1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính xấu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ! Các bạn thảo luận hay lắm !
    Nhưng các bạn phải nhìn được cái đích mà mình đang nói . Với một người Hà Nội thật sự thì có nhiều đặc điểm khác lắm .
    Người Hà Nội thích sự tao nhã , thanh lịch , kín đáo , tránh xô bồ ... Và người Hà Nội cũng thâm trầm lắm .
    Tật xấu thì ai cũng có . Nhưng nếu các bạn muốn tìm ra cái tật xấu chung của cả một thành phố , cả một nền văn hoá thì khó lắm. Điều này tôi nghĩ là không thể tìm ra đâu . Những tật xấu mà các bạn đưa ra chỉ là của một số đông cá nhân thôi , đâu phải là toàn bộ . Hi vọng chúng ta , những người Hà Nội ngày nay sẽ không biến nó thành cái tật xấu chung của Người Hà Nội ! Theo tôi đây mới là điều quan trọng các bạn ạ !
    Tôi thấy Augustan viết nhiều bài rất hay , rất đúng !
    Tôi xin phép dừng ở đây ! Mời các bạn thảo luận tiếp ! Chúc vui vẻ !
  2. spiderzoom00

    spiderzoom00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Toi co xem cac bai viet cua ban ve Ha Noi va toi thay rang ban la 1 nguoi rat yeu HN. Don gian chi la cach viet hoa moi lan nhac ten cua no. Toi xin bo xung 1 so y kien ve ha noi:
    - Nguoi HN that ra rat lich su, it noi va diem dam, hay song khep minh(that ra la ngai giao tiep va va cham thi dung hon) nhung lai co tinh boc dong cao. Ho co cai " Toi " rat lon chinh vi the ma hay khat khe ve moi van de nhung "Tinh dan toc khong cao". Neu so voi nguoi "Nghe An" hoac "Hai Phong" thi ho tuong doi nhut nhat. Ho dua ra hay phan tich 1 van de rat chuan xac nhung de thuc hien no thi con phai xet.
    - Thu hai: nguoi HN nhin chung co gu tham my cao va gu am thuc rat khat khe. (Nhan tien cung noi luon neu dung con gai HN, ho nau an rat ngon.!). Vi du ve mau sac: nguoi HP an mac rat que, ngay ca bay gio van vay. Nguoi Sai Gon an mac kha chat nhung mau sac cua ho noi chung luon qua loe loet hay that mo nhat co the do anh huong cua dia ly. Toi noi nhu vay ko biet co dung ko nhung lay thu vi du ve mau chang han: mai trong do vang ruom do thoi tiet nang nong nhieu nhung qua thanh long lai co mau do nho nho.
    - Theo toi nhung nhan xet tren day dung voi lop nguoi ngay xua, con bay gio do du nhap rat nhieu nguoi o tinh khac den nen ho anh huong lan nhau nhung ban hay thu de y cach noi chuyen, so thich va cach nhin nhan se nhan ra ngay day co phai la nguoi HN goc hay ko. Nhung toi muon hoi ban va cac ban khac: tieu chi de la nguoi HN goc phai nhu the nao ?. Nhung nguoi chuyen den song tu doi bo me va anh huong phan nao loi song o day co dc coi la Ha Noi goc hay ko ? Rat mong dc hoi am
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    FH đồng ý với ý kiến của bạn. Về cả những người HN ngày xưa và cả cách nhận ra những người HN bây giờ nữa. FH hầu như chưa bao giờ nhắc đến khái niệm người Hà Nội gốc,mà chỉ nói về người HN và người-không phải HN. Vậy thôi.
    Theo thời gian,có nhiều điều đã thay đổi. Nghe nhiều hơn,biết nhiều hơn mới thấy những điều mình đã từng nghĩ chưa hẳn đã đúng. Ngày trước nghĩ rằng người HN (không phải người HN gốc đâu ) phải sinh ra ở HN, có giọng HN,yêu HN,có tâm hồn và cách sống của người HN -tức là hào hoa,lịch sự,tinh tế,lạnh lạnh...Dần dần,thấy có nhiều người rất yêu HN,nghiên cứu rất sâu về HN,mặc dù không hề sinh ra ở HN...Thấy mình đã không còn khắt khe như trước nữa.Thực ra...nếu giờ đây có ai đó hỏi FH "Người không sinh ra ở HN có thể là người HN không?"-thì câu trả lời là "Có thể " đấy ! Dường như chỉ là bớt mất nơi sinh đi,thế thôi.Lúc này...đang tự hỏi mình rằng liệu có phải mình đang chia những người HN thành 2 nhóm..Về khái niệm,về sự chấp nhận thì....như đã nói ở trên,còn thật sự thì ở mãi tận sâu trong suy nghĩ,người HN với mình vẫn phải là người sinh ra ở HN.
