1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính xấu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Người lập ra topic này chắc hẳn không ngoài ý định nhằm hoàn thiện tính cách của "quân ta". Điều đó cũng hay chứ. Tớ thì thấy người HN có mấy tính xấu chết không bỏ được, đó là Sĩ Diện, sống nhờ danh, thích phô trương.
    Quả thật là : "Ở đời muôn sự của chung - Hơn nhau 1 tiếng anh hùng mà thôi" - Sách Cơ sở VHVN (GS-TS Trần Ngọc Thêm)
    1 cái "xấu" nữa là thích chơi trội, thích khác người. Cái đặc tính này cũng chưa hẳn đã là xấu. Nghệ thuật đôi khi cũng cần sự phá cách mà.
    Người HN có mắc bệnh nói nhiều không nhỉ, chắc là có đấy. Cứ xem như tớ thì thấy, từ nãy tới giờ nói hơi nhiều. Con trai mà nói nhiều thì bị người ta gọi là ba hoa. Vậy nên thôi chẳng nói nữa kẻo...
  2. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thấy người ngoại tỉnh hay chê người Hà Nội lạnh lùng hoặc khôn lỏi.
    Cũng cảm thấy đúng, dù mình là người Hà Nội. Thích chơi với lũ bạn bè mà hồi bé sống ở quê rồi lớn lên ở Hà nội. Thấy chân thật hơn, không khôn lỏi và thực dụng như nhiều người Hà Nội.
    Thêm 1 sự thực đáng buồn nữa là người Hà Nội gốc càng ngày càng ít đi Có lẽ một phần là do người ngoại tỉnh có ý chí làm giàu và vươn ra thủ đô mạnh mẽ hơn.
    Anyway Hà Nội vẫn là nhất, người Hà Nội cũng nhất
  3. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có cái tốt cái xấu cả . Chẳng qua môi trường đã làm nên tính cách của con người thôi . Quan trọng là ý thức của mỗi người .
    Ai nói là ngay chính bản thân của mỗi người không có tính xấu chứ . Bạn có chắc là mình không có gì xấu không ?
    Theo mình nghĩ , "nhân vô thập toàn" . Chính vì thế , đừng nên quá chú trọng vào điểm xấu của người khác và bàn tán về điều đó trong khi chính bản thân mình cũng chưa toàn vẹn .
  4. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    đâu chả vậy nói túm lại là người Hà Nội có đầy đủ những tính xấu của dân Việt nam
    Nói là tính xấu là xét theo những tiêu chuẩn nào đó chứ riêng tớ những tính như la cà quán xá , nhiều chuyện .... là tớ rất thích và thấy quen thuộc , có lẽ yêu Hà Nội vì đó
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội hay người ở đâu cũng có những tính xấu tính tốt. Điều kiện địa lý và khí hậu , thức ăn cũng ảnh hưởng nhiều đến tính cách...
    Nếu nhận xét chung thì Người Hà Nội nói chung là rất tự hào vì mình là người dân thủ đô,tự hào về giọng nói của mình, cho là nó chuẩn và nhiều khi gặp người ngoại tỉnh vẫn hay có suy nghĩ là : Đồ nhà quê.. nói thì ngọng , mặt mũi thì quê( tất nhiên ko phải tất cả)
    Còn người HN gốc bây giờ đúng là ít, đơn giản bởi vì là Hà Nội phát triển về diện tích , tất nhiên là người Hn ngày xưa chỉ có chút ít, giờ HN rộng thêm, người HN tất nhiên là phải đông lên thêm .HN là thủ đô và vì thế có điều kiện, là một vùng đất tốt nên ai cũng muốn được trụ lại ở Hà Nội nên người dân ở nhiều nơi hội tụ đến HN , tạo nên người dân HN ngày hôm nay..> Thế nên tất nhiên trong quá trình di cư, mang theo cả những tập tục, cả thói quen ở quê hương xa xôi.. Nhiều người là người có trình độ văn hoá không tốt---> tạo nên một nhóm người HN thiếu văn hoá, nói tục chửi thề ... ảnh hưởng đến giới trẻ HN ngày nay.. Tiếp theo là những người giàu sổi, làm ăn được chóng giàu nhưng trí óc không theo kịp với sự phát triển của túi tiền , nên sinh ra tầng lớp những người Hà Nội học đòi, đua đòi, trên tiền nhưng mang trong bản chất vẫn là sự thiếu học...
    Người HN ngày hôm nay không còn là người HN của ngày hôm xưa.. Cũng không nên hoài niệm quá về HN của ngày xưa.... Thôi thì hãy chỉ cố gắng làm sao HN mãi đẹp trong lòng trái tim của mỗi người HN và người dân cả nước, người HN mãi duyên dáng và đáng yêu ...
    Còn nói thật ở đâu cũng có người nọ người kia, có người có văn hoá, có nếp sống lịch sự và có người thiếu ý thức ...Thế nên mới tạo nên xã hội . Nhưng xã hội của ta là xã hội đang phát triển nên còn nhiều các chưa được, nhưng rồi những cái đó rồi sẽ bị đào thải theo quy luật của sự phát triển. Lịch thiệp : Cái này nhiều khi phụ thuộc vào sự giáo dục của gia đình, truyền thống gia đình và bản thân người đó cố gắng phấn đấu, ko thể đổ tại cái nhãn Người Hà Nội được. Có người HN ra đường phải văng tục chửi bậy mới chịu được nhưng mà vẫn vỗ ngực ta đây là người HN giàu có.. Cũng có những người sống cuộc sống giản dị nhưng mà họ có một nếp sống thực sự văn hoá, thực sự là nếp sống của người HN -người của vùng đất địa linh..
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lên tiếng 1 chút nhỉ
    Thế nào là HN gốc ... bây h gốc gác gì còn quan trọng nữa .. HN và SG là những miền đất hứa đương nhiên dân cư tập trung đông đúc nhất đa dạng nhất ... và quy luật đào thải của nó cũng khắc nghiệt nhất ... Vì thế không ít những chuyện đau lòng xảy ra để được tồn tại trên mảnh đất này ...
    HN và các miền khác của VN cũng chỉ là một vì chúng ta là người VN .. đất nước giầu truyền thống dân tộc vẻ vang trong công cuộc bảo vệ đất nước .... Đất nước của những trận bom dải thảm khủng khiếp của đế quốc Mỹ .. nơi sản sinh và những người con yêu tú ...
    Chúng tôi không phải gốc HN nhưng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này.. chứng kiến bao thăng trầm và từng bước thay đổi của HN ...
    Người HN đầy rẫy tính xấu và đầy những tính tốt đẹp .. cái tính xấu nhất vẫn là quá thanh lịch ... lịch sự đến vô cùng khéo léo trong các mối quan hệ... và đôi khi lịch sự những nơi không cần lịch sự .. và không lịch sự ở những nơi cần lịch sự ...
  7. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , thành phố ơi , cho hỏi ấy ở chỗ nào ở thành phố tớ yết kiến cái , từ nhỏ đến giờ tớ chưa được gặp Tp bao giờ
  8. empty1

