1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội thiếu ý thức cộng đồng và vô văn hóa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi meo123456, 02/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maika410

    maika410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không phải chụp mũ chứ mình thấy những người thiếu ý thức xã hội và văn hoá công cộng nhất phải là lớp trẻ bây giờ.
    Hình như tiếp thu giáo dục không tỷ lệ với văn minh ứng xử nơi công cộng thì phải.
    Nghĩ mà buồn thay
  2. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bây giờ tạp nham quá, bao nhiêu cái thói hư tật xấu người ta mang ở các nơi về cứ phô hết cả ra, có muốn làm người Tràng an thanh lịch cũng khó vì có khi thanh lịch lại bị cái bọn tứ xứ chúng nó chửi cho là ngu, đần dở hơi.
    Chỉ mong lúc nào cũng là sáng Mùng một , mùng hai Tết, lúc đấy ra đường chỉ thấy người Hà nội và cách ứng xử của người Hn
  3. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    ------------
    Tôi chứng kiến ko ít lần, đẹp trai, xinh gái, đi xe xịn, nhìn cực sành điệu, nhưng đèn đỏ ko thèm dừng lại, đơn gián đó, phải chwng vượt đèn đỏ gây tai nạn cho người khác, mới là CÓ HỌC, MÓI LÀ CÓ TRI THỨC sao....
    Nhìn mà thấy thất vọng quá
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này xong cảm thấy không thể không có vài lời, vì mình là người HN, hơn thế nữa, mình là người HN gốc
    người HN gốc là người có nguyên quán là các khu vực bên trong và sát với kinh thành Thăng Long (chúng ta đang sống ở kinh thành Thăng Long đấy nhé) và phải có tối thiểu 10 thế hệ sinh ra, lớn lên và sinh sống ở kinh thanh Thăng Long tính từ bản thân (có nghĩa là tính từ đời kỵ mình cũng phải sinh ra, lớn lên và sinh sống). Tại sao lại như vậy, vì có như vậy thì mới hình thành nếp sinh hoạt của người Tràng An.
    Ý thức của người sống ở HN bây giờ quá kém là do người ngoại tỉnh ồ ạt tràn vào sống trong HN, còn người HN vốn quen với sự yên tĩnh, bình lặng thì lại chuyển ra ngoại thành, do đó cái nếp sống của người ngoại tỉnh dần lấn át cái thanh lịch của HN.
    Bạn có nói ở SG cũng có người ngoại tỉnh vào sống nhiều, cũng có phố hoa mà "có làm sao đâu", bạn có dám chắc trước đây khi vừa có cái phố hoa thì ko có chuyện gì xảy ra không? Mình thì ko biết, nhưng mình nghĩ là chắc cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
    Nếu cái phố hoa này có từ cách đây 20 năm và duy trì đến bây giờ thì sẽ chẳng có cái cảnh tượng, mà đúng phải gọi là "nhục nhã" như bài báo trên kia. Vì ít ra 20 năm về trước HN vẫn còn giữ được những nếp sống xưa.
    Một điều nữa cho các bạn đã không có cái may mắn là biết được cuộc sống của người HN xưa kia ra sao, rất đơn giản thôi, sau 12h đêm, các bạn hãy tản bộ hoặc đạp xe đạp quanh khu vực phố cổ, chợ Đồng Xuân, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu. Đấy, HN xưa đấy các bạn ạ, yên ả, tĩnh mịch, phố thưa người qua lại, thi thoảng có tiếng xe đạp cọt kẹt, hay tiếng tàu điện leng keng (đã hoàn toàn là dĩ vãng rồi ). Hương hoa sữa nhè nhẹ nâng hồn ta lơ lửng. Đó chính là HN xưa
    P/S: đừng cố tranh luận xem thế nào là người Hà Nội gốc nữa các bạn ạ, hãy quên cái cụm từ "người Hà Nội gốc" đi, họ sắp "tuyệt chủng" rồi
    Được lordcharmed sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 30/01/2009
  5. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    HN xưa còn đâu...cái thời 1 hào 1 phích nước sôi..
    buồn..
  6. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Đây, mời ngài chiêm ngưỡng cái ứng xử, cái văn hoá của người Hà Nội vào ngày mùng 1, mùng 2 tết
    [​IMG]
    Gớm, văn hoá, thanh lịch quá cơ.
    Ngồi đấy mà thủ dâm tinh thần với nhau.
  7. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Theo chú đang mót thì làm thế nào ? Bỏ qua cái sĩ diện hão là ng HN để đi tiểu hay là nhịn để về nhà mà xử lý cho nó hỏng cái Lương Bàng Quang đi rồi đi viện sớm. Cũng ko trách đc khi cơ sở hạ tầng của HN quá yếu kém, số nhà vệ sinh công cộng quá ít nếu có thì cũng chả ai dám vào. Chỉ có thề mà cũng lên nói ng HN thẩm du tinh thần ! Trình còn non lắm !
  8. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Ơ, người thanh lịch thì phải tìm ra cho mình cách xử lý thanh lịch nhất chứ! Trong mọi hoàn cảnh cũng phải ứng xử sao cho mọi người nể phục hành động của mình, chứ ai lại tè bậy ra tường như thế bao giờ. Nhỉ!
    (Tại vì mấy bạn ấy ngồi ao ước với nhau: Ước gì chỉ có ngày mùng 1 mùng 2 tết mới có người hà nội thanh lịch. Thì đấy, mùng 1, mùng 2 tết đấy nhé, thanh lịch như thế nhé, thỏa mãn rồi nhé! )
  9. leanh2

    leanh2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    mệt ông quá, tôi chả hiểu ông post cái ảnh kia để làm gì, hay cứ phải dành phần hơn thì mới chịu được. Ai dám chắc với ông kia là người Hà Nội. Hay ông cứ nhìn một người đái bậy ở Hà Nội xong là kêu đấy, người Hà Nội là chuyên đái bậy, là ko thành lịch. Háu đá nó in ít thôi Ông nhõi ạ
    Được leanh2 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 03/02/2009
  10. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, chán quá cơ.
    Có người ao ước được sống vào ngày mùng 1, mùng 2 ... chỉ có toàn người HN sống ở HN. Khi đó mới thấy được cái thanh lịch, cái văn hóa, bla bla của người Hà Nội.
    Giờ post cái ảnh ngày tết ở Hn thì này nọ.
    Ngẫm lại đi nào

Chia sẻ trang này