    Như vậy thì câu thứ 2 của bạn,tức là "người đến HN từ đời bố mẹ và đã phần nào ảnh hưởng lối sống ở đây có phải là người HN không" đã được trả lời rồi.
    Nhiều người đã nói, có những người cứ mang kèm theo mình cái mác HN,cho là cao quý hay hơn người khác.Tôi thì không nghĩ thế. Cái mác không là gì nếu thật sự bạn không có điều đó -tức là có những thứ mà ngàn đời nay người ta vẫn hiểu là đặc trưng của người HN.Còn là niềm tự hào thì có.Cũng giống như bạn hiểu mình là người thế nào,có những gì và hài lòng về nó. Nếu bạn là người HN,bạn không chỉ tự mãn vì cái mác đó,bạn còn phải biết tự mình sống sao cho dù bất cứ lúc nào và ở đâu,bạn không phải hổ thẹn khi nói rằng: "TÔI LÀ NGƯỜI HÀ NỘI !"
    Có người đã nói FH không giống người HN đâu,tình yêu HN của FH ồn ào quá. FH không phải là người HN xưa,tức là sẽ chỉ chấp nhận tình yêu của mình-mình có mình biết,còn người khác nghĩ sao không quan trọng.FH cho rằng khi sống,khi biết rằng bạn yêu một điều gì đó,tức là bạn phải biết cách làm cho nó tốt đẹp hơn,không chỉ cho riêng mình mà còn cho thêm nhiều người khác nữa,và phải biết tranh đấu để bảo vệ tình yêu của bạn.Vậy thôi...
    Ai nói FUTURE_HN là người ồn ào chứ nhỉ....
  4. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0



  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0

  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HNP là con gái Hà Nội Gốc. (Quê nội: Khương Trung- Hà Nội, quê ngoại: Nhị Khê ?" Hà Tây nhưng cụ cố tổ đã ra Hà Nội làm lang y cho triều đình cách đây 6 đời) ----> Như vậy gọi là HÀ NỘI GỐC rồi phải không? Xin mạn phép đóng góp chút ý kiến nho nhỏ:
    Theo những gì các bạn đã đang và sẽ tiếp tục bàn luận thì chủ đề này nên chuyển tên thành ?oNgười SỐNG ở Hà Nội ngày nay có tính xấu gì?? có lẽ đúng và chính xác hơn còn nếu nói là ?o Người Hà Nội có tính xấu gì?? thì e rằng các bạn nói hơi......chụp mũ vì HNP thấy rằng đa phần tính xấu mà các bạn cho rằng của người Hà Nội thì ở đâu cũng có chứ không phải của riêng Hà Nội và chỉ người Hà Nội mới như vậy..
    Nếu cho rằng sống 3 đời ở Hà Nội đã là người Hà Nội và ?oNgười HN là người từ bé sống tại HN chịu ảnh hưởng của đời sống, xã hội cũng như phong tục tập quán tại HN - đó mới chính là ng` HN? thì có lẽ chỉ đúng 1 phần. HNP nói thế bởi vì Sống ở đâu thì là người ở đó nhưng đó chỉ là những NGƯỜI HÀ NỘi trên danh nghĩa, trên hộ khẩu mà thôi (những con người như vậy hiện nay ở Hà Nội rất nhiều). Nhưng để được gọi là NGƯỜI HÀ NỘI THỰC SỰ thì họ phải là người Hà Nội sống bằng cả tình yêu thương, sự gắn bó và lòng trân trọng mảnh đất này (không phải tất cả những người sống 3 đời ở Hà Nội đều có).
    Nếu bạn là người Hà Nội và tự hào về điều đó ít nhất là bạn KHÔNG ĐƯỢC NÓI NGỌNG (điều tối thiểu). Khi hai tiếng ?oHÀ NỘI? được bật ra khỏi môi phải rõ ràng, trong và ấm chứ không thể bị biến âm và lai tạp được.