    empty1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có hàng (chục?)triệu người ấy chứ, mà có câu: chín người mười ý. Nhân theo tỷ lệ đó lên...
    Nói một cách triết lý thì không có cái gì là tuyệt đối cả. Vì thế có thể nói là ông bạn HSDD_007 xấu, chẳng hạn rất ..dê nhưng nhận xét chung cả HN như thế thì không ổn rồi.
    Nhưng đó là cái sai bắt nguồn từ xa xưa rồi ( từ cái thời của câu: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch..." đó mà ). Sai ở chỗ: đánh giá một cách chủ quan. He he, cái này Triết học bảo là rơi vào duy tâm hay sao ấy nhỉ?( Mình dốt Triết mà sao hôm nay tởn thế không biết???)
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    [/quote] HSDD_007:
    Hê hê , thành phố ơi , cho hỏi ấy ở chỗ nào ở thành phố tớ yết kiến cái , từ nhỏ đến giờ tớ chưa được gặp Tp bao giờ
    [/quote]

    Xin lỗi bạn, mình vào đày để nói chuyện bàn bạc và nhận xét cái chung, còn nói ra không phải để có người đả kích he he ha ha kiểu đấy...
    Những câu bạn bôi đỏ bôi xanh là những điều có thật, tồn tại thật, thì nói ra>> chẳng phải thế sao...?
    Còn nói thật, ai cũng là con người thôi...tất nhiên ai cũng biết thế, Phân biệt hay không ở trong tâm mỗi người, nó là suy nghĩ cá nhân, ko thay đổi được và cũng không nên bàn nhiều.
    Còn từ "đồ nhà quê", xin lỗi nếu động chạm phải bác nào chứ câu đấy từ bé em được nghe người ta nói, chứ chẳng phải em tự nghĩ ra, mà nó cũng có trong từ điển đấy bác ạ!
    Còn nhà em thì ở Thành phố HN, bác cần yết kiến thì cứ đến thăm tháp rùa ạh. bác chưa được gặp tp bao giờ, thế hóa ra bao tranh ảnh sách báo về, chương trình tivi về cảnh -người HPhòng, HN, HCM bác đều không xem ko biết?
    Còn nếu nói riêng về bản thân mình, cả K tôi học 90 người hơn, chỉ có 5-6 mống là người HN, trong đấy có tôi mà tôi chưa bị đứa nào chơi với tôi bảo là kênh kiệu người HN gì cả... Bác đừng nói cái giọng đấy trên diễn đàn---> chuối.. KO nói được thì giở giọng nói đểu..có gì là hay
    Chào
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 25/10/2004
  10. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng chỉ là ghen tỵ với ng Hà Nội thôi. Tính xấu thì đâu chả có, việc đếk gì phải bàn tán nhiều ! Ai cũng là con ng, có xấu có tốt, bàn tán rách chuyện, thôi các bác bánh cuốn đê !
    CAHN VÔ ĐỊCH !
    CHF VÔ ĐỊCH !

Chia sẻ trang này