1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà cuối tuần e phải về Nha Trang hoành tráng rồi, hẹn tuần tới nhé :D
  2. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tuần này off tại SG, tuần sau cố gắng off tại HN. Dù gì đi chăng nữa thì những ngày khó khăn, nóng bỏng của HN không thể thiếu mình được.
    Chợt nhớ lại những ngày xưa, khi mà HN vẫn sử dụng dòng điện 110V cũng phải luân phiên cắt điện từng khu vực và thường xuyên nhất là vào mùa hè. Khi đó quả thực là những ngày hạnh phúc của lũ trẻ con, nghĩ ra đủ loại trò chơi, nào là sô vê, chơi trốn, chơi săn thỏ và thích nhất là trò tụ tập đi đánh nhau với bọn trẻ con ở phố khác. Đương nhiên kết thúc mọi trò chơi bao giờ cũng bằng những tiếng hét đồng thanh sung sướng: A! có điện !.
    Chợt nghĩ lại những ngày nay, HN đã thay đổi rất nhiều và lũ trẻ cũng thay đổi các trò chơi. Nếu mất điện thì chúng nó đánh game ở đâu, liệu chúng nó có còn được ra đường tụ tập nữa không?
    Tìm đủ cách để xin ra HN trước khi bước vào thời kỳ khó khăn nhất của công việc, và học hành. Hy vọng những ngày đó HN sẽ không nóng, không bị cắt điện vì ...
    vì ít nhất mình không còn là trẻ con nữa
    Hẹn gặp lại Hà Nội nhé các đồng chí !!!
  3. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tuần này off tại SG, tuần sau cố gắng off tại HN. Dù gì đi chăng nữa thì những ngày khó khăn, nóng bỏng của HN không thể thiếu mình được.
    Chợt nhớ lại những ngày xưa, khi mà HN vẫn sử dụng dòng điện 110V cũng phải luân phiên cắt điện từng khu vực và thường xuyên nhất là vào mùa hè. Khi đó quả thực là những ngày hạnh phúc của lũ trẻ con, nghĩ ra đủ loại trò chơi, nào là sô vê, chơi trốn, chơi săn thỏ và thích nhất là trò tụ tập đi đánh nhau với bọn trẻ con ở phố khác. Đương nhiên kết thúc mọi trò chơi bao giờ cũng bằng những tiếng hét đồng thanh sung sướng: A! có điện !.
    Chợt nghĩ lại những ngày nay, HN đã thay đổi rất nhiều và lũ trẻ cũng thay đổi các trò chơi. Nếu mất điện thì chúng nó đánh game ở đâu, liệu chúng nó có còn được ra đường tụ tập nữa không?
    Tìm đủ cách để xin ra HN trước khi bước vào thời kỳ khó khăn nhất của công việc, và học hành. Hy vọng những ngày đó HN sẽ không nóng, không bị cắt điện vì ...
    vì ít nhất mình không còn là trẻ con nữa
    Hẹn gặp lại Hà Nội nhé các đồng chí !!!
  4. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Kế hoạch tối thứ 7 hoành tráng đến sáng Chủ Nhật là thế nào đấy ạ? Các bác cho tớ tham gia với có được không ạ? Tớ ở trong SG này cũng được gần 3 năm rồi. Không biết xưng hô với các bác thế nào cho phải.
    Nín thở chờ tin các bác.
  5. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Kế hoạch tối thứ 7 hoành tráng đến sáng Chủ Nhật là thế nào đấy ạ? Các bác cho tớ tham gia với có được không ạ? Tớ ở trong SG này cũng được gần 3 năm rồi. Không biết xưng hô với các bác thế nào cho phải.
    Nín thở chờ tin các bác.
