1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính xấu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    To cuoi1999: vợ không gặp đúng người đấy thôi. Hôm vừa rồi có đợt mưa to ý. Bạn tớ đi trên đường bị gió thổi mạnh quá đổ cả xe, 2 thanh niên từ trên xe buýt nhảy xuống dựng xe lên và hỏi "chị có sao không?" mà trời lúc đấy đang mưa to làm cho 2 thanh niên kia ướt như chuột lột luôn. Vẫn còn có ngưòi tốt mà.
  2. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn người tốt ý là chồng của mình rùi. Nhưng nhỡ ra hôm ý có con gì bay vào miệng chồng thì sao, người khác lại đỡ vợ 1/2 lên trước chồng thì sao!
    Mà bạn chồng là ai thế?Lúc ý chồng đang ở đâu? Vợ 1/2 lại thấy hơi ghen ghen...
    Cơ bản thì người Hà nội tốt, nhưng thỉnh thoảng điểm thêm những nét khác khác các vùng khác mới nhận ra là người Hà Nội chứ . Nói chung là đi đâu cũng tự hào là người Hà Nội nhỉ
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    To amateur: sao thanh niên Eddy Mắc Đao dữ vậy? Tôi đem chuyện uống bia ra để so sánh với định nghĩa của thanh nhiên chứ không phải viết nhăng viết cuội vào đâu, còn cái câu trong ngoặc mới là viết lung tung. Mà tôi đặt ra câu hỏi sao thanh niên không trả lời trực tiếp lại dẫn chứng những cái ở ngoài thế? Mù cũng thấy được mờ mờ chứ đâu thể không thấy được những câu hỏi đó.
    To bebu: thanh niên nói xỏ xiên ai thế? Sao không chỉ đích danh một người là tôi đây này? Nếu không thì viết hẳn đồng ý với ý kiến của amateur chứ nói chữ "nhân" thì bao la quá. Hay là bebu vào hội mắc Đao với amateur cho tôi dễ tranh luận.
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    pác Alias àh ! có ai xỏ xiên đâu. làm gì mà " nhạy cảm " thế. Chắc pác nổi nóng rồi, bớt giận , bớt giận. Đc cái pác Alias ko xỏ xiên mà cứ đạp thẳng vào mặt người tâ. Em nói pác nghe nhé, thời buổi này, người ta ăn nhiều iốt lên họ thông minh lắm, nói ít hiểu nhiều, nói xa hiểu gần, Chứ người mà cứ phải để " đập thẳng vào mặt như pác '' , các cụ nhà ta gọi là " hữu dũng vô mưu ".
    hehe, thế pác cũng biết là chữ '''' nhân " là bao la àh. Nhân là Người , em muốn nói chung chung Con người trong cuộc sống này, còn đầu óc pác ngắn thì pác hiểu nó hạn hep thì ok, tuy pác Nhân mà. Chắc dạo này pác ko ăn nhiều muối hay sao ý nhỉ?. EM chỉ xin mạn phép mang 1 câu của các cụ vào để cho mọi người đúc rút kinh nghiệm thôi . " Nhân vô thập toàn " mà. hehe, cuộc sống chẳng bít đâu mà lần, bít người bít ta 1 tí đi pác Alias àh .
  5. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Oh, lần trược tha cho cái vụ "mặt dày", không khoan sâu thêm bây giờ quay lại cắn tui để trả thù hả? Chuyện nhỏ!!! bebu tư duy một chút nhé: tôi đặt ra vài câu hỏi cho amateur, sau đó amateur post bài mà không trả lời vào chính câu hỏi của tôi lại còn post một câu nói rằng "không hiểu tôi post cái gì?". Đến lượt bài post của thanh niên thì thanh niên lại post "nhân vô thập toàn" <<== ý của nó không phải là Alias cũng là một con người nên không tránh khỏi sai sót. Các câu hỏi của tôi có gì khó hiểu?? bebu đâu phải người thiếu I ốt một cách trầm trọng đến nỗi không hiểu câu hỏi của tôi đúng không?
    Còn cái câu "hữu dũng vô mưu" áp dụng sai chỗ rồi. Nếu tôi khẳng định bebu ám chỉ vào tôi thì tôi đã không phải đặt ra các câu hỏi nghe chưa và lúc đó phải gọi tôi là thằng "ruột ngựa" mới đúng (có hiểu thế nào là ruột ngựa hay không?). Lại còn bảo "biết người biết mình" nữa chứ. Tôi "biết mình" hay không thì chưa cần biết nhưng với những người tiền hậu bất nhất, tính tình hời hợt như bebu không đáng để tôi biết.
