1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngoan và chịu đóng góp đầy đủ thì các anh chị cho đi em ạ
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0

    Baby: Ông này tâm sự buồn cười dek chịu nổi, chị Nghé cũng đang cười đểu kia kìa, thế mà không biết.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0

    Baby: Ông này tâm sự buồn cười dek chịu nổi, chị Nghé cũng đang cười đểu kia kìa, thế mà không biết.
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm, nhạy cảm... đúng là thời điểm nhạy cảm
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm, nhạy cảm... đúng là thời điểm nhạy cảm
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thâm ý là sao? ...
    hẹ hẹ.. lúc đấy quá chén hay sao ấy nhờ .. sao lại có màn tâm sự "đáng yêu" thế này cơ chứ
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thâm ý là sao? ...
    hẹ hẹ.. lúc đấy quá chén hay sao ấy nhờ .. sao lại có màn tâm sự "đáng yêu" thế này cơ chứ
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hình như lúc đó anh Cap làm gì đó nên em Baby mới cười lớn như thế! Chứ thực ra... đúng là tâm sự đáng yêu thật Hơi bị khâm phục những người có thể nói thẳng ra những gì mình nghĩ, thực ra, suy nghĩ đó là tâm trạng rất thật, phải không anh G2R
    to anh G2R: Mỗi lần nói chuyện với anh lại là một lần em vỡ ra được rất nhiều điều. Rất thú vị
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hình như lúc đó anh Cap làm gì đó nên em Baby mới cười lớn như thế! Chứ thực ra... đúng là tâm sự đáng yêu thật Hơi bị khâm phục những người có thể nói thẳng ra những gì mình nghĩ, thực ra, suy nghĩ đó là tâm trạng rất thật, phải không anh G2R
    to anh G2R: Mỗi lần nói chuyện với anh lại là một lần em vỡ ra được rất nhiều điều. Rất thú vị
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là THÂM Ý

Chia sẻ trang này