1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội có tính xấu gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 05/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    MS cũng biết advance lâu rồi đấy nhỉ?Hồi trước chẳng thấy trong publicHN nữa,cứ tưởng đã từ bỏ ttvn rồi cơ.Hoá ra vẫn ở đây,vẫn viết tiếp những topic khác...Và không có HN
    Hôm gì thấy thêm mấy topic mới...Nhưng được viết như thế naò đây? Người HN và advance hồi trước mà MS từng nghĩ không bao giờ như thế.Đọc được ở đâu đó rằng người HN sống rất thoáng,dù cuộc sống không sung túc nhưng luôn giữ cho mình sự lạc quan và thảnh thơi.Còn hầu như những bài viết của advance đều theo một xu hướng nào đó mà MS cảm thấy là tiêu cực.Thật sự cảm thấy tiếc về điều đó.
    Nếu tìm những người biết sống vì người khác ...kể ra cũng khó.Mà còn đòi hỏi người khác sống vì bạn hơn chính bản thân họ thì càng khó hơn.Con người có trái tim và lí trí,họ cũng biết cách sống vì những người xứng đáng được như vậy.Nếu bạn biết sống vì người khác thì người khác cũng sẽ sống vì bạn thôi.Có gì đâu!
    Người Hà Nội có tính xấu gì....Phải chăng Advance đang muốn chứng tỏ rằng người HN có tính tiêu cực
    4of7
  2. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư? Tôi không nghĩ thế, tôi không có ý muốn bêu xấu người HN, vì tôi cũng là người HN, chẳng nhẽ lại tự bêu xấu mình?? Còn tại sao tôi lại tiêu cực như vậy nhỉ?? Thực ra tôi đâu có muốn tiêu cực đâu, phải không?
    adv
  3. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tôi yêu Hà Nội, yêu những buổi chiều thu heo may dễ chịu, yêu mưa phùn của mùa xuân làm con người ta cảm thấy ẩm ướt và ...ngại đi ra đường, yêu cái nắng hè oi ả pha lẫn với tiếng ve kêu trên những rặng xà cừ, yêu cái lạnh đến cắt da mà đến cười cũng không cười hết cỡ được...Yêu huơng hoa sữa, yêu chiều hồ Tây. Và trên hết là yêu người Hà Nội. Yêu cái vẻ vồn vã nói chuyện của những bà hàng quà hàng bánh vỉa hè, yêu cái chất hơi lành lạnh khi anh và tôi chưa quen biết gì nhau..Yêu truyền thống và lịch sử kiêu hùng của dân Hà Nội...
    Nhưng dẫu sao, Hà Nội vẫn là cái đất kinh kỳ kẻ chợ, liệu bây giờ , cái đất Hà Nội này còn bao nhiêu phần trăm là Hà Nội gốc? Ít lắm, vậy những thói xấu kia ai dám chắc rằng đó là trăm phần trăm của người Hà Nội gốc, hay chỉ là của những nguời di cư.
    Mà nói thật, chửi bậy thì đã sao, miễn là anh chửi đúng lúc đúng chỗ, đúng đối tượng, các cụ đã nói rồi: ''Đi với bụt thì mặc áo cà xa, đi với ma thì mặc áo giấy''. Đâu đâu chả có người chửi bậy, chả cứ Hà Nội, vậy thì tại sao cứ phải yêu cầu người Hà nội phải nói thế này, không chửi bậy thế nọ chỉ vì họ ở thủ đô?
    Mà ngôn ngữ là cái vỏ vật chất của tư duy, tư duy lại được hình thành bởi sự giáo dục, anh được giáo dục thế nào thì anh thể hiện thế đó, anh tầng lớp nào thì chịu sự giáo dục của tầng lớp đó, đâu phải cứ là người Hà Nội thì được giáo dục như nhau hết!
    Không chỉ người Hà Nội mới chửi bậy nhiều, đâu cũng thế hết!
    Chán chả buồn kí nữa!
  4. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Người ở đâu là thanh lịch nhất, người ở đâu ít chửi bậy nhất? Người ở đâu ... nhất???
    adv
  5. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sao không có ai nói gì nhỉ???
    adv
  6. nambac1nha

    nambac1nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Hello, hello..xin chào các bạn.
    Tình cờ đi ngang đây thấy các bạn nói chuyện nam bắc hăng quá nên vội vàng ghé xem và góp 1ít thiện ý.
