1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội " cô đơn " .... Độc thân

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chungt82, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    9 người
    cũng đông đấy chớ
    đủ 1 bàn nhậu
    mấy gái tiếp rượu
    mấy zai chén chú chén anh
  2. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hú hú gì ở đây về rừng, về rừng ngay
  3. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Kém miếng khó chịu đấy mà ...e.H thông cảm đi mà
  4. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    nhìn số gold nè
    nhìu kô
    khen đi
    (đánh trống lảng)
  5. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    trâu lang thang không nơi nương tựa
    ghét trâu buộc đc ăn uống đầy đủ đấy bác ạ
  6. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Phù,bây giờ mới về đến nhà, vào điểm danh cái nhỉ. Mọi người đã về hết cả chưa? Có lẽ mình và Duc_Thang về muộn nhất cũng nên, tình cờ phát hiện 2 anh em là đồng nghiệp nên say sưa trò chuyện trên đường về.
    Em thuphuong nhớ vote 3 bọn anh như đã hứa đấy nhé. Hôm nay muộn quá rồi ko dám vào nhà em, sợ bị bố mẹ em tra khảo đến ngày mai thì phiền, hẹn dịp khác vào uống bã chè luộc nhé
  7. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bác ngủ sau nhé........chúc cả nhà ngủ ngon, mình ngủ đây, mai phải đi sớm để chào cờ đầu tuần mà
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    em là e nói thật nhá e là e hợi bị a cay chim cú đấy những ai ko đi được vì bận thì thôi chứ những ai mà ko bận mà ko đi ấy nhá thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Chị e nhà ta hôm nay(đội úp sọt ) là hơi bị bực đấy nhá.
    Nhưng e nói cấm có sai càng đông càng vui ko đông vẫn rất vui cả nhà ta hôm nay ai cũng cởi và mở, không co cụm giao lưu với tất cả mọi người.
    Theo bác taleo người đã là đi ọp nhiều lần nói lần này rất vui nhá.
    E trân thành cám ơn anh Dũng, anh Hoàng Anh, anh Thắng đã đưa em về tận nhà nói thật là có các a đi cùng e đỡ sợ hẳn chẳng biết cám ơn các anh như thế nào chỉ biết vote các a 5*
    Hôm nay vui quá e ko ngờ nhà mình ai cũng hát hay thế mỗi e là tệ nhứt hị hị tủi thân quá.
  9. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đi chậm chậm ở phía trên, chờ chào mọi người nhưng mãi k thấy đâu, chắc là đi đánh lẻ . Sozi vì k chào đc mọi người . Chúc mọi người ngủ ngon
  10. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tất cả mọi người đều là lần đầu tiên gặp nhau mà đã có một không khí thoải mái, cởi mở như thế là rất thành công rồi. Số lượng chưa phải là yếu tố quan trọng mà là chất lượng. Tin rằng theo thời gian, mỗi lần offline lần sau nhà ta sẽ được bổ sung thêm chiến sĩ mới để cho các ma cũ úp sọt, củ hành, củ tỏi. Nói chung, ai không vượt qua được nỗi e ngại thì sẽ tiếp tục độc thân dài dài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này