1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính xấu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cứ phải nói lại thì phiền thật. Văn nói và văn viết khác nhau chút đỉnh đấy. Y học bó tay.
  2. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Biết chớ sao ko !
    Rưng mà Iem nêu dẫn chứng ra như vậy để chỉ để chứng minh 1 điều
    -Rằng :
    " Người Hà Lội lói cũng còn sai chứ ko riêng gì các tỉnh khác "
    Vậy nhé !
    Híc mà người HN tốt cực , chuyện là thế này !
    Iem cùng mấy thằng bạn lặn lội từ miền Nam xa xôi ra thăm Thủ Đô . Tụi iem đi ăn cơm vào 1 quán cơm nọ ,kêu 3 dĩa đánh chén .Xong xuôi
    - Tính tiền cho con dì ơi !
    - Một , Hai , Bẩy . Năm ba mười lăm . 157.000đ con ạ !
    - Ù tai , chóng mặt !!!!!!!!!! Chẳng còn biết nói gì nữa !
    Chém được là chém tới bến !
    Sợ vãi .... lúa !
    À mà công nhận giọng nói thanh lịch thật ! Đến bây giờ vưỡn còn nhớ cơ mà !
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Khổ thân thật,ấy ạ.Tại sao ấy cứ biện hộ mãi làm gì.Thế này nhé,nếu ai muốn nghe nói bất cứ một tiếng gì...S,X,R,D...và vân vân,liên hệ với tôi tôi nói cho mà nghe.
    Vấn đề ở đây là nếu cứ ngồi đòi từng câu từng chữ phải đúng theo cái người ta gọi là chính tả ấy,thì các cậu nên là những người sống trong trang giấy.Thế nó mới chuẩn được.
    Người ta thích nói thoải mái,chứ không thích cố tỏ ra làm gì.Hồi gì,tớ biết một bà chị,giọng cứ...rất chi là truyền cảm,nhưng nghe nó giả giả...Mãi sau tớ mới biết tại sao.Về thử...tớ nói được y chang,mỗi tội giọng trở nên cứng cứng,chẳng lên xuống được.Và tớ cũng thấy phục vì có thể nói được cái giọng hoàn toàn khác với chính mình như thế.Alias à,đề nghị ấy khỏi cần bàn luận nhiều,khi nào...buôn chuyện sau.
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Chán!!!
  5. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cũng chán !!!!!!!!!
    Mà chẳng hiểu chán cái giống gì !
    Hiểu chết liền đấy!
    Thật á !
  6. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Em này ở Sì Goo`ng à
  7. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vâng!
    Sao bác biết zậy ta?
    Bác cũng ở Sì Goòng á !
    Vậy làm quen nhá !
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Cũng chán !!!!!!!!!
    Mà chẳng hiểu chán cái giống gì !
    Hiểu chết liền đấy!
    Thật á !
    __________________________________________________
    Mình chưa hiểu bạn đinh nói gì nữa!
    Mình nói chán vì cái lý lẽ của mấy người bảo người HN nói ngọng,hì chẳng biết nói sao với họ nữa.
    Mình chẳng phải người HN gốc đâu,nhưng cũng hiểu chút ít về nết đẹp văn hóa của họ!(qua một gia đình mình biết)
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hehhee... không biết mình có phải người Hà Nội không nữa?? Hôm rồi đi uống cafe với MS, mình đến quán trước nên tìm quyển báo đọc. Khi MS đến định ngồi vào ghế đối diện thì nó lại ở phía trong cái bàn, mà sau nó lại vướng một cái ghế khác, MS kì cạch bê nó ra. Hic... khi mình đứng lên định bê thì xong việc rồi. Hic... Ngại quá. Mà người Hà Nội mau quên không nhỉ???
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Mà người Hà Nội mau quên không nhỉ???
    Nếu bạn không cố ý họ sẽ quên mà nếu bạn cố tình thì chẳng bao giờ!

Chia sẻ trang này