1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đương thời !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Chi116, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    thôi đc ồy thể theo nguyện vọng nhân vật tuần này sẽ là mod nhé.để gọi Ngọc zới Chi fát đã
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật chính là MOD hả?. Ha ha. Để em mở màn cho
    Nhắc đến mod thì có nghia là đang nhắc nhắc đến một tâm hồn đi chơi trong box(kém Zatura một ít thôi). Đi chơi thôi rồi, có ngày ăn uống nhậu nhẹt mấy tăng, hic. Hình như có vụ gì mà mod uống rượu xong đi chơi mà mặt cứ đỏ gay, anh em hết lời ngợi khen làm mặt Hằng cứ ngày một đỏ thêm. Xét về cách ăn nói thì có lẽ Hằng là người ngoan nhất box không như mấy thành viên nam với đầu óc tưởng tượng phong phú, dồi dào. Tớ để ý mỗi lần box đi hát kara thì lần nào cũng thấy MOD hát bài " vị lợ đôi môi", chả hiểu có cái gì hay hay ở cái món đó mà Hằng thích đến mê người (hình như món này còn gọi là abc thì phải). Mỗi lần anh em nhắc đến món đó là mặt Hằng cứ như mặt zời (chắc vì đang liên tưởng lung tung).
    Bài đầu thế thôi đã
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Dưới cái nhìn của bạn Chi:
    1.Mod ham chơi lắm,suốt ngày rủ rê mọi người đi ăn uống ,nhậu nhẹt.Con gái như thế là chưa được.
    2.Mod lắm chồng quá=>Mod là người lăng nhăng.Tớ quan điểm chồng chỉ có 1,còn anh yêu thì có cả tá.
    3.Mod thay đổi nhanh quá.Mới trước hôm đi Đồ Sơn vẫn còn non và xanh,vậy mà bây giờ đã chín và rụng roài.
    4.Mod tham lắm.Đi hát toàn cầm mic từ đầu đến cuối,làm cho người khác ngại giành giật.
    5.Mod dạo này tâm trạng quá mức cần thiết rồi đấy,cải thiện tình hình đi mà sống cho thoải mái,ko có chả mấy mà tóc bạc,da nhăn đấy.
    Tạm thời thế đã.
  4. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    bạn Chi nói hết những gì tớ định nói rồi
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất em Mod quả lim dim fê khi có thằng "La Liếm" từ gót chân đến chỗ..cao nhất khi nằm ^__^
    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 18/09/2007
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Em tiếc nhất là ko đưọc chứng kiến vụ này.Hic,thế mà hôm ý mọi người ko quay lại cái phim *** đó.
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Giang chỉ suốt ngày abc thôi! Chắc abc nhìu quá nên nhiễm!
    Còn mặt zời đã ai nghe câu này chưa>
    "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời tâm lí chói qua tim"
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    1=> Nếu ko rủ mọi ng đi chơi nhậu nhẹt, mọi ng đâu nhìu thời gian hỉu nhau và thân nhau hơn?
    2=> Tớ ngược Chi, chồng thì nhìu nhưng mừ anh iu chẳng có ai cả! Đôi lúc kể ra cũng bùn bùn
    3=> Cái này ko gọi thế được mừ là mọi ng chưa hỉu hết vìe tớ1 He he!
    4=> Thích hát mừ! Thấy mọi ng hát hay quá mình hát dở nên đành "hát hay ko bằng hay hát"
    5=> Cái này thì thời gian sẽ hết thôi! ^_^
    He he! Chào đón Chi trở lại xì pam!
  9. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Có 1 con Cua đang bò ngang qua topic này:D
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Lần sau thích nói gì thì cứ thẳng toẹt ra anh nhé.Các nhân tài box mình đôi lúc vưỡn downy đúng lúc và đúng chỗ lắm,vậy nên tại thời điểm này em xin phép được nghe anh giải thích về cái câu anh vừa nói.

Chia sẻ trang này