1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người giáo viên đầu tiên bạn nghĩ tới là......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chau_yeu_BAC_HO, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chau_yeu_BAC_HO

    chau_yeu_BAC_HO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Người giáo viên đầu tiên bạn nghĩ tới là......

    người giáo viên đầu tiên mà tui nghĩ tới là cô giáo chủ nhiệm hai năm cuối cấp 3 nghĩ tới đầu tiên ko phải vì cô là người giáo viên tận tình hay giỏi mà nhớ đến cô với sự độc tài kinh điển.Một ngày đến trường mà cô ko đánh 1 vài học sinh thì ko chịu được giống thể đánh người gây sung sướng vậy.còn các bác người giáo viên đầu tiên mà các bác nghĩ tới là người như thế nào?
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời chính xác là: ko ai cả , vì chẳng có cô giáo nào thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong Liz

  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Học sinh cuối cấp III và vẫn bị cô giáo dùng hình fạt là ĐÁNH á Ôi thôi, chắc cô này ko có nghiệp vụ sư phạm roài Thế dzưng mà chắc cô ấy đang "tâm trạng " , lại gặp học trò chỉ ho hoe là...bùng nổ ! Mà ngày nào cũng "tâm trạng " thì quả thật là nguy to cho học sinh thật :D Tớ có quý thầy thôi cũng chả fải giáo viên chính khoá của tớ , thầy ấy là Gia sư riêng dạy tớ TA. Nhưng mà thầy ấy hiểu tớ cực kì, khi nào tớ fóng xe đến nhà thầy hoc, nếu có chuyện gì là thầy biết ngay...Và tớ có thể kể tất cho thầy nghe :) Nhiều khi tớ kiệt sức vì áp lực mà nghe thầy động viên thì lại cười ngay Cũng lâu lắm rồi tớ ko liên lạc với thầy nữa :( thầy ý bi giờ ở Úc rồi !
    PS: Dạo này vào vào Cuộc sống có nhiều bài để tán fét thật sozy vì nói thẳng nhé !

Chia sẻ trang này