1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người em yêu kể chuyện về người yêu mới :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vttn00, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vttn00

    vttn00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người em yêu kể chuyện về người yêu mới :(

    Mình với em quen nhau,sau đó em nói chia tay vì em iu người yêu cũ hơn .Từ lúc chia tay đến nay đã 3 năm,mình vẫn chưa thay đổi,vẫn là bạn em. Rồi 2 tối nay em chat với mình kể về 1 người yêu mới,có lần em nói là bạn gái mới quen của em. Mặc dù mình đã biết em đã yêu ai đó cách đây 6 tháng rồi. Em với hắn xảy ra chuyện gì đó. Em buồn lắm và bắt đầu kể là hắn tốt lắm,sống tình cảm quan tâm lo lắng cho em lắm,còn dẫn về nhà giới thiệu với mọi người trong gia đình, rồi nào là hắn xứng đáng được hạnh phúc, em làm khổ hắn nhiều quá, ...bla bla bla... đủ thứ hết, ko chỉ kể 1 lần mà 3-4 lần(sao mà ác vậy ) . Mình ngồi nghe cũng sôi cả ruột lên nhưng thấy em iu hắn quá. Chẳng hiểu sao mình lại nói lẽ ra những gì em nói nãy giờ, em buồn thì phải chia sẻ với người em yêu thương nhất chứ . Rồi em lại bắt đầu kể tiếp (trời ơi sao mà chịu nổi ),em nói muốn xa hắn. Mình khuyên em nhiều lắm,hãy suy nghĩ lại, nói chuyện với hắn,..... Mình thấy em buồn nhiều lắm. Mình có ý nghĩ muốn nói chuyện với người đó(mình biết nick hắn), kể về những gì em nói,em yêu hắn như thế nào. Nhưng lại sợ hắn hiểu lầm em.Hơn nữa mình ko hiểu sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Có nên hay ko ? Xong chuyện này,khi em hết buồn mình sẽ ca bài Tôi sẽ là người ra đi
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật em trong bài này có phần giống mình. Cứ kể hết cho người ta nghe mà không để ý đến tâm trạng của họ. Sau rồi thấy người ta buồn mới thấy mình thật tệ.
    Bạn chủ topic đừng nên chat với hắn vì có thể sẽ gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Bạn là người yêu cũ của bạn gái ấy, nếu anh người yêu mới biết được điều này thì có thể (không phải 100% đâu nhé) sẽ ghen vì biết hai người còn liên lạc và còn suy ra nhiều thứ nữa. Nếu bạn gái của bạn biết rằng bạn có ý định liên lạc với anh người yêu mới của bạn ấy thì chắc cũng không đồng ý đâu.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    2 năm em có thể yêu được thêm biết bao nhiu người
    Dạo này mình hư hỏng thật.
  4. babubi

    babubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nó nói điêu đấy. Chắc nó vẫn còn yêu cậu
  5. chutchutchut

    chutchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Phải làm thế này:
    Gái kể 1 lần: nghe, đưa ra lời khuyên, và bảo em í tự có quyết định của mình
    Gái kể lần 2: bảo: anh nghe rồi, và khuyên em rồi. Anh ko muốn nghe lại nữa.
    Gái kể lần 3: hỏi thẳng: em ơi, em nhai cái bã mía, em có thấy ngon không.
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Như thế vẫn chưa được .
    Gái kể lần 1 : Em nói điêu vừa thôi, định mời anh lên xích lô à ?
    Gái kể lần 2 : Ơ, đi tắc xi quen rồi
    Gái kể lần 3 : Lạ nhỉ, anh tưởng em xuất bản chuyện này rồi .
  7. vttn00

    vttn00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình và hắn cũng có biết nhau, vì 1 lần chat em giới thiêu hắn và mình với nhau, em nói đó là bạn gái mới quen của em. Và bây giờ em nói đó là người yêu của em. Mình đóan ra là người đó. Em giải thích rằng em ko muốn nói đến chuyện riêng tư và hắn cũng vậy.
    Qua những gì em nói thì mình cảm thấy em yêu hắn nhiều lắm, mình thấy lúc trước em đối với mình ko bằng 1 phần nhỏ như hắn bây giờ ( chắc là mình ghanh tị )
  8. vttn00

    vttn00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em nó đang buồn , mấy bác bảo làm vậy , sao nỡ,em thấy nhẫn tâm quá
  9. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nhân vật hắn sao giốg tôi thế nhỉ. He he. Biết đâu lại là tui nhỉ.
  10. chutchutchut

    chutchutchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn này chưa bao giờ bị nghe đi nghe lại 1 câu chuyện có liên quan tới tình iu nhở. Nghe lắm, chính người nghe cũgn phát khùng lên đấy.

Chia sẻ trang này