1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính xấu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0


  2. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu chẳng có người tốt người xấu,đúng là thần kinh không ổn định mới lập ra cái topic dở hơi này,định câu bài hả???[r23)]
  3. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này, đang hay, chẳng biết ai đang câu bài, để yên cho người ta nói chuyện
    Than vãn tý: chán quá, dạo này cái box KTQS hơi tý là "nhạy cảm", vừa mới lập một chủ đề đã bị xoá luôn rồi
  4. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hic, tôn trọng sự tự do, cách tư duy của mỗi người là một điều đúng m. Sao lại cho đấy là một tính xấu được?? Ngay như trong giao thông cũng vậy thui, ngoài khả năng điều khiển xe ra bạn còn phải biết quan sát, biết lắng nghe đâu phải chỉ có nhấn ga, bẻ lái, giữ xe thăng bằng thui đâu. Khi giao tiếp thì cũng không thể vồn vã được, mình phải biết lắng nghe và phải hiểu ý tứ của người giao tiếp, m từ đó điều chỉnh phát ngôn của mình sao cho không mất lòng người nghe. Còn những khoảng lặng, không phải là khoảng trống, nó chỉ để cho con người ta suy nghĩ lại những gì đã qua, xét vấn đề từ nhiều phía rùi rút ra bài học để tránh sai lầm bị lặp lại. Tốt đấy chứ?? :D :x
  5. shark2605

    shark2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi rat dong y voi y kien cua ban. Bao nhieu chuyen khong noi lai di de cap noi xau nguoi khac, noi xau dan Thu do.
    Cac ban thu nhin lai minh xem co tat xau gi khong? hay it nhat cung co tat xau la thich loi nguoi khac ra de noi xau
  6. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cho Chip bon chen tí. Chip cũng là một đứa người Hà Nôi, tuy thế cũng nhận ra 1 tính xấu đặc trưng của mà người Hà Nội hay có là sự đánh giá con người qua vẻ bề ngoài và hình thức. Họ có thể ngồi bàn tán, xì xào về cái áo mới hay cái xe của anh A, chị B nào đó. Hay bảo người ta nhà quê, chỉ bởi vì người ta ăn mặc không đúng mốt... Thế nên khi vào TPHCM, đi ngoài đường để ý có những cái xe gắn máy , nghĩ nếu có cho 1 ai đó ngoài HN , chắc cũng chẳng ai dám đi, bởi sợ sẽ bị mọi người chê cười. Đâm ra mọi người giờ sống quá chú trọng về hình thức của mình . Humh...
  7. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có cần phải gay gắt thế không nhỉ? Topic này có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ cứ được mang tiếng Dân Thủ Đô là coi như không bao giờ được phép động chạm đến. Như thế cũng là một tính xấu đấy, cái tính " Xấu xí đậy lại, tốt đẹp khoe ra" ấy mà , hì hì . Nói ra những cái xấu để biết đường mà sửa, để mà không mắc vào , thế thôi
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Em Chíp này nói đúng đấy. Con người phải luôn tự hoàn thiện mình, một phần do bản thân nhìn nhận ra lỗi lầm, một phần do người khác dạy bảo. Nói đến con người thì 1/2 là con còn 1/2 là người nên chẳng ai là hoàn thiện cả. Thánh nhân còn có khuyết điểm nữa là.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết,,. nhưng mà thấy nguời Hn ,,. nhiều nguời tính nhà quê ơi là nhà quê mà cứ thích chê nguời khác là nhà quê.. mà nguời Hn nhiều khi kiêu căng lắm.. nguời khác hỏi hay bánh bơ lắm cơ,,,
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Chẳng may lúc đó người ta đang làm một công việc gì đó thì sao hả em. Khi chú tâm vào một công việc thì làm sao có thể bao quát hết xung quanh được. Mà anh thấy em nói trúng tim đen của anh rùi, nhưng mặt anh không vênh như ván ướt gặp trời khô đâu. Tai thì nghe thấy nhưng đang mãi nghĩ một việc nên không trả lời được thành ra bị nghi là khinh người rồi lúc sau thì quên béng luôn. Hic.. già cả quá rùi nên động tác chậm chạp lại hay lú lẫn.

Chia sẻ trang này