1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội " cô đơn " .... Độc thân

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chungt82, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Topic hay quá! Mình hội đủ điều kiện. Hà Nội và.............độc thân. Có bác nào làm lễ tân ra đón em cái nhỉ?
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    @ anhnh Bọn e chỉ úp những đồng chí nào ko chịu đi thôi còn lính mới vào nhà mún làm quen càng tốt đang cần câu thành viên mà. Nhưng mà cứ làm quen hổ lửa đi cẩn thận giai nhà mình ko hiền đâu.
    Mà anh đã nghe cái điều khỏan e đe dọa chưa mà mạo hiểm ngồi cùng chiếu với e chứ hì hì.
    @ Hổ lửa nhá, CHị yêu cầu e đổi cái avatar hot hơn nữa vào để kích thích tinh thần đi ọp của nhà ta. hé hé yêu e lắm(ko lét đâu nhá)
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng thành viên mới con trai đứng sang một bên vỗ tay con gái nhà ta một nửa vào tặng hoa trong đó có mình, còn nửa còn lại ra ôm hôn thắm thiết (trong đó có hổ lửa + đội quân úp sọt, và những thành viên còn lại) . Xem lịch đi ọp bạn nhé.
    @ anh Chung dạo này nhà mình nhiều thành viên mới lắm đấy anh Chung xem lại lần cuối đồng chí nào đi đi nhỉ, mà post lại cái danh sách cả nhà cho hòanh tráng anh nhỉ.
    @ Anh vui bên MNC dạo này ko thấy sang hóng hớt nhỉ, thấy nhà e hòanh tráng chưa còn dám trù ỏe ko vui nữa ko úp sọt luôn.
  4. haxo

    haxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người nói chuyện vui quá,muốn hóng hớt nhưng không hiểu gì,
  5. niceguyvn

    niceguyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay và cùng tâm trạng quá.
    Còn rất nhiều người đang trong tình trạng như thế. Công nhận là tìm 1/2 của mình khó thật. Kiểu này anh em mình phải cố tạo cho mình 1/2 còn lại thôi. Có thể lúc đầu chưa phải 1/2 nhưng sau khi mài rũa sẽ thành thì sao?
    Chúc tất cả anh em lính Phòng Không sớm có thêm thành viên
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh Chung đâu òy ?? Mai mấy giờ thế ???
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Nghe cái phong cách chào đón của topic mà thấy choáng quá! Đọc xong mồ hôi nhễ nhại rùi. Hix
  8. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ, đừng bỏ đi chứ, ôm hôn thắm thiết quá thì bảo các bạn í nới lỏng tay ra là được mà. Quay lại đi nhé
    Đội ôm hun ra diễn tập lại kìa
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà mình làm cho các bác gái mới vào sợ òy ...ít các bác gái quá ...bắt đền...đông chị em mới vui chứ ...hem thì em bị bắt nạt thì chít
  10. VjTaMin

    VjTaMin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    CHiều mai cố gắng bon chen với nhà độc thân để mong rằng ko độc thân nứa Hì hì hì Chung nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này