1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội Liệu Có Còn Thanh Lịch???????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 17/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội Liệu Có Còn Thanh Lịch???????????

    Trong 1 lớp đại học các bạn ngoại tỉnh thường đông hơn các bạn hà nội,các bạn hà nội chơi với nhau thành 1 nhóm không chơi với các bạn ngoại tỉnh,và thường nhìn các bạn ngoại tỉnh = con mắt không mấy thiện cảm ,và khi nào nhắc đến các bạn ngoại tỉnh thì họ lại nói:?Cái bọn nhà quê, quê 1 cục?.Khi ra đường phố và những nơi công cộng khác khi nhìn thấy 1 người ở tỉnh khác ra ngơ ngơ ngác ngác thì người hà nội nhìn vào và lại bảo là đồ nhà quê, và nhìn họ = con mắt không mấy gần gũi thân thiện.Tôi thử hỏi trong số các bạn mấy người là hà nội gốc mà đa phần đều có nguồn gốc từ các tỉnh khác.Khi người ta từ nơi kinh tế chậm phát triển hơn ra đến nơi kinh tế phát triển thì họ thấy mọi cái đều to đẹp, hùng vĩ đồ sộ, mọi ngày chỉ nhìn thấy trên tivi . nghe đài, nay mới đựơc nhìn thấy tận mắt, thì ngơ ngác là điều dễ hiểu .Thử hỏi khi các bạn khi đi ra nước ngoài có ngơ ngác hay không???????
    Trên đây tôi không muốn nói là tất cả người hà nội đều như thế,nhưng số người như thế thì không phải ít, các bạn thử nhìn những người xung quanh mình xem.Người hà nội ơi!
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Đâu có,nhìu khi em đến bắt chuyện, họ cứ lảng lảng ,bực mình vật.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bác nói thế nào í chứ... em thấy mọi người cũng hoà đồng nhau lắm mà... Đôi khi có sự phân biệt đối xử... Nhưng đó cũng là thiểu số... vả lại có khi cũng do các bạn ở nông thôn ra cũng tự nhiên mặc cảm thôi... Riêng em, em thích chơi tất... hì hì... Nhất là các bạn nữ.... Chậc chậc, xinh thì càng hay....
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  4. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    eo oi so vi tieu bao qua
    MENOY<----I LOVE YOU
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, tôi chỉ nói thật mà... Thế có bác boy nào ở đây ko thích các girl không ạ... Khà khà, nhất là các girl xinh xinh....
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Hừm nếu xét 1 cách nghiêm túc thì một số người hay có tâm lý là không thích chơi với ngoại tỉnh, và ngược lại ngoại tỉnh cũng không thích chơi với Hà Nội dù mình có nhiệt tình, lý do vì sao thì em chưa tìm hiểu được. Nếu như cả hai bên đều thấy không thoải mái thì làm sao mà kết bạn được?
    Nhưng em nghĩ là vẫn có rất nhiều tình bạn đẹp mà không phân biệt kỳ thị người ở đâu cả. Cứ nghía lại lớp của các bác mà coi, thế nào chả có được và đôi, vài nhóm đúng không? Vì vậy kết bạn được hay không thì cũng nhờ cả đôi bên nữa chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào Hà Nội.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  7. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Kể các bạn một chuyện này. Khi tôi qua mới qua Mỹ thì luôn bị cái cảm giác mặc cảm của người từ một đất nước "đang" phát triển bước sang một đất nước phát triển. Những người Việt định cư ở Mỹ luôn có cái suy nghĩ phiến diện về VN, do đó những mới nhập cư thường bị họ... khinh khinh. Khi mình tỏ vẽ rành về một chuyện gì thì họ như bị xúc phạm (một thằng Việt Nam không được quyền hiểu biết nhiều hơn mình). Khi nói chuyện cũng phải để ý là mình có câu nào mạo phạm người ta hay không..., không khéo là lại bị mang biệt danh vào người "...đúng là Việt Nam mới qua", hay "...đúng là kiểu ăn nói của tụi VC"... trong khi những người đó cũng vừa mới dợm chân qua Mỹ 1-2 năm trước mình. Có những đứa choai choai cả cuộc đời ở hóc bò tó nào không biết, vậy mà khi qua Mỹ được rồi lại đâm ra có cái kiểu giàu sang sinh phú quí. Có đứa còn nói "Ở Việt Nam không có lấy cái cột giao thông, mọi người sử dụng luật ...rừng để lưu thông trên đường". Những người đó họ không hề để ý rằng, khi cha mẹ họ mới qua Mỹ cũng bị người đối xử như vậy... để bây giờ họ được quyền nói những người mới qua là "đồ nhà quê".
    Thật là bức xúc khi phải nói về vấn đề này
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????..

Chia sẻ trang này