    Trước hết cho tôi tự giới thiệu:
    -Tui= nam kỳ!
    -Lấy vợ= Bắc kỳ ! Hanội cơ (hơn 3 đời)
    Tại vậy mới có chuyện:NamBăc1nhà Đã đủ tư cách để góp chuyện cùng các bạn chưa?
    Châm ngôn của tôi là: nói thật,nói thẳng..nói để học hỏi,tiến hoá.
    Thế là xong phần nhập đề;giờ đây tôi xin có ý kiến về chuyện đang ?ohăng tiết vịt?: Gái Hànội đẹp>hay<gái Saigòn ?
    *Trên đời không có cái gì tuyệt đối hết(Tôi 0 ba phải).Ở đâu đâu cũng có người đẹp hết: tùy thời gian ,thế hệ{hoa hậu năm nay đẹp hơn năm xưa: ví dụ như vậy..}..tuỳ ý (gout) của mọi người{ban giám khảo mổi người cho một điểm khác nhau..}nếu không những người thường thường,xấu (mà bạn không thích) không có chồng à ? OK ?
    À ,như vậy, người đẹp nhất(cho ai?) ,ở đâu cũng có thể có & không có được.
    Nhưng nói chung chung cho 1 số đông thì chúng ta có thể phát biểu được là :vùng nào có hy vọng có nhiều người đẹp.Tại sao? Dể hiểu thôi:con người sống trong xã hội sẻ chịu ảnh hưỡng của môi trường mình sống (Xong luôn chuyện gái,trai Hải Phòng & Hànội ,ai đanh đá hơn ai ?).Nghĩa là:chịu ảnh hưỡng của đất đai,khí hậu(Phong thổ)..bà con, láng giềng của mình..môi trường mình đang sống(làng quê,thành thị ,chợ búa,trường học..)v.v..&vv..Có phải thế không các bạn..Dĩ nhiên,ta không thể nào so sánh người đẹp nhất ở Đại hoc Hanội với người đẹp nhất ở chợ Đồng Xuân (Tôi sẽ không dám đi chợ Đg Xuân!) được ,thì làm thế nào mà ta lại đi so sánh với người đẹp ở chợ Cầu Ông Lãnh ở Sàigon lận ?Các bạn đang cải nhau gống như vậy đó !
    Nói vậy,tôi là 3 phải,không có ý kiến sao? Không đâu.
    -Trước hết phải nói đại đa số con gái VN đều xinh hơn gái Hàn quốc,Trung hoa nữa,Nhật luôn, dĩ nhiên là hơn Miên (Campuchia )rồi..!
    -Hanội hay Saigòn ?(Tôi đã đi qua và sống hết ở 2 nơi)
    **Gái Hanội vs.Gái Sàigon:
    -Làn da.Vì ở vỉ tuyến cao,ít nắng nên gái Bắc thường trắng trẽo hơn gái Nam.Nhưng những cô Nam kỳ ở miền quê,cây lá đầy dẫy:vườn dừa..che nắng .. thì da trắng hơn đấy và cũng có người Hanội da dẽ mặn mòi bánh mật thì sao !Dừa hay mật đều dể thương như nhau, tuỳ gu (gout).