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hơi tàn nhẫn để huỷ hoại giấc mơ nhỏ nhoi của bác mdontlookback, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hà Nội bây h đã bắt đâu thay phiên nhau bị cắt điện rồi bác ạ
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hơi tàn nhẫn để huỷ hoại giấc mơ nhỏ nhoi của bác mdontlookback, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hà Nội bây h đã bắt đâu thay phiên nhau bị cắt điện rồi bác ạ
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác MDLB là trẻ con bây giờ vì mất điện nên không thể chơi game nữa. Bù lại, lâu lắm mới thấy cảnh sinh hoạt đường phố đông vui, tấp nập ở HN dù trời không sáng đèn và rực rỡ sắc hoa ... điện. :D Thiên hạ đổ dồn ra những con phố lớn, các công viên cây xanh và bên các hồ lớn của Hà Thành để tìm những cơn gió quý giá ... giờ mất điện thường xuyên này. Hồ Gươm, Hồ Thuyền Quang, Hồ Tây... Vườn hoa Lênin, vườn Hồng... Đường đê Yên Phụ... Tấp nập. Đầy sức sống. Và các bãi gửi xe cũng đầy ắp. :D Lâu lắm mới thấy cảnh nam, lão, phụ, ấu cùng nhau ra đường. Thôi thì đủ cả. Cười nói, chơi đùa, nhăn nhó, tranh thủ tập thể dục... Vui nhất có lẽ là trẻ con vì lâu rồi chúng nó mới được ra đường chơi kiểu đó và có rất nhiều bạn để chơi. :D Ngộ nghĩnh nhất là có em bé khi đến gần Lăng Bác đã hát to bài hát về Người. À, quên, cũng không thể quên Lăng Bác đông nghịt người. Nó làm tớ nhớ đến hồi còn nhỏ xíu vẫn hay đi bộ ra đấy chơi trò nhảy dây, nghịch cỏ và nghịch nước mỗi khi các vòi phun được bật lên để tưới cỏ, và xin chú bộ đội ngắt mấy bông hoa trên mấy cái cây gần đấy. Hehe, được cái hồi nhỏ chắc mình cũng xinh xắn, dễ xương nên toàn được các chú cho phép ngắt. :D
    Lại nói đến mất điện. Lâu rồi mới có cảnh mà người ta vẫn hay nói "đèn đường sáng hơn đèn nhà" thế này. Và nhà nhà lại bắc ghế ra ngồi đầu sân để các cụ thì phe phẩy quạt và buôn chuyện còn lũ trẻ thì chạy nô như giặc ngựa cả lũ. :D Hehe, có khi nào bác Hoàng hồi còn nhỏ sang khu nhà em oánh nhau với mấy chiến sĩ gần nhà em không nhỉ? Em chỉ nhớ hồi trước cứ mỗi lần mất điện thì đừng có hòng rủ em chơi trò trốn tìm rồi dúi em vào trong ngõ, nơi có cái cây to tổ bố và tối thui thui. <=== Sợ ma.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 24/05/2005
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác MDLB là trẻ con bây giờ vì mất điện nên không thể chơi game nữa. Bù lại, lâu lắm mới thấy cảnh sinh hoạt đường phố đông vui, tấp nập ở HN dù trời không sáng đèn và rực rỡ sắc hoa ... điện. :D Thiên hạ đổ dồn ra những con phố lớn, các công viên cây xanh và bên các hồ lớn của Hà Thành để tìm những cơn gió quý giá ... giờ mất điện thường xuyên này. Hồ Gươm, Hồ Thuyền Quang, Hồ Tây... Vườn hoa Lênin, vườn Hồng... Đường đê Yên Phụ... Tấp nập. Đầy sức sống. Và các bãi gửi xe cũng đầy ắp. :D Lâu lắm mới thấy cảnh nam, lão, phụ, ấu cùng nhau ra đường. Thôi thì đủ cả. Cười nói, chơi đùa, nhăn nhó, tranh thủ tập thể dục... Vui nhất có lẽ là trẻ con vì lâu rồi chúng nó mới được ra đường chơi kiểu đó và có rất nhiều bạn để chơi. :D Ngộ nghĩnh nhất là có em bé khi đến gần Lăng Bác đã hát to bài hát về Người. À, quên, cũng không thể quên Lăng Bác đông nghịt người. Nó làm tớ nhớ đến hồi còn nhỏ xíu vẫn hay đi bộ ra đấy chơi trò nhảy dây, nghịch cỏ và nghịch nước mỗi khi các vòi phun được bật lên để tưới cỏ, và xin chú bộ đội ngắt mấy bông hoa trên mấy cái cây gần đấy. Hehe, được cái hồi nhỏ chắc mình cũng xinh xắn, dễ xương nên toàn được các chú cho phép ngắt. :D
    Lại nói đến mất điện. Lâu rồi mới có cảnh mà người ta vẫn hay nói "đèn đường sáng hơn đèn nhà" thế này. Và nhà nhà lại bắc ghế ra ngồi đầu sân để các cụ thì phe phẩy quạt và buôn chuyện còn lũ trẻ thì chạy nô như giặc ngựa cả lũ. :D Hehe, có khi nào bác Hoàng hồi còn nhỏ sang khu nhà em oánh nhau với mấy chiến sĩ gần nhà em không nhỉ? Em chỉ nhớ hồi trước cứ mỗi lần mất điện thì đừng có hòng rủ em chơi trò trốn tìm rồi dúi em vào trong ngõ, nơi có cái cây to tổ bố và tối thui thui. <=== Sợ ma.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 24/05/2005
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi, chuẩn bị sức khoẻ và tiền bạc ăn chơi. Ai có lương cứ lĩnh, ai có thưởng cứ lấy. Hoành tráng là từ mọi người thường nhắc đến mối khi cuối tuần, he he.

Chia sẻ trang này