1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội nghĩ về người An Giang!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội nghĩ về người An Giang!!

    Tôi là người Hà Nội nhưng người Má mà tôi yêu quí lại đang ở Long Xuyên,hi`...vì yêu quí Má tôi nên tôi cũng thấy yêu quí An Giang lắm(hơi kì ,đúng không???)
    Qua Má tôi thấy người Long Xuyên thật là dễ thương!!

    Còn các bạn,nghĩ gì về người Hà Nội???

    Lâm Mai Anh
  2. MAX.81

    MAX.81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy người ở đâu cũng dễ thương hết .Người HN rất mến khách ,bởi tôi cũng đã ra HN cách đây 4 hay 5 năm gì đó.Người AG thì cũng vậy hi...hi...hi...!!!!
    Song tren doi can co mot tam long
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nha!bạn nói thế làm những người Hà Nội như tôi phổng mũi đấy.
    Mà bạn tên gì đấy???
    Bạn là người HN à?
  4. lazycatag

    lazycatag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To cobehanoi 84
    Chị rất là vui khi em gia nhập vào box long xuyên, em gái!!!em chưa từng đi LX à? dĩ nhiên là LX va HN rất khác nhau ,nhưng mỗi nơi điều có vẻ đẹp của riêng nó,em có đồng ý với chị không? Nếu có dịp thì em nên đi 1 lần cho biết( hơi bị xa hả?) ,dân miền tây thì rất hiếu khách nhưng chắc có lẽ không ăn nói hoạt bát như người Hà Nội,nhưng được cái là rất thiệt tình ( trùi ui! nói như dzậy lỡ như vô đây gặp phải bọn ác chắc chết tui!!! ) Chúc em vui.
    Tam thể mèo
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang cố gắng để được vào đó đấy chị ạ.
    Dân miền tây hiếu khách nhưng mà dân HN cũng hiếu khách không kém đâu chị ạ.Mà chị cũng nói hoạt bát mà nói gì tới dân HN bọn em,hi`
    Chị đã ra HN bao giờ chưa hả chị??
  6. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa ra Hà Nội lần nào những tui rất thích Hà Nội bởi đó là thủ đô ngàn năm văn hiến của nước ta nên tui tự hào vầ Hà Nội lắm. Vả lại người Hà Nội cũng rất dễ thương, tui rất...rất muốn làm quen!
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ toàn là nói miệng thôi chứ tôi viết mail cho bạn có thấy bạn trả lời cho tôi đâu.
  8. lazycatag

    lazycatag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em gái mến,chị chưa từng ra HN em à ,chị ước gì mình có thể là con chim nhỉ?có thể bay đến những nơi mà mình yêu thích và thăm những người mà mình yêu thương ,thí dụ như là em đấy,em gái!!!
    Không có việc gì khó,chỉ sợ...tiền không nhiều he..he...
    Tam thể mèo
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có được bay như chim để gặp người Má của em đâu,bây giờ vẫn xa Má nè....chán lắm.Khi nào chị co dịp qua HN nhất định em sẽ đón tiếp nhiệt tình đấy.
    mà em còn chưa biết tên của chị đấy chị ạ
    chintale
  10. huyanh_tt

    huyanh_tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em thấy con gái HN nói chuyện khó nghe quá!!!!

Chia sẻ trang này