1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người giỏi võ nhất Việt Nam?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi alaale, 03/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alaale

    alaale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Người giỏi võ nhất Việt Nam?

    Em vừa đọc được bài này trong 1 diễn đàn võ thuật, không biết có phải bác ấy là trùm võ thuật của Việt Nam ta không nữa?

    "Ngày xưa các thày võ ta hay võ Tàu trước khi chọn đệ tử đều phải xem tướng và thử tánh nết vì sợ dạy phải người hung dữ có thể gây ra những chuyện đáng tiếc và có thể dùng võ công đi áp đảo những người yếu đuối, cô thế. Thùng rỗng thường kêu to, tôi để ý những người mới học võ hay khoe khoang chứ những người có võ cao siêu thì hay dấu mình, ẩn tài. Tui xin kể 1 số sự kiện học võ trong đời tui để cho chú em tự xưng là võ học tôn sư thấy là về võ tui cũng có biết 1 chút ít chứ không phải là loại con nít như chú ta gọi tui.
    Tui mê võ từ nhỏ vì gia đình tui ai cũng thích võ nên đã theo học nhà họ Lâm ở làng An Thái...chuyện này rất khó vì tui không phải họ Lâm nhưng nhờ cha mẹ tui có ơn với nhà họ Lâm nên được nhận...Năm 1968, Má tui thấy ở Saigon an ninh vc không dám lộng hành giết người và cái mà Má tui sợ nhất là bị vc bắt đi lính cho chúng tiếp tay làm ác giết người nên mới quyết định cùng cha tui vào Saigon sống...từ đó tui không theo nhà họ Lâm học võ nữa...
    vô Saigon lúc này đang có phong trào học Taekondo nên tui theo học thầy Đặng Huy Đức, Vân, Kim yung Huk ...song song với Taekondo tui lại học thêm Hapkido với thầy Kim Chấn Bát, judo với ông Phạm Lợi...nếu ai có từng tập võ trước năm 1975 chắc biết tổng hội võ thuật thời đó ...có thời gian tui thường xuyên ở võ đường Quang trung của thầy Tâm Giác....có người giới thiệu tôi với Aikido cuả thầy Phong, Trị tui thấy môn võ này chế ngự đối phương với nhiều đòn đẹp nên tui cũng nhào vô học luôn....Học Aikido thì liên hệ tới Kendo nên tui học luôn môn này với thầy Maeta Hishima từ Nhật qua....Có lần tui được xem phim võ nói về Thiếu Lâm, nhờ người quen biết tui vào ChoLon theo các lò võ Tàu... thời gian đó tui theo học các môn phái Hồng Gia, Thái Cực Đường Lang, Phật Gia Quyền, võ phái Sơn Đông, Quảng Châu....sau này tui thấy tui có vẻ hợp với hệ phái Thiếu Lâm bắc phái hơn vì họ dùng cước nhiều hơn....Trong thời gian này tui cũng có trau dồi học hỏi thêm nhiều chiêu thức với võ ta với thầy Kim Kê, Việt Võ Đạo, Hàn Bái, Lam Sơn Võ Đạo, Sa Long Cương, VoViNam,.....năm 1975, vc chiếm Saigon tui và gia đình phải bỏ VN chạy ra nước ngoài sống ....Trong thời gian ở nước ngoài tui có dịp qua Japan học Kendo với sensei Morimasa OKADA 10 dan ở Dojo Shotokan east Tokyo- Shimotakaido...Trong thời gian này tui cũng theo học nhiều hệ phái Karaté khác nhau như sau : Karaté Okinawa- sensei Morio Higaomra 10 dan, Goju-ryu - Chojun Mijagi, Karaté Shorinji Kempo, sesei Hiroshi OSaka 8 dan, karaté kyo Kushinhai sesei Shoki Matsui 9 dan, Masutatsi Oyama 9 dan, Haruyoshi Shima Bukuro 7 dan, Karaté Shotokan, sensei Kenji Tokitsu 9 dan, jisei- do.
    Thời gian sau trở về Mỹ tui muốn tìm hiểu về wing chung vì tui rất mê Lý tiểu Long vì biết họ Lý có 1 thời gian theo môn võ này vì đòn tay của ông ta rất nhanh không kém gì cước nên tui đã theo học môn võ này với thầy võ người Tàu có tên Mỹ là William Cheung sau này với thầy tàu họ Dương, Trần các ông này từ Tàu sang biết ít tiếng Việt và ông họ Lâm tới từ Đài Bắc...Sau này tui lại trau dồi thêm Tai Chi, Taiji, Wu Shu với các thầy Wang Ki Lun, Deng Si Hai ở Đài Loan tại university Huangdao về Tai chi thì với các võ sư Luan Cheng Yi, Su Xiao Feng....Có thời gian tôi nổi hứng theo học lại Hapkido với các thày Choi Young sung 9 dan, Ji Han Jae 8 dan, Myung Kwang-Shik 10 dan , Han Bong Sơ 11 dan và Myung jae Nam 12 dan cùng lúc theo dõi trên tv trong các trận đánh K1 tui thấy jiu jit su Brazil có nhiều đòn hay nhất là khi đánh gần nên tui nhào theo học 1 thời gian ....sau đó tui lại trao dồi thêm Aikido với Daniel Martin 6 dan, sensei ADANIYA 9 dan và võ cuả Pancak Silat với các môn Baringin Sakti, cimande & Terumbu, Merpati Putin, Chanbara... Thời gian sau tui trau dồi về nội công, thiền và yoga với các thầy Wang, Tung, nahar, Dara... Nghĩ cho cùng nội công Thiếu Lâm đề bắt nguồn từ Ấn Độ kể từ khi Đạt Ma ***** qua Tàu, nghiên cứu về Yoga tui thấy có nhiều công phu tập luyện có những mục đích giống như Dịch Cân Kinh, thiền quán cũng là 1 môn rất tốt giúp thư giãn và tập trung tinh thần về cách thở cũng rất giống với nội công tâm pháp của Thếu Lâm ....Càng học tui càng thấy kiến thức và sức mình giữa biển võ học mênh mông quả thật là nhỏ nhoi..."
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét! đúng là thùng rỗng kêu to!
  3. NguoiKiemTim

    NguoiKiemTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chém cũng tương đối khá, Giống y hệt em luôn các bác ạ. Nói là theo học nhưng thực chỉ đến uống trà đá nói chuyện thôi. Thời gian nhiều lắm đâu mà học đủ hết các môn. Biết được ít nguyên lý, sở trường, sở đoản của các môn phái là tốt lắm rồi. Ko phải bốc phét chứ em cũng đi "thăm" được khoảng gần 100 võ đường khắp ngoài Bắc trong Nam. Gặp người học võ là vui rồi
    Nói về người giỏi võ thì đời nào cũng có. Thời trước thì có các kỳ nhân cao thủ như: VS Hà Châu, Trần Tiến, Phạm Cô Gia...Thời này cũng có nhiều vô kể: Băng Sơn Chân Nhân, Nguyễn Thành Trung...Em kiến thức hạn hẹp chỉ nhớ tên đươojc vài người
    Được NguoiKiemTIm sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 03/08/2010
  4. fx74rc

    fx74rc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    vc là ai ,vc là kụ mi đấy , võ công cao nhất là đức thánh Trần tức võ tướng trần hưng đạo người đã đánh tan quân nguên mông mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. còn cái loại võ hổ lốn như mi thì chẳng bằng ai đâu
  5. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hí hí, tập hầm bà lằng như thế mà không bị điên, đúng là thiên tài, nội công thâm hậu
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết vui!
    Người viết cho thấy rằng anh ta hiểu về Võ Nhật hơn là Võ Tàu.
    Có nhiều khả năng làm nghề nhà báo viết về thể thao hoặc ngành nghề liên quan đến võ thuật.
    Nếu thực sự có người nào mà học được tất cả các môn như thế thì anh ta chả có gì đáng ngại . Vì võ công chắc chắn sẽ rất kém cỏi ! Các bạn nào tập khoảng vài ba môn có thể dùng một tay đập hắn dẹp như con gián được !
  7. quangbig86

    quangbig86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Khó tin quá!
  8. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bì?nh thươ?ng mà?, mĂfi sư phù tư?ng mĂn phài bàc Ắy cò hòc nhưng hòc 'ược mĂfi thứ khoà?ng 1 tuĂ?n =))
  9. boyhonnhiens

    boyhonnhiens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cao thủ, chác hắn cao 2,5 m quá
  10. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    ĐĂng, cĂi nĂy thĂ khĂng thấy nĂi ra
    Học nhiều mĂn, nhưng học thế nĂo vĂ bao lấu m>i lĂ quan trọng!
    vĂ quan trọng nhất lĂ ứng dụng nĂ thế nĂo thĂi

Chia sẻ trang này