    -Giọng nói.Ai đó ở trên có nói:?con gái Hanội nói như búa tống vào tai í? làm tôi buồn cười quá đổi.Chắc là có thật nhưng từ xưa tôi chỉ có nghe là gái Bắc(Hànội=đại diện)đanh đá , chua ngoa..thôi !!Các bạn Hànội khoan nhảy chồm lên nếu không, là đúng sự thực đấy.Nói như thế nầy: ngườ Bắc có tài (ăn) nói. Nếu mà nói nhiều quá lố thì thành tật xấu=ba hoa;khoác lác..nói có dây có nhợ..móc ông bà tổ tiên người ta ra=đanh đá?nói vặn vẹo đủ thứ =chua ngoa?Người Nam=ít nói.Các em không nói là vì khép nép,e dè hoặc chẳng biết gì hết để nói? Thành ra :nói là bạc; không nói là vàng.Đây cũng là bị ảnh hưỡng của môi trường xung quanh.Điều chú ý: người Nam cũng là người Việt từ Bắc di cư vào đàng trong từ thời Trịnh Nguyễn?Có thể một số người Nam lúc đó nghèo(!)..(giàu,giỏi..không ai bỏ nhà đi cầu thưc, ít học vấn( quên văn chương,chữ nghĩa lầm lẫn...),hay bị tù tội (cộc cằn) ..nên họ quên đi cách dùng các từ..thành ra ít nói..phải thêm vào những từ mới học được của các dân tộc khác xung quanh.-->ít nói,dùng chữ sai,khác nghĩa gốc,..chữ mới,giọng mới..Đàn bà mà ít nói sẽ thấy: dịu dàng nhỏ nhẹ không xa..nhưng vì chung đụng rất nhiều người trong cuộc sống;họ sẽ cộc cằn thô lổ.(nam giới nhiều hơn),khác với người Bắc ở tại chổ;đời sống đở phải khai phóng..do đó:phú quý sinh lễ nghĩa .Lễ nghĩa nhiều quá sẽ thành nhiêu khẽ,giả dối..Có đúng không..?..Tóm lại: văn hoa cũng tốt,thật thà cũng xong chứ đừng xỏ lá hay cộc cằn?Thật tình mà nói gái Nam cũng không dịu hiền như cậu nào nói đâu,đanh đá ythì cũng chẳng kém ai. Hoạn Thư hay cô Quờn ghen chồng cũng là 1 cá tính của 2 miền ; không hay cũng chẳng dở !
    Quên mất,chú nào nói giọng Hànội như búa tống vào đầu.Giọng Hànội xưa theo như tôi biết rất diệu dàng,êm ả (ca sĩ nào cũng cố hát giọng Bắc đó sao !);nếu quá lố thì chua chứ không đến nổi tống vào đầu đâu.Hôm nào sẽ xin nghe thử.
    À; sẳn đây nói chuyện ?ogene?của Marcom.Đúng vậy Saigon là nơi tứ chiến từ xưa :Bắc di cư(Trịnh-Nguyễn),chiêm Thành,ChânLạp;Tàu(đời Minh);Tây;BôĐàoNha;TâyBanNha;Ấn.;Bắcdi cư 54...Mỷ sau nầy..thì dỉ nhiên sắc đẹp có nhiều pha trộn,nhiều vẽ khác nhau,không như Hànội ?ocu ky 1 mình? có chăng + vài tỉnh lân cận..nên vẽ đẹp chắc thuần hơn trừ giọng nói có thay đổi ngay trong 1 thế hệ !!!
    Thôi,tạm dừng đợi phản ứng các bạn.
    NamBac 1 nha
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Người HN có đến cả một rổ tính xấu nhưng nói chung những tính xấu đó thì có thể chấp nhận được chứ không như một số vùng nào đó trong VN.
    Chấm hết, không bàn cãi nhiều.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng là box này để nói chuyện về tính xấu của người HN chứ nhỉ?Hihihi hai bạn enhYuong và daiýtan này thật là...
    Mình chỉ muốn hỏi là nếu muốn phản bác ý kiến trong box này khi nói về tính xấu của người HN được ko nhi?
    Nothing last forever!!!!
  9. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    " Em gái cả nhà " cũng là 1 ngưòi HN và cũng là con gái !! thấy tiếc cho những cô nàng xinh như tươi như hoa vậy mà từ mấy cái miệng " xinh xinh" ấy lại có thể thôt ra những từ ngữ tục tĩu như vậy ! Họ nói xong lại còn cười cười rất vui vẻ , thậm chí còn lắm lúc "em gái cả nhà " cảm thấy dường như họ đang rất tự hào vì đã thổt ra những từ đó ????????
    Dĩ nhiên , chửi bậy , nói tục thì ở đâu cũng có nhưng "em gái cả nhà " vẫn cho đó là 1 tính rất xấu của người HN , "em gái cả nhà " còn nhớ khi bé , suốt ngày được dạy rằng người Tràng An là người lịch sự , con gái Bắc Kì ăn nói thì duyên dáng , quý phái bây giờ thì ......Buồn ! Tiếc !!!
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu mà chẳng có người này người nọ,mình nghĩ như thế còn nếu cái chủ đề này mà là "Người Sài Gòn có những tính xấu gì hay người thái bình Thanh Hoá vv.vv.thì chắc các bạn cũng sẽ tìm ra nhiều tính ko tốt lắm ấy chứ.Nói cho cùng dù có nhiều tính xấu như thế nào mình cũng tự hào là người Hn thật đấy!
    Nothing last forever!!!!

Chia sẻ trang này