1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính xấu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nói sai chính tả thì ở đâu chẳng thế không cứ gì HN. Mà chuyện chém đinh chặt sắt thì thiếu gì ở đâu chẳng có. Ra Mai Hắc Đế gọi đĩa tràng gà mà ăn, chém 500 ngay, thế là còn nhẹ. Còn có lần tôi đi đền Gióng ở Sóc Sơn ăn phở bị chém 20000 một bát. Cho nên rút kinh nghiệm nhé. Ăn gì hỏi giá trước.
  2. tuandat06

    tuandat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, mò vào cái topic này thấy các bạn bàn luận, bình phẩm... về người Hà Nội, xin thưa rằng:
    Người Hà Nội "gốc" mang sẵn trong máu một tính cách đặc biệt đó là dí dỏm, hài hước, nhẹ nhàng mà thâm thuý lắm. Sau giải phóng thủ đô 1954 toàn thành phố có khoảng hơn 20 vạn người, còn bây giờ là trên 3 triệu người, trong số hơn 3 triệu ấy có bao nhiêu phần trăm là người gốc Hà Nội? Cái số phần trăm không phải gốc Hà Nội kia tới từ mọi miền của đất nước, họ mang theo tất tần tật, từ gia sản, lối sống, giọng nói...Trong số họ có rất nhiều người thành danh, thậm trí có nhiều người trở thành cốt cán của đất nước, bên cạnh những người này cũng có không ít người về Hà Nội chẳng học "được mấy" sự thanh lịch, văn hoá mà chỉ mang theo những thói dở, những hủ tục lạc hậu mà thôi.
    Theo thống kê, hiện có gần 80% số căn hộ ở các chung cư là do người khác tỉnh về mua, từ miền núi tới đồng bằng, từ miền xuôi tới miền ngược, cứ có nhiều tiền là tậu được chung cư.
    Các cụ ngày xưa thường nói: "Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An", phải câu nói trên rất đúng với những người gốc Hà Nội từ xưa tới nay, cách đối đáp, ứng xử không cục cằn, thô lỗ, mà thật nhẹ nhàng thâm thuý. Cách ăn, cách mặc, cách đi đứng cũng thật điềm đạm, ung dung.
    Tóm lại, nếu đem ra bàn luận, đánh giá... về người Hà Nội (thời điểm hiện nay) thì sẽ không hoàn toàn chính xác. Vài lời chia sẻ cùng các bạn.
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thủ đô nước nào mà chẳng là nơi mà mọi người từ khắp nơi trong nước đổ về sinh sống. Cả HN cũng thế.
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cho phép mình nói đôi chút về tính xấu của người HN gốc nhé.
    Có lẽ, điều mình ghét nhất ở người HN gốc, đó chính là ... họ luôn muốn một khoảng lặng, những khoảng lặng yên tĩnh.
    Họ là những người bình thường rất dí dỏm, nhưng cũng chẳng thiếu những phút giây họ trầm lắng xuống. Và khi đó, họ lại trở nên khó tính đối với bất cứ ai phá vỡ sự yên lặng của họ.
    Họ là những con người đã lao đầu vào công việc thì sẽ tập trung hết sức cho công việc của họ với trách nhiệm cao nhất. Nhưng chính vì như thế, nên họ dễ cáu gắt và họ lại nghiêm khắc đến mức có thể làm cho những người khác hiểu nhầm là họ lạnh lùng và khó gần.
    Và đối với người HN gốc, người ta có thể tìm thấy ở họ sự vui vẻ, những câu đùa thâm thuý nhưng người ta cũng có thể dễ cảm thấy lạc lõng giữa những nguyên tắc của họ. Và có một nguyên tắc lớn nhất mà tôi được biết :Đó là họ rất tôn trọng khoảng riêng của chính mình, và bởi họ tôn trọng khoảng riêng của chính mình, họ cũng tôn trọng khoảng riêng của người khác. Đừng bao giờ chờ mong một người HN gốc sẽ đến bên bạn khi bạn đang lặng yên, bởi khi đó, họ cho rằng bạn đang cần yên tĩnh, và... họ tôn trọng những cảm xúc riêng tư của bạn.
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  7. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội càng buồn hơn, người HN đau lòng trước trận thua nhục nhã 0 - 3 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonexia. Người ta kháo nhau rằng Tavares bán độ (?) cố tình sắp xếp đội hình không hợp lý làm VN vỡ trận.
  8. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Với một người đã từng chứng kiến tận mắt bàn thắng lịch sử ngày nào của Lã Xuân Thắng thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
    Còn nghèo thì còn nhục mà. Trên đời này không có tiền là chẳng có gì hết. Chẳng có gì quan trọng bằng có tiền.
  9. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Người HN có quá ích kỉ không nhỉ. Hay là có những tính xấu nào nổi trội không?
  10. liua

    liua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này