1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI HÀ NỘI MUỐN GIAO LƯU ĐÊ...Ê....Ê...Ê....Ê!

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi taibut_anhyeuem, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 111e11

    111e11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hà nội !!nghe thấy cái tên không cũng phát thèm !!dường như Hà nội là kho ô mai hay seo ấy !!đâu cũng thấy ô mai !!hic muốn được en sấu tươi ghê!! Con gái Hà nội xinh xẻo ghê!!đanh đá cũng khỏi chê,ghét ai một cái la lôi cả họ hàng người ta ra mà chửi lun!!sọ thiệt !!nhưng công nhận con gái hà nội ăn nói rất có duyên,dịu dàng nửa!!
  2. taibut_anhyeuem

    taibut_anhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Thế các bạn thấy Hà Nội còn gì hay nữa không?

    Về ẩm thực có: Ô mai Hàng Đường.Nem chua rán Hàng Bông,kem rán,kem tươi,kem chua,hehehhe. Nếu ăn phở thì hơi bị nhiều chỗ,ở Khâm Thiên cũng được lắm,giá cả cũng ophải chăng,hay còn có thịt cầy,quán Trần Mục có vẻ là đông nhất.v..v
    Về phong cảnh,thiên nhiên có: Hoa sữa(khuyến cáo là chỉ nên ngửi từ xa ),đường Thanh niên,hai bên đường là cây với hồ(khá là lãng mạn) hay là đường Hoàng Diệu,rợp kín bóng cây,không một tia nắng lọt xuống(thích hợp hơn cho các cụ).Ngoài ra xung quanh HN còn có rất nhiều chỗ có thể đi chơi,rất hay như Ba Vì,Thác Đa,Khoang Xanh...v..v và v..v


    Và về girl Hà Nội,thú thực là mình cũng đã yêu một cô gái Hà Nội,và bây giờ vẫn vậy,(được 2 năm rùi đấy các bác ạ).Bọn mình là một đôi,và khá nhiều người khen hai đứa rất hạnh phúc,mình cũng cảm thấy vậy.Con gái Hà Thành có một nét riêng mà có lẽ là khac tát cả các vùng khác.Mình không biết là nói thế nào để rõ được cái khác đó,nhưng mình có thể nói rằng là girl HN có phần cứng rắn hơn,cũng có phần mềm dịu hơn,và.....nhìn cô nào cũng có một nét dịu dàng riêng.Nhưng không như cái dịu dàng của Huế đâu,vì cái dịu dàng của Huế trong đó còn ẩn một cái gì đó rất là "dễ bị đứt tay,đừng có đụng vào"hi`hi`
    Đó là ý kiến chủ quan của mình,còn các bạn nghĩ sao?
  3. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To gari ; sf ko có cơ hội ra HN vào mùa đông !!! Ra thì lèm seo mà đi học đc , tiếc quá !!!!
    Ngoài kem chua với sấu ra , sf nhớ 1 người , hihihihi.
    Cảnh vật thì sf rất thích ngồi uống nước ở các quán nước ven hồ ! Hồ ở HN khác hẳn với sông ở SG , hihihihi.Gari còn gì giới thiệu về HN nữa ko ? Để lần sau sf có ra HN còn thưởng thức !
    To taibut_anhyeuem : để thấy rõ chuyện đó bạn wa bên pvbctt.com ấy , đó là trang web của trường phân viện báo chí , có topic Hà Nội vs Sài gòn cũng hay ho lém ! Mình có chút chiện riêng nên giờ ko vào trang đó để copy cho mọi người đọc đc , có gì bạn copy wa bên này cho mọi người coi nhé !Hihihii
    Còn con gái HN hay con gái ở đâu thì cũng đều có 1 nét riêng , đó là tuỳ theo cách cảm nhận của bạn.
  4. taibut_anhyeuem

    taibut_anhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Dzậy bạn Snowflower mún mình giới thiệu gì về Hà Nội nữa nào?Bạn cứ hỏi cụ thể mình sẽ trả lời cho bạn,hay là nếu trong khoảng tháng 1 và tháng 2 ,hoặc là nghỉ hè,mình cũng ở Hà Nội.Nếu bạn ra Hà Nội chơi bạn có thể gọi đt cho mình mình sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho bạn,hi`hi`
  5. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khác rồi. Nhưng ở đâu cũng có nét riêng.
    Thời tiết Hà Nội bắt đầu lạnh rồi...ra ngoài đường run cầm cập...một buổi chiều đi qua trường cấp 3 cũ, chợt nghĩ...giá mà có người ngồi sau xe mình ủ tay vào túi áo khoác trong khí lạnh của mùa đông thì thích nhỉ...
    Snow à, không biết S nghĩ thế nào về con gái HN. Con gái SG cũng hay lắm đấy chứ. Xuýt chút nữa tôi đã đi ở rể trong SG rồi.
  6. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To taibut_anhyêum : ok , khi nào có dịp ra HN vào nhữg dịp đó sẽ kiếm U đi chơi , hihihihi !
    To gari : cảm nhận của sf về con gái HN ah !!!!!!!!! Bít nói seo nhỉ , vì những người sf wen mỗi người 1 tính cách : người thì cực kì tốt bụng , dễ thương , người thì kiêu kì !!!!!! Người lại sôi nổi !!!!!! Ặc , giờ lèm seo ! Nhưng mờ nhận xét chung là họ dễ thương , kiêu kì , và.........ăn nói shock hơn con gái miền Nam ( nghĩa là nói là như dzị nhưng mờ phải hiểu sâu xa hơn ahhhhhhhhhh) Đó chỉ là ý kiến riêng của sf !!!!!
    Được snowflower157 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 19/11/2004
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Mí ngừ nì ... tòn kể chiện en uống ko hè .... lèm Rồng thèm gần chết gùi nè .... Ah .... mà hình như coá ai đó nói là gửi dzô cho Rồng món gì muh ta ui ....
  8. taibut_anhyeuem

    taibut_anhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ái chà....!
    Bạn Gari làm mình thèm wá à.Chỉ mún dzề Hà Nội ngay lập thui..Nhớ wá..á...á... à.
    Trời đang lạnh,có ai đó ngồi sau lưng ủ tay trong túi áo mình rùi lên Nguyễn Phong Sắc cùng ăn bánh đúc nóng hoặc chui lên Lý Quốc Sư ăn nem cuốn+bánh gối thì nhất rùi.hehhe.

  9. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ù. thế đồng chí TBAYEm đang ở đâu thế.
    Snow à. Con gái HN cũng không đanh đá đâu. Cũng hiền và ngoan như con gái SG, nhưng con cái SG (theo Gari) thì tốt bụng hơn.....hihi...
    Rồng có tâm hồn ăn uống thế nhỉ. em muốn ăn gì (mà có thể gửi vào đó không bị hỏng) cứ nói, anh mà tìm mua được sẽ gửi vao cho em...ngoài này có mỗi ô mai Hàng Đường, bò khô Hàng Giấy là có vẻ trong Nam không có thôi....
  10. Paracetamol

    Paracetamol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ở đây vui quá, cho Para làm quen với. Para sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng bố mẹ Para là người Bắc+nhà trong khu tập thể bộ đội (toàn dân Bắc)+ ra Hà Nội 5 lần vào dịp hè nên Para cũng nửa Nam nửa Bắc luôn.
    Para nghe nói Tết ở Hà Nội lạnh đã lắm, nhưng chưa có dịp ra ngoài đó vào dịp tết.

Chia sẻ trang này