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    haha, thôi đi pác Alisa à , em đâu có bít vấn đề của pác và Amatuer đâu, em chỉ post 1 câu rất đơn giản, ai cũng hiểu , ai cũng biết ma cũng rất chung chung thôi " Nhân vô thập toàn ".. Pác cứ thích " sâu sa " thì pác nghĩ em nói pác. Chắc pác " nhờn muối ioót rồi nên pác lại " thông minh " quá. Kết lại 1 câu " cái gì nhiều quá " ũng không tốt.
    mà lần sau pác Alisa đừng " nhai lại " cái ý mà người khác nói nữa nhé. Nói chung, cái đầu phải nghĩ dc cái gì hay ho , mới mẻ hơn, chứ đừng " nhai lại " , có vẻ chuối lắm . Thôi kính pác . Em cũng không có y gì đâu, tuy nhiên , pác nên " bít ngưòi bít ta " . Đừng " từ bụng ta suy ra bụng người " ,
  7. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bé Bự ơi! Alias chồng tớ mọi hôm hiền lắm, hôm nay tranh luận thế này thì về nhà khổ vợ rồi.
    Còn cái vụ i ốt gì đó của mấy người nghe nặng nề thế nhỉ.... Đấy tớ thấy người Hà Nội muốn nói về ai hay vấn đề gì đều không nói thẳng, cứ tỉa tót xung quanh thôi. ( thỉng thoảng tớ cũng thế Nhưng tớ không hay dùng các cụm từ vĩ mô, thành ngữ hay tục... ngữ như mọi người)
    Nhưng nếu không nhầm bebu là người Sài Gòn thì phải
  8. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    mọi người tỉa tót nhau kinh quá, các bác nhường nhau đê, tranh luận j mấy cái chuyện nhỏ nhặt gây mất hoà khí anh em. Lại có cả i-ốt gì nữa chứ, nhân nói đến i ốt của BB, chưa chắc ăn nhiều i ốt đã tốt đâu, vì có bệnh thừa i ốt đấy.
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    To bebu: Bê bự đúng là bê bự, chẳng hơn được gì. Cuộc sống chỉ là một chuỗi sự kiện bắt chước và học hỏi, bảo tôi không nhai lại ý của người khác cũng khó. Nếu muốn thay vào bằng câu khác thì đơn giản lắm. Ví dụ nhé: "Đầu đất cũng phải hiểu các câu hỏi là như thế nào chứ?" hoặc là "tốn cơm tốn gạo quá, mấy chục năm đi học mà không hiểu được thế nào là câu hỏi ah?" hoặc là "to xác mà rẻ tiền, lực điền mà tối dạ. Câu hỏi chềnh ềnh ra đấy mà cũng không hiểu ah?". Còn nhiều lắm, có muốn lấy thêm vài ví dụ nữa không?
    Chính vì cách nói chung chung bê bự, lại thêm cái kiểu khiêu khích như "muối I ốt, hữu dũng vô mưu, biết người biết ta" làm cho tôi phải post bài kiểu này thôi. Nếu như bê bự post là "nhân vô thập toàn là post theo cái topic này" thì tôi chẳng làm được gì bê bự cả mà lúc đó còn khôn ngoan hơn là đằng khác. Một tên trúng 2 đích (có cần chỉ cho bê bự biết là đích nào không vậy?).
    To vợ iu: chồng đây là quân tử, chuyện nào ra chuyện nấy đâu đến nỗi đem chuyện ở ngoài về hành vợ hành con được. Chưa chi đã kêu ca rồi. Làm chồng ngượng với bà con xóm giềng quá.
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Trật tự nào !
    Ai cho các chú cãi nhau om tỏi lên vậy ?
    Này chú Alis... gì đấy ơi !
    Chú có bị ẩm ko thế ?
    Chú làm ơn đọc lại cái bài của tôi cái !
    Tôi nói cậu Cà_rốt là có lí do của nó !
    Cậu cứ đọc kĩ mấy cái câu vàng vàng của tôi đi bao giờ hiểu rồi thì ới tôi tiếng tôi với chú đàm đạo tiếp .
    Không nên cãi nhau ầm ĩ trên này ,nếu thích cứ PM cho tôi .
    OK?

Chia sẻ trang này