    ?oNgười Hà Nội xưa có những tính xấu sau :Ng` HN cổ nổi tiếng nho nhã , lịch sự - đôi khi cũng trở thành thái quá? ----> Xin khẳng định với bạn rằng đây KHÔNG PHẢI LÀ TÍNH XẤU ! Đây là NÉT VĂN HÓA trong cách ứng xử của người Hà Nội. Chữ THANH thường đứng làm đầu. ?oăn thanh tao, mặc thanh lịch, bước đi dáng đứng thanh nhã?. Người Hà Nội biết lắng nghe, biết đàm phán, biết thuyết phục và biết cách tránh làm cho lòng tự trọng của con người bị tổn thương nhất.
    ?oNg` HN cổ rất bảo thủ - ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến - cái này khỏi nói ai cũng biết? ------> Cái này thì thua xa người Huế. Vả lại ?ocổ hủ? là?..bệnh đặc trưng của đại đa số các bậc tiền bối xứ Bắc chứ chẳng riêng gì dân Hà Nội.( Ít nữa bạn lên lão làng mà xem, lúc đó cũng mắc bệnh này thôi, cho dù bạn là người ở đâu đi chăng nữa?..)
    ?oNói tục , chửi bậy? ------> Cái này không thuộc về Tính cách mà thuộc về Văn Hóa. Ở đâu cũng có không riêng gì Hà Nội. Nhưng thực ra thì HNP thường ?ođược? nghe dân?.ngoại tỉnh phát ngôn nhiều hơn, họ chửi rất ngoa và hay chửi thề. Dân Hà Nội có chửi thật nhưng có lẽ ít hơn, kín tiếng hơn và ?othâm? hơn...
    ?oSống thực dụng. Quả thật , ng` HN giờ sống ít khi có tình cảm thật với nhau....quan hệ với nhau thường có 1 mục đích gì đó có lợi cho mình - đó là kiểu sống cơ chế thị trường - kiểu sống tính toán? ------> Ko phải mối quan hệ nào cũng chỉ là lợi dụng và không phải người Hà Nội nào cũng sống thực dụng. Nói như bạn là phiến diện và vơ đũa cả nắm rồi. Nếu có thì chỉ là một số nhỏ trong vô vàn những người Hà Nội sống rất chân tình ít bon chen.
    ?oNgưòi Hà Nội hơi để ý đến vật chất,đặt nó lên trên tình cảm? và ?onếu mà nói người Hà Nội về cách để mà quan hệ thì chỉ kinh doanh hoặc quan hệ xã giao thông thường với nhau được thôi, còn nếu để là anh em ân tình thì không được,dễ bị bán lắm??.?oCoi tiền là mục đích sống - đây cũng là khía cạnh của cuộc sống cơ chế thị trường ----> bất chấp tất cả , chỉ cần có tiền là được? -----> hoàn toàn nhầm lẫn và đây là một nhận định không có cơ sở rõ ràng và chụp mũ (có lẽ còn hơi xúc phạm đến một bộ phận không nhỏ những người Hà Nội ). Người Hà Nội ít quan tâm đến vật chất, ít bon chen và rất trọng tình nghĩa. Nếu như phải chọn vật chất hay tình cảm, tôi dám chắc rằng NGƯỜI HÀ NỘI THỰC SỰ sự sẽ không bị đồng tiền che lấp lý trí và bán rẻ tình nghĩa.
    "Nhìn mặt mà khó biết lòng - những ng` nói lời hay ý tốt thường bụng 1 bồ dao găm (điều này ko phổ biến lắm nhưng cũng ko phải là ít)" -------> Ai gian ngoa, thích hại người và sống giả tạo 1 chút thì đều thế hết, không phải dân Hà Nội mới thế.
    ?oNói xấu sau lưng người khác - cứ ngứa miệng là nói , cứ buồn mồm lại lấy chuyện ng` khác ra bàn ?----> Everywhere all over the world. Not only Hà Nội but?.không phải ai cũng thế (đây không phải là tính cách đặc trưng của vùng, chỉ là tính cách của cá nhân)
    ?oCoi thường ng` khác - phổ biến ở những con người có tài nhưng (tự phụ) chưa bằng ai đã coi thường tất cả? ------> Không hẳn là thế. Đúng ra thì dân Hà Nội hơi KIÊU và RẤT TỰ TIN.
