1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội " cô đơn " .... Độc thân

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chungt82, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các thành viên mới, mặc dù trong thâm tâm ko muốn nhiều người như mình ( cô đơn )...nhưng đã vào hội tham gia thì đông vui, có bạn có bè....nhất định sẽ tiến tới..gần hơn một nửa của mình.
    Nếu ai sơm tách hội thì tin đấy vừa là tin vui, vừa buồn, vui vì người trong hội có nếp có tẻ, buồn vì mất 1 thành viên......
    Sắp tới ngày off rồi, mọi người ai chưa để lại YM thì lúc nào tranh thủ lên thì để lại nhé..
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum ko vào thấy topic nhà mình tăng đáng kể.BÁc Chung về có qà cho anh chị em koMà hum đó off ẹp các bác tính định làm j đi đâu chưa?ăn uống j nhỉ?hì hì săp rùi mà!
    to chị Phương:hì hì em đủ 2 tay thì sao hả chị.nhưng em sợ chị em mìn thì ko đủ có khi phải lôi thêm mấy bạn girl nữa mới ok chị à^^
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hổ lửa mới đổi cái avatar trông hot quá, đến chị mà còn nóng cả người này. Chết tình hình này e nhịn ko yêu được bao nhiêu đâu. ơ mà chị nói là đủ hai tay nhưng có nói là hai tay đấy phải chịu trách nhiệm toàn bộ các boy đâu hờ hờ hai tay cầm míc đọc chữ em ạ(không biết hát)
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Bác vui bên MNC có tích cà khịa bên này không hử thích e oánh ko, cái gì mà tinh thần ko cao thỉnh thoảng vào hóng thì làm sao mà biết được chính xác phát biểu bừa úp sọt giờ
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sao cơ,khỏi phải nhịn chị ạ,hì hì tầm này tu đã học hành cố gắng tý chị ạ.Em ko còn hào hứng j cả,như chị ý,sống ko yêu cho chúng nóa....
    Ava này seo chị?hì hì thể theo nguyện vọng chị em đã đổi nhưng mà nó chưa update hì hì,
  6. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phải rùi, tính ăn uống nhậu nhẹt j thì tính luôn các bác ạ. Em thấy đi ăn uống xong hát hò cũng được, cơ mà hát vẫn phải kèm nhậu nhẹt để cho những đứa ko bít hát như em có công ăn việc làm. Nhưng tình hình là 5h gặp rùi đi ăn luôn có hơi sớm ko các bác??? Hay chúng mình làm 1 tua các món khai vị rùi mới vào món chính nhỉ
    @ tiger: lôi chị em làm gì thía, có đối tượng úp sọt rùi à
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hì hì april_rain đây rồi,dạo này ấy đi đâu ko vào nhà mìn nên ko biết,chị P còn bảo jao cho girl ôm hôn chào mừng mem mới.Còn vụ úp sọt vẫn thế nha!.Bạn cũng có tâm hồn ăn uống ghê(jống tớ)nhưng các món khai vị là món j ?,món chính là món nào mới đc
  8. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà xong lại ngã tiếp. Tốc độ xây nhà cứ gọi là number one . ( ngã chờ em hổ lửa đỡ tiếp đấy mà )
  9. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trên này nhộn nhịp thật, mới từ sáng hôm nay em không ghé vào mà các bác có bao nhiêu chuyện.
    HÌnh như ai đó đi đâu đó về, thế thành viên mới có được nhận quà không ạ
  10. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Có người mới đi về...là tui nè ...chết chết...ai cũng muốn nhận quà ...đời oi khói rồi....lấy đâu ra nhiều quà thế này...đi biển về có mỗi cân cá mắm...chẳng nhẽ đem chia mỗi người 1 con ....nghe ôi quá phải ko ? đang nghĩ lại xem qùa gì cho mọi người...
    Giờ ăn uống chắc cũng ko phải là vấn đề lớn, cốt sao buổi họp vui vẻ..mà ăn trời nóng bức thế này cũng khó chọn, chẳng nhẽ lại vô quán bia, hay qua ăn cá, bên Long Biên có quán cá cũng tạm tạm...vì thời gian cũng sắp tới rồi, nếu muộn nghĩ sớm nhà ta làm buổi đi câu cá ở ngoại thành, thui để buổi off sau vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này