1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính xấu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 05/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    hêêêêê .Anh nói đúng đó.Thế mà mọi người cứ đổ tại kiêu .HuuuuGhét ghê...............
    Mà động tý người ta lại nói người Hà Nội thế nọ ,thế kia ,hết kiêu ,rồi khinh người ...v..vv.... nói chung còn nhiều nũa
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ tớ có nói tất cả đâu.. rõ ràng là có đầy nguời như thế mà đến nhiều khi nhờ vả cái gì nguời ta còn làm ra vẻ khó chịu ý chứ. Lại còn nói chuyện với người ngoại tỉnh với thái độ rõ ràng coi thưòng nguời ta nữa,,, Thỉnh thoảng tớ cũng bị thế mờ
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ tớ có nói tất cả đâu.. rõ ràng là có đầy nguời như thế mà đến nhiều khi nhờ vả cái gì nguời ta còn làm ra vẻ khó chịu ý chứ. Lại còn nói chuyện với người ngoại tỉnh với thái độ rõ ràng coi thưòng nguời ta nữa,,, Thỉnh thoảng tớ cũng bị thế mờ
    [/QUOTE]
    hee....trong đó ko có tớ à nghen !!!!ấy gặp 1lần rồi biết ngay mà
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    "Ở đời phải biết mình là ai" câu nói này nghe rất hay phải không?
    Có phải mình nhầm hay không nhưng người HN không mấy khi chê người khác ngay từ những cái nhìn đầu tiên.
    Việc chê người khác trước mặt người đó có nghĩa mình muốn thể hiện vị trí của mình cho người ta thấy .
    Ở đời biết mình là ai rồi đâu cần làm vậy phải không?
    Chuyện này nói muôn thuở không hết đâu.Nhưng có xấu người ta mới chê,xem lại mình không phải là xấu{nói với mọi người}.
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là ntn? Bác muốn nói là người HN hay chê người hay là những người bị chê kia thì xấu thực sự? Tôi đọc mà không hiểu được ý của bác. Khi đọc xong tôi liên tưởng đến hình ảnh mỗi chân của bác đang ở một phía của bờ rào, chỉ khi nào bác trượt ngã rồi bác lăn lộn ở một bên của hàng rào mới biết được vị trí bác đứng.
  6. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ sợ nhất Người Hà Nội hay nhổ nước miếng ngoài đường thôi, có lần nếu né không nhanh thì có một anh đẹp trai đi trước cho đầy đủ vào mặt.... nghĩ đến bây giờ vẫn thấy ghê ghê...
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Cái này chính xác nhưng không phải hoàn toàn. Nếu bạn dùng câu "người trong thành phố Hà Nội nhổ nước bọt" thì tôi ủng hộ bạn cả 2 tay luôn. Nói rằng chỉ mỗi người Hà Nội không thì không đúng rồi. Hic.. mình có một điều ước về vụ này mà chẳng thấy hiệu nghiệm gì cả. Buổi sáng đi từ Mai Động ra Kim Mã ít nhất là một lần chứng kiến cái vụ này không thì phải gần chục vụ.
  8. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    vậy thì theo cô bé, thế nào đc gọi là " tính nhà quê"?, phải chăng trong tâm trí của cô bé cũng đã tồn tại ý niệm về 2 chữ " nhà quê" với ngưòi khác?!
    "bánh bơ" hay không thì cũng còn tuỳ hoàn cảnh, đối tượng hỏi là ai, người đc hỏi là ai, hỏi chuyện gì và quan trọng là Được hỏi hay Bị hỏi.
  9. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tớ thấy ở Hà Nội dễn gặp cảnh này nhất! Mà về cái vụ nước bọt này nhé tôi còn thấy cả con gái nữa cơ! Vì sao lại phải nhổ nhiều đến thế nhỉ. Làm cách nào giữ lại không nhỉ???? Ghê, lại thấy ghê rồi...
    Thứ hai nữa là thỉnh thoảng cạnh một cái gương xe máy, thậm chí ở ngay trước cửa kính Đại Sứ Quán Đức và có cả nhân viên sứ quán ngồi bên trong( Chính mắt tớ chứng kiến ) lại có mấy anh bạn nặn 1 số cái gì đó trên mặt , rất vô tư... cũng ghê!
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ấy ạ, có vụ thì kiềm chế được, có vụ thì khó lắm. Ví dụ: đang đi đường nói chuyện cát bay vào mồm -> vô tư, không sao cả. Một con ruồi thì là hàng ngàn sao đấy ấy ạ. Hic.. kể ra thì lại bảo tớ phịa, đang đi đường, vù một phát, số mình may mắn thế. Nhẹ nhàng tấp vào lề, nhẹ nhàng "toẹt". Dính mấy con thiêu thân cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Còn dính chưởng của người khác thì tớ bị 2 cú liền, còn những cú lấm tấm mưa rơi thì không kể. Một ông thì đúng ngay ông chú của đứa bạn, tức ói máu nhưng không làm gì được, im thin thít. Lần 2 là một thằng cha giời ơi đất hỡi, đang phóng nhanh, xoẹt..., mình đi chậm lại trừng mắt hỏi luôn "ông nhổ kiểu gì thế", lúc đấy may là ông ý nói lời xin lỗi không thì không biết chuyện sẽ xảy ra ntn. Hic.. kể chuyện như kể chiến công ý nhờ. . Còn cái vụ trứng cá thì chưa thấy bao giờ cả. Mà cũng có thể là thấy rồi nhưng mà hình như là con gái thì phải.

Chia sẻ trang này