Người đương thời Tối mùng 3 Tết, các bạn có ai coi chương trình "Người đương thời" phát trực tiếp trên VTV3 không? Mình coi không được đầy đủ, chỉ coi từ lúc giới thiệu cô giáo Hiền thôi. Đến bây giờ mình thấy tiếc vì đã không theo dõi những chương trình này trước đây. Họ, những con người bình thường, làm những công việc mà họ cho là rất bình thường, nhưng lại cao quý làm sao! Cuộc sống của họ thật có ý nghĩa, vì họ đã đóng góp cho xã hội mà không hề đòi hỏi 1 sự trả ơn hay đền đáp. Họ đã trải qua bao nhiêu vất vả mà không hề kêu ca, than vãn. Càng nghĩ, càng thấy mình tệ thật. Mình còn trẻ, có giáo dục, có công ăn việc làm ổn định, có gia đình đầm ấm, vậy mà vẫn mắc bệnh "than", hở 1 chút là than, lúc nào cũng tưởng mình vất vả và lại ... than thở. Có lẽ mình đã học được rất nhiều trong cách sống, cách làm việc cũng như sự cống hiến của những "người đương thời" đó. Các bạn nghĩ sao? DO&DEN
Cuộc sống có rất nhiều tấm gương làm cho chúng ta xúc động, khâm phục. Tôi cũng vậy thôi , nhiều lúc cảm thấy không hài lòng với mình. IsLAD