1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội niềm tự hào đã được khẳng định ........ !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi waitandwait, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waitandwait

    waitandwait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội niềm tự hào đã được khẳng định ........ !

    Tôi lớn lên trên đất Hà Nội... tôi không tự hào vì nhà mình cách Hồ Gươm 2km.. chẳng ghê gớm vì nhà mình nằm ở quận Hoàn Kiếm.. bình thường thôi khi nhà mình ở thành thị....
    Nhưng khác biệt rõ ràng... tôi không thể thân thiện với những người sinh ra và lớn lên ở ngoại tỉnh.. tôi chẳng coi thường họ nếu họ tốt, họ nhẹ nhàng và thân thiện với tôi...
    Trước tiên tôi tự nhận thấy những người ngoại thành tri thức luôn cố gắng ngoi lên bằng được để sống ở Hà Nội..
    Rồi những người sống ở ngoại thành tôn trọng người HN chúng ta một cách văn minh..
    Sau đó là một loại ngông cuông và tự công nhận sự khác biệt chẳng thể với tới: đó là loại người luôn nghiên răng chửi bới và coi thường người Hà Nội.. họ mạnh mồm để lấy lại thăng bằng viễn tưởng..
    Sự thật rằng: Khi hậu và địa thế của vùng đất sinh ra tính cách của con người rất lớn.. Ở đây, chúng ta có 4 mùa, có khi hậu khá khắc nghiệt và sâu đậm với cái lạnh, oi ả với cái nóng.. con người chúng ta sâu sắc hơn, đậm đà hơn. Chúng ta luôn nhận biết sự việc một cách tỉnh táo và chân trọng..
    Chúng ta đang hoàng và luôn đàng hoàng, chúng ta không cần phải quá giàu có nhưng chúng ta là nhừng con người luôn sang trọng, luôn hướng tới sự văn minh một cách có tự trọng..
    Và tại sao ? Tại sao đại đa số người Hà Nội không ưa dân " cá Gỗ " ? Vì sao vậy... tôi luận rằng vì đó là vùng đất " Chó ăn đá và gà thì ăn c Chó " ... vì cái nóng căn cỗi.. con người ta không dễ dàng trong cuộc sống, họ phai dè xẻn, phải quặn đau nhiều rồi.. và thế là họ luôn vươn lên, bằng mọi cách, bằng tất cả nghị lưc và cả sợ hãi về tiềm thức đau đớn của Xứ Nghệ cằn cỗi...
    Thanh niên xứ Nghệ mạnh mẽ lắm, họ cứng rắn, họ sẵn sàng đi bằng đầu gối một cách cặm cụi...
    Còn chúng ta, những thanh niên Hà Nội.. chúng ta sẽ thế nào đây.. không bao giờ chịu khúm núm, luồn lách.. bời chúng ta là " kẻ sĩ " là những " sĩ tử Hà Thành " Chúng ta đàng hoàng và kiêu hãnh..
    Nhưng hãy nhắc nhở nhau rằng.. khi nào trong bộ máy Chính Phủ chưa có những " kẻ sĩ Hà Thanh " xuất sắc thì chúng ta chưa thể yên tâm được... chúng ta còn phải chịu nhiều lời phát biểu " chọ choẹ "... nực cười..
    Chúng ta có những niềm tự hào xứng đáng..
    Những phố phường mãn nguyện và quyến rũ.. có Nhà Hát Lớn kiêu hãnh, có phố Tràng Tiền vĩnh cửu về kiến trúc.. có nhịp đập của tự hào, của danh giá và đầy vị thế... Người Hà Nội !
    Chúng ta luôn đứng ở vị trí của người văn minh.. hãy nói rằng.. " Nam thanh, nữ tú.. ôi Hà Nội ! "

Chia sẻ trang này