1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính xấu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Bravo, bis bis Nokia, Ngon_gio_buon động chạm wá. Con người là tội lỗi chẳng có ai là không có khuyết điểm cả nhưng từ tính xấu của một người bạn dùng kính lúp để mô tả nó cho tất cả người Hà Nội là không đúng rùi. Đặc biệt nói người Hà Nội không quan tâm đến hàng xóm láng giềng là sai hoàn toàn rùi đấy. Ở đâu thì tui không biết chứ phố tôi đang ở là Number One. Hehheheeee...... Những khu nhà đóng cửa im ỉm thì không nói đến nhé. Trong mấy khu đấy thì đúng là nhà nào thì biết chuyện nhà đấy.
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hic..Hôm nọ đi bắn đấu Counter Strike với mấy đứa Local Nam...Đã chơi cái này lâu và thắng nhiều lần..Chắc ăn là lần này mình sẽ thắng..Hic...Tự dưng đùng 1 cái..Bị lên cơn Stress..Chơi mới được 10 phút..Thấy bọn bên kia chúng nó liếc màn hình..Tức wá..Cơn Stress càng lên..Đứng dậy bỏ cuộc chơi..Hic...Mặc dù có lí do để không phải trả tiền cá cược..Nhưng nghĩ trong đầu...Tiền không là gì..Danh dự là chính...Hic..Thế là nói là sẽ trả tiền cho chúng nó vào sáng hôm sau vì chưa rút được tiền.....
    Hôm sau mệt wá lại nghỉ học..Hôm nay đến trường bảo là chiều ra máy rút tiền tao trả cho..Thế là chúng nó xửng cồ lên bảo là ...Bây giờ mày có trả ngay không..Rồi bắt đầu dở giọng du côn ra...Rồi mày thích chết àh...Rồi mình nói là Tao chơi lịch sự..Đáng ra tao có quyền không trả chúng mày...Nhưng tao đã chơi là chơi lịch sự..Nói trả tiền là trả tiền...Chiều trả là chiều trả...Chúng nó lại tiếp tục...Tao không cần biết..Mày không trả bây giờ thì lột quần áo lại nhé...Rồi lại bắt đầu doạ dẫm vì lúc đấy có mỗi mình mình...Hic....Tức wá...Trả lời " Chúng mày đừng có mà ăn nói kiểu thế hiểu không..Tao nói trả là trả..Còn bây giờ chúng mày định làm gì tao..Giỏi làm gì thì làm đi này...Tiện tao nói luôn là chúng mày làm gì mà tao chết thì xong xuôi..Còn để tao sống tao giết cả nhà chúng mày....Còn muốn tao trả tiền thì câm hết lại...Nói thêm tao không trả thì đừng trách.." HeHe....Đấy..1 chuyện nhỏ như thế thôi nhưng đủ thấy sự đối xử giao tiếp khác nhau thế nào..Hic..1 bên thì tiền không phải là tất cả..1 bên thì làm đủ mọi cách..Đủ mọi thủ đoạn để lấy được đồng tiền...
    Người Hà Nội...Hà Nội..Hic..Bây giờ chỉ mong được về nhà..Để lại là chính mình...Hic..1 thằng con trai Hà Nội..HeHe..Hơi tự hào đấy....Hờ Hờ..Nhưng mà sẽ tự hào hơn nếu Hà Nội mình tiêu tiền = $ như các nước..Lúc đấy sánh vai với các nước rồi..Tha hồ thích...HeHe..
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    To Ngon_gio_buon: Đọc 7 mục ở trên lại tưởng Ngọn gió buồn đang kết án những thói xấu của loài người, cái loài mà lý trí và tình cảm, trí tuệ và sự ngu muội, thiện và ác còn đang đồng tồn tại bên trong. Không có gì để bào chữa!!!
    To Meeko: thế là M hiểu rồi đấy. Ở đâu cũng có người này người kia. Các cụ bảo: chọn bạn mà chơi, mình phải là người chủ động trong các mối quan hệ, đừng để đến lúc thất vọng vì ai đó lại đổ hết lỗi lên đầu người ta. Kế hoạch dự phòng là một ý tưởng tốt đấy.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. epping