    ?oĂn chơi đua đòi , tiêu xài hoang phí - phổ biến nhiều ở các thanh niên và các ông bà có tiền? -------> Theo HNP được biết và chứng kiến thì hiện tượng này chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn (đặc biệt là Sài Gòn). Vả lại có tiền để ăn chơi tiêu xài đã thấy cần lên án rồi nhưng nhiều người đã nghèo không có tiền vậy mà vẫn ?ođú?, vẫn a dua a còng?..Chuối!(Lực lượng này tập trung chủ yếu ở đâu thì không cần nói các pác cũng biết)
    ?oTrời ạ, gốc ghiếc gì. Gốc Hà Nội cũng chỉ là làm ruộng và buôn bán thôi có khác gì những vùng khác đâu. Chỉ có may mắn là sống được ở đúng nơi gọi là Thủ đô thui mừ?.? ------> Khác chứ. Chính sông Hồng và mảnh đất rồng bay này đã tạo nên một phong cách sống, một nền văn hóa và một tínhcách rất riêng cho người Hà Nội. Điều đó là hiển nhiên không thể phủ nhận.
    Nếu bạn là NGƯỜI HÀ NỘI THỰC SỰ, cho dù Hà Nội có bao nhiêu điều chưa hay chưa đẹp thì bạn vẫn muốn sống hết mình vì mảnh đất này, nguyện đem cả cuộc đời mình để xây dựng đất nước tươi đẹp hơn (xây dựng đất nước chính là góp phần xây dựng Hà Nội). Chính tình yêu thương, lòng tự hào sự gắn bó mà bao nhiêu người đi xa Hà Nội đều mong ngóng một ngày trở về vì trong tim họ ?oDù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội?..Hà Nội của ta thủ đô yêu dấu????
    http://www.ttvnol.com/f_388/386428.ttvn
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 11/07/2004
  7. civil_en_man

    civil_en_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ vấn đề này là quá "khổ" đối với những con người đầu 8_ và thậm chí cả đầu 7_.
    thói sấu của người HN theo tôi thì nó cũng chính là các thói sấu của tất cả mọi người ở mọi nơi thôi. ai tránh được cái này thì lại dính vào cái khác thôi! không kiếm đâu ra những con người hoàn thiện cả. theo tôi các bác nên chuyển chủ đề này thành "thói sấu của chúng ta" và các bác hãy kể về các thói sấu của chính mình thì rõ ràng hơn!
    ví như tôi thói sấu của tôi là dễ yêu, thích yêu nhiều! nói chung là thấy con gái xinh là thích .
    những cái đầu non trẻ đừng lên làm việc quá sức!
  8. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thấy bác mới là người quá sức. Như bác HNP nói, nói ngọng đã đành, viết sai chính tả cũng ko thể chấp nhận được đâu. Chậc, đây chỉ là 1 chủ đề để mọi người thảo luận mà thôi, tất nhiên sẽ có người nói đúng và người nói sai thôi. Xin vote cho bác HNP 5* ạ.
  9. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôi tán đồng với những suy nghĩ của bạn HNP ! Bạn có đã viết rất tỉ mỉ và rất hợp với suy nghĩ của tôi . Hà Nội với lịch sử ngàn năm văn hiến , đừng nhìn vào những gì các bạn thấy xung quanh mình , những điều thường nhật hàng ngày các bạn gặp mà đánh giá về Hà Nội và người Hà Nội !
    Bản thân tôi cũng là người Hà Nội gốc ( cũng đuợc 7 - 8 đời rồi ) cho nên tôi trân trọng những giá trị Nhân văn - Văn hoá đời thường của Hà Nội . Và tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ làm được những gì để góp phần giữ gìn những cái hay , cái đẹp , làm cho Hà Nội yêu quý của chúng ta mãi là Thủ đô ngàn năm văn hiến ! Cảm ơn các bạn rất nhiều !
  10. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế các nhà Hà Nội Học cho em hỏi cái, họ nhà em sống ở Đông Anh từ thế kỉ thứ 16 thì có được gọi là người Hà Nội không vây? Em chẳng bao giờ dám nhận mình là người Hanoi cả mặc dù hộ khẩu nhà em 4 thế kỉ nay đều có xác nhận em là người ở Kinh Kỳ. Em đang ở trong tình trạng sống mà không có Thành Phố các bác ạ, khổ cho cái thân em quá đi thôi. Khi ở xa Hanoi, người ngoài thường hỏi em quê ở đâu?. Em chỉ trả lời quê em ở Đông Anh mà không dám nói quê ở Hà nội. Nói quê ở HN nó cứ làm sao ấy. Hà Noịi gì mà nhà ở giữa một cánh đồng mênh mông như vậy. Các bác cho em một lời khuyên nhé. Em muốn mình có một thành phố để sống để tự hào.

Chia sẻ trang này