1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 6 trên Hồ Tây mà chẳng hề tấp nập người. Có lẽ tại mình đi chơi sớm quá. Rúc vào Highland. Vắt vẻo trên chiếc ghế cao cao sát bên cửa sổ, chợt khẽ nheo mắt vì cả một bóng nắng lúc chiều tà đập vào ô cửa tàu. Chợt ngây người thích thú với hoàng hôn hôm nay. Nhìn từ đây, qua khung cửa kính của con tàu Highland, chiều Hồ Tây đẹp một cách đặc biệt khác lạ. Có lẽ hơi phóng đại nhưng không hiểu sao mình lại liên tưởng đến một chiều hoàng hôn trên biển. Có lẽ là biển Vũng Tàu. Chắc là tại con tàu. Hay là tại ô cửa nho nhỏ, chỉ vừa một khung trời và nước, và dăm ba con thuyền... Híc, mắt cận nặng kể cũng có lợi. Nhìn cái quái gì cũng đẹp. Mà cũng bởi hôm nay tâm trạng cực kỳ lãng mạn nữa. Vừa mới kịp nheo mắt trước vạt nắng đổ nghiêng trên mặt nước đầy, lóng lánh... đã bị đám mây to đùng nuốt chửng ông mặt trời mất rồi. Nhìn qua thêm một lớp thuỷ tinh của cốc nước nữa thấy sao mà lãng mạn thía không biết. Bóng của chiều tối ập xuống. Xanh xanh một màu. Híc, ngồi lẩm bẩm tự chửi mình ngu vì làm sai mấy thứ mà vẫn nhận thấy màu của trời và nước đang phai dần sắc nắng. Xanh xậm... xanh nhạt... nhạt dần... một chút ráng đỏ hắt lại... rồi lại đỏ dần lên... Híc, nhìn theo chẹo cả cổ.
    ...
    ...
    ...
    Hihi, lãng mẹn tý ty bà con thông cảm. Tại có người yêu cầu tớ tả chiều hoàng hôn trên Hồ Tây.
    Cuối tuần vui vẻ bà con nhá!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 03/06/2005
  2. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hôm qua thì anh thấy chả đẹp tẹo nào em Rain ợ. Anh chui vào cái chỗ đấy khi trời mưa to nhất, cái không gian chật hẹp, ẩm ướt mà bức bối, lại thêm một lô những con thiêu thân, muỗi hay con gì anh chả biết nữa bay đầy trên đầu, trước mặt và cửa sổ...Rồi những em phục vụ mặt lạnh te đi đi lại lại trong cái thứ nhạc mà anh không phân biệt được thuộc thể loại nào, cứ óc a óc ách trộn với tiếng ào ào của mưa, ào ào của người tranh nhau nói. Nhưng thật ra tất cả những cái đấy với anh chả có ý nghĩa nhiều, chúng vẫn có thể là đẹp, rất đẹp là đằng khác, nhưng vào một thời điểm nào đó mà em không lạnh lùng với anh như hôm qua Rain ợ!
    À, anh quên, anh chưa bao h thấy nước hồ Tây xanh xanh, đèm đẹp như em tả, anh thấy nó bẩn, cực bẩn. Nhưng xưa thì anh vẫn thích ngồi ở cái góc hồ, chỗ mà bây h nó đặt một cái mảng nổi nổi bằng sắt gọi là bến canô hay cái jì tương tự thế, cũng như anh thích ngồi ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc vậy.
    À, anh lại quên, cứ lâu lâu không gặp, trông em lại xinh thêm ra Rain ợ!
    Ở trên là anh toàn nói đùa đấy! Câu cuối, thật!
  3. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hôm qua thì anh thấy chả đẹp tẹo nào em Rain ợ. Anh chui vào cái chỗ đấy khi trời mưa to nhất, cái không gian chật hẹp, ẩm ướt mà bức bối, lại thêm một lô những con thiêu thân, muỗi hay con gì anh chả biết nữa bay đầy trên đầu, trước mặt và cửa sổ...Rồi những em phục vụ mặt lạnh te đi đi lại lại trong cái thứ nhạc mà anh không phân biệt được thuộc thể loại nào, cứ óc a óc ách trộn với tiếng ào ào của mưa, ào ào của người tranh nhau nói. Nhưng thật ra tất cả những cái đấy với anh chả có ý nghĩa nhiều, chúng vẫn có thể là đẹp, rất đẹp là đằng khác, nhưng vào một thời điểm nào đó mà em không lạnh lùng với anh như hôm qua Rain ợ!
    À, anh quên, anh chưa bao h thấy nước hồ Tây xanh xanh, đèm đẹp như em tả, anh thấy nó bẩn, cực bẩn. Nhưng xưa thì anh vẫn thích ngồi ở cái góc hồ, chỗ mà bây h nó đặt một cái mảng nổi nổi bằng sắt gọi là bến canô hay cái jì tương tự thế, cũng như anh thích ngồi ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc vậy.
    À, anh lại quên, cứ lâu lâu không gặp, trông em lại xinh thêm ra Rain ợ!
    Ở trên là anh toàn nói đùa đấy! Câu cuối, thật!
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hoá ra mình cũng đuợc ưu tiên ra phết. Hôm qua, nhận được tin nhắn của em Rên, tả cảnh chiều xuống qua 1 chiếc ly thuỷ tinh ----> Choáng!!!! Lãng mạn trên cả lãng mạn .
