1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nghe em BBM phàn nàn là dạo này mọi người ít post bài quá lên nhà của bọn mình bị tụt xuống trang 2. Sáng nay vội lật đật chạy về nhà xem sao.
    Đúng là lâu lắm rồi mình không về nhà, tự dưng hôm nay về nhà có cảm giác hơi xa lạ một chút mới chết chứ.....mình đã biến cái thế giới ảo này thành một thế giới thật với những con người thật từ lúc nào mà không hay........nhớ lại cái cảm giác của những ngày đầu e dè rón rén mò vào đây post bài, làm quen, rồi những buổi ọp nai, ăn chơi liên miên vậy mà đã gần một năm trời rồi đấy! kinh thật .......từ những con người xa lạ khách sáo mà bây giờ đã trở thành những người bạn thân thiết như những người ruột thịt vậy...nói gì thì nói cũng phải cám ơn cái thế giới ảo này đã bring us together. Chúc cho nhà mình mãi đoàn kết và thương yêu nhau nhé.
    Hôm nay đi làm mà vẫn còn dư âm của buổi ăn chơi hoành tráng cuối tuần, khiếp thật nghĩ lại thấy nhà mình ăn chơi hơi bị kinh đấy, ai đời ăn chơi từ sáng sớm tinh mơ 8:30 sáng đến 1h sáng hôm sáng hôm sau =====>choáng thật
    Have nice week to all!
  2. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừơi vào fotopic xem ảnh thứ 7 nhé, ảnh trong máy chị Nghe đã được post lên rồi, Cap lúc nào rảnh post ảnh trong máy của Cap lên luôn chị sẽ đưa PW trong fotopic cho
  3. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừơi vào fotopic xem ảnh thứ 7 nhé, ảnh trong máy chị Nghe đã được post lên rồi, Cap lúc nào rảnh post ảnh trong máy của Cap lên luôn chị sẽ đưa PW trong fotopic cho
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, mệt quá, tối chủ nhật hơn 1h về, ngủ đến 8h dậy, rồi chiều lại đi An Giang, chiều nay đã ở Sài gòn.
    Đính chính với lãnh đạo là không phải từ 8h30 sáng thứ 7 đâu, em bị 2 thằng kia hành hạ từ lúc gần 7h, huhu.
    Hôm nào tua lại vụ Đồng Nai nhỉ, hay phết, he he. Thôi thì cứ gọi là chuột, rắn, chim cứ gọi là ầm ĩ, lại còn chim nhà to hơn chim rừng mới sợ chứ, he he.
    Tuần mới vui vẻ cả nhà nhé.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, mệt quá, tối chủ nhật hơn 1h về, ngủ đến 8h dậy, rồi chiều lại đi An Giang, chiều nay đã ở Sài gòn.
    Đính chính với lãnh đạo là không phải từ 8h30 sáng thứ 7 đâu, em bị 2 thằng kia hành hạ từ lúc gần 7h, huhu.
    Hôm nào tua lại vụ Đồng Nai nhỉ, hay phết, he he. Thôi thì cứ gọi là chuột, rắn, chim cứ gọi là ầm ĩ, lại còn chim nhà to hơn chim rừng mới sợ chứ, he he.
    Tuần mới vui vẻ cả nhà nhé.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa là em đã làm thế ạ. Kết quả là tối qua HN đã có màn ọp đầy ngẫu hứng nhân dịp em Thuymp thông báo tin sốt dẻo sắp ra mắt người yêu. Bối cảnh lúc đó là MX bẽn lẽn, xấu hổ trong bộ phục trang tự thừa nhận "không được trỉnh chu": quần sọc + áo phông + dép tông... và em Thuymp với đôi dép nhựa thời trang trong suốt. Hé hé, chỉ có Rain là ăn mặc nghiêm túc nhất + tóc buộc điệu đà mà em Thuymp tần ngần không biết định nghĩa là đuôi con gì mới phải. Phông nền là ghế đá Hồ Tây dưới ánh đèn sáng choang choang và khí trời sau mưa cực kỳ mát. Cực kỳ đoan trang.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 30/05/2005
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa là em đã làm thế ạ. Kết quả là tối qua HN đã có màn ọp đầy ngẫu hứng nhân dịp em Thuymp thông báo tin sốt dẻo sắp ra mắt người yêu. Bối cảnh lúc đó là MX bẽn lẽn, xấu hổ trong bộ phục trang tự thừa nhận "không được trỉnh chu": quần sọc + áo phông + dép tông... và em Thuymp với đôi dép nhựa thời trang trong suốt. Hé hé, chỉ có Rain là ăn mặc nghiêm túc nhất + tóc buộc điệu đà mà em Thuymp tần ngần không biết định nghĩa là đuôi con gì mới phải. Phông nền là ghế đá Hồ Tây dưới ánh đèn sáng choang choang và khí trời sau mưa cực kỳ mát. Cực kỳ đoan trang.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 30/05/2005
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    E he`m... Cảnh báo Dên Dên lần đầu vì tội phao tin đồn thất thiệt... Nói thế thì em làm gì còn giá nữa .... Phải biết thế nào là đùa, thế nào là thật chứ
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    E he`m... Cảnh báo Dên Dên lần đầu vì tội phao tin đồn thất thiệt... Nói thế thì em làm gì còn giá nữa .... Phải biết thế nào là đùa, thế nào là thật chứ
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, dạ, chị xin lỗi em Thuymp. Trăm sự là tại chị thật thà quá.
    Híc, thôi thì đổi nguyên nhân sự vụ thành Dên sắp trình làng người yêu vậy.

Chia sẻ trang này