em amore ơi, hậu tạ hả, đó chính là ... Thôi không dám nói ra, nghe giọng em có vẻ đe doạ quá, sợ thiệt.
    Chú Hà ơi, lần này anh em mình đụng nhầm người rồi, về nhà chuẩn bị quần áo mà đi du lịch thôi.
    Không khéo phải từ bỏ nghề viết văn cũng nên, híc híc, cả bác ji-huyn cùng em Amore cùng phản kích thế thì teo.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần phải nói amore thế đâu, vì amore có phải là fan của MU đâu mà nói thế, hay là ở đây ko cần thành viên nữ..., anh Whisper vào đây mà xem mọi người nói em này...
    Love is like War.... Easy to start.... Difficult to end.... Impossible to forget
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Amore ơi, oan cho anh quá, sao em lại nghĩ thế chứ. Mọi người làm chứng cho em nha, em chỉ làm chân viết truyện<hư cấu> thôi mà, híc híc.
    Oan uổng quá bà con ơi.....
    Sorry Amore & Ji-huyn
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế à, oan uổng cái gì nữa, chán wé.....
    Love is like War.... Easy to start.... Difficult to end.... Impossible to forget

Chia sẻ trang này