    epping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình có đứa em họ vào trong SG sống với bố mẹ từ nhỏ. Khi gặp nó, nghe kể chuyện về nhà nói giọng Bắc, đến trường nói giọng Nam, nếu không bạn bè sẽ phân biệt. Nghe thế có thấy hay không? Cái chủ đề này không khéo sẽ thành nơi đấu khẩu giữa HN và SG mất.
    Tôi cũng chẳng biết con gái miền Nam sợ gì con trai Bắc, nhưng tôi chắc rằng có 1 bộ phận không nhỏ con gái Nam thích lấy chồng Bắc hơn. Lí do rất đơn giản: con trai Bắc (không chỉ con trai HN đâu nhé) khi đã lập gia đình khá là căn cơ, quan tâm đến gia đình hơn nhiều. Ai còn lạ gì kiểu say sưa tối ngày cùng bạn bè, tiền làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, ko quan tâm đến việc nhà đỡ đần cho vợ của đàn ông SG? Nếu nói khéo miệng thì con trai SG còn khéo gấp mấy tỉ lần trai HN ấy chứ, hêhê, bạn trai của bạn tôi mà. Nhưng cái thói gia trưởng thì e là cũng không kém đâu.
    Đêm trắng!!!
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uh..Thôi tốt nhất tìm hướng đổi chiều cho Topic đi...Không thành cãi nhau mất....Nhưng cái tôi cũng như mọi người dẫn chứng cũng chỉ là ví dụ ở 1 phần nào đấy...Không phải ai ở Nam cũng xấu..Ai ở Bắc cũng xấu...Nhưng có điều chắc chắn và không thể phủ nhận là Nam rất kì thị Bắc....
    Con trai Nam thì dẻo rồi..Trong trường của Nokia có 28 đứa Nam và 1 mình Nokia là Bắc...Hàng ngày nghe những câu khinh miệt đã đủ ngán ngẩm rồi...Lại còn phải nghe chúng nó bàn tán thế này chứ.....
    " Cái con Terisa ý mày ạh..Xinh nhất trường này rồi..Ngon phết...Đầy đủ......( Ba hoa bậy bạ 1 lúc )....Bây giờ cưa nhé...HeHe..." ..
    Thằng khác bồi vào...
    " Uh uh..Được được...Dân chơi mà phải sợ àh..Cưa cho nó chết đi chứ...Rồi cũng xác định mục đích cuối cũng chỉ là cái giường thôi chúng mày nhỉ "....
    Cả lũ ồ lên tán thưởng...HeHe...
    Mình ngồi nghĩ...Dân chơi cái gì mà trong túi không có quá 200$...Ăn uống thì dè xẻn từng xu...Bạn bảo mua khao 1 cái bánh cũng giả tiền rồi nói mai nhớ giả lại tao đấy...Không biết tự lượng sức mình...HaHa...Cái Con Terisa đấy rủ mình đi chơi mấy lần rồi mà mình còn từ chối...HaHa....
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ người Hà nội có một tính xấu phổ biến là bảo thủ.... ... ít thích sự thay đổi, nhất là trong nội tâm, suy nghĩ..... không phóng khoáng trong tư duy. !

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  7. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn ...quả thật NGB đang cú 1 số người nên chút giận vô đây ( vô cùng xin lỗi )
    Thực ra NGB biết người Hnội có những tính tốt tính xấu gì chứ ... bản thân NGB cũng đã từng đi xa ...từng phải chịu cái cảnh đất lạ xứ người ...buồn kinh khủng ...lúc đó thấy Hnội đẹp vô cùng .........
    Nhưng khi về đến nơi .... bỗng nhiên thấy mọi thứ đổi khác ....tất cả .... và thế là "cú"
    ( oài lan man rồi ....thôi nhé đừng trách NGB - đôi lúc cũng hơi hâm hâm mà )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Có gì đâu...Mỗi người 1 ý kiến mà..Tuỳ vào những gì mình đã trải wa..Đã gặp..Cũng như bây giờ mình mà gặp người Sài Gòn nào tốt thì mình cũng sẽ khen lấy khen để Sài Gòn thôi....Vui vẻ thôi..Khì...
  9. vampire_slayer

    vampire_slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    H h h, chẳng có ma nào là tốt đẹp cả. Hôm nay gặp cảnh một chị dạy con vì tội nó nhõng nhẽo, mè nheo thì 2 chàng trai không phải người Hà Nội lại chen ngang bênh đứa bé thế là nó được thể khóc càng tợn. Nhìn thấy bức xúc quá. Nhưng điều tồi tệ hơn là khi chị ta bảo con hát bài Sea games: "Lắng phương đông chiếu sáng Sea Games, Việt Lam hân hoan chào đón...", chị đó chẳng chỉnh đốn gì cả. Đứa bé đó khoảng 6t rùi. Ngại quá.
  10. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay lại cuộc cãi cọ này, cuối cùng chưa ai biết thế nào cả, mọi chuyện đều thế.
    Phải chăng con người tốt lên là do học hành đầy đủ, hiểu về mọi thứ dễ dàng hơn và có thể quyết định đúng sai, phải trái, về cả phép cư xử lịch sự,...
    adv

Chia sẻ trang này