    Hẹn 1 ngày cùng nhau ngắm Bình mình và Hoàng hôn trên Hồ Tây em nhá .............
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hoá ra mình cũng đuợc ưu tiên ra phết. Hôm qua, nhận được tin nhắn của em Rên, tả cảnh chiều xuống qua 1 chiếc ly thuỷ tinh ----> Choáng!!!! Lãng mạn trên cả lãng mạn .
    Hẹn 1 ngày cùng nhau ngắm Bình mình và Hoàng hôn trên Hồ Tây em nhá .............
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chiều..... Sài Gòn vừa trải qua 1 trận mưa lớn. Những con đường, hàng cây như vừa được gột rửa khỏi những lớp khói bụi dày bám trên mình thường ngày..... Nhẹ nhõm và thanh thản. Thành phố hớn hở khoác lên mình một chiếc áo mới thơm tho, sạch sẽ.....Bao bộn bề của cuộc sống được gác lại. Một không gian mới được mở ra. Quen mà như lạ.....
    Lâu lắm rồi mới có thời gian đi thật chậm thật chậm trên đuờng phố Sài Gòn khi chiều xuống. Lúc này đây, nó có thể tự cho phép mình hít một hơi thật sâu vào ***g ngực hương vị trong lành mét mẻ của Sài Gòn mà không cần phải bận tâm, không cần phải nhăn mặt khi hít phải mùi khói xe mà thường ngày nó vẫn gặp. Thật thoải mái và tự do biết bao.....
    6h. Sài Gòn đã bắt đầu tắt nắng. Chút ráng chiều còn rớt lại cũng đủ để tâm hồn nó "fiêu", cũng đủ sức làm bật rễ những cảm xúc mà lâu nay nó đã bỏ quên ở tận một nơi thật sâu trong trái tim mình. Nó cười. Hồn nhiên và ngu ngơ. Dường như cuộc sống cũng đang mỉm cười đáp lại nó............
    ........
    9 giờ đêm. Loáng thoáng thấy mấy chiếc áo khoác phóng vội qua. Những cô nàng chân dài váy ngắn cố nép người vào cho đỡ lạnh. Co ro....run rẩy......Bất giác rùng mình.....
    Ở một góc khuất trên một con đường thật là nhỏ, mùi khoai lang nướng toả ra, quyện vào hơi lạnh khiến cho lòng người thấy ấm áp hơn.....Không khí sau cơn mưa mang lại cho thành phố này một chút gì đó thật giống Hà Nội những ngày chớm Đông. Có buồn cuời không khi đang hiện hữu bên mình một mùa Hè Sài Gòn mà lại nhớ da diết 1 mùa Đông Hà Nội......Để rồi ước mãi mà không thể với tới được, ước mãi mà không thể khiến thay đổi một điều gì.....Để rồi khe khẽ an ủi mình: "Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa Đông đã về....."
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chiều..... Sài Gòn vừa trải qua 1 trận mưa lớn. Những con đường, hàng cây như vừa được gột rửa khỏi những lớp khói bụi dày bám trên mình thường ngày..... Nhẹ nhõm và thanh thản. Thành phố hớn hở khoác lên mình một chiếc áo mới thơm tho, sạch sẽ.....Bao bộn bề của cuộc sống được gác lại. Một không gian mới được mở ra. Quen mà như lạ.....
    Lâu lắm rồi mới có thời gian đi thật chậm thật chậm trên đuờng phố Sài Gòn khi chiều xuống. Lúc này đây, nó có thể tự cho phép mình hít một hơi thật sâu vào ***g ngực hương vị trong lành mét mẻ của Sài Gòn mà không cần phải bận tâm, không cần phải nhăn mặt khi hít phải mùi khói xe mà thường ngày nó vẫn gặp. Thật thoải mái và tự do biết bao.....
    6h. Sài Gòn đã bắt đầu tắt nắng. Chút ráng chiều còn rớt lại cũng đủ để tâm hồn nó "fiêu", cũng đủ sức làm bật rễ những cảm xúc mà lâu nay nó đã bỏ quên ở tận một nơi thật sâu trong trái tim mình. Nó cười. Hồn nhiên và ngu ngơ. Dường như cuộc sống cũng đang mỉm cười đáp lại nó............
    ........
    9 giờ đêm. Loáng thoáng thấy mấy chiếc áo khoác phóng vội qua. Những cô nàng chân dài váy ngắn cố nép người vào cho đỡ lạnh. Co ro....run rẩy......Bất giác rùng mình.....
    Ở một góc khuất trên một con đường thật là nhỏ, mùi khoai lang nướng toả ra, quyện vào hơi lạnh khiến cho lòng người thấy ấm áp hơn.....Không khí sau cơn mưa mang lại cho thành phố này một chút gì đó thật giống Hà Nội những ngày chớm Đông. Có buồn cuời không khi đang hiện hữu bên mình một mùa Hè Sài Gòn mà lại nhớ da diết 1 mùa Đông Hà Nội......Để rồi ước mãi mà không thể với tới được, ước mãi mà không thể khiến thay đổi một điều gì.....Để rồi khe khẽ an ủi mình: "Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa Đông đã về....."
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đang có thông tin mới:em Khanh ko có máu.........là người ngoài hành tinh.......tin tức đang dừng lại ở đấy.........em đi hóng tiếp đã
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đang có thông tin mới:em Khanh ko có máu.........là người ngoài hành tinh.......tin tức đang dừng lại ở đấy.........em đi hóng tiếp đã
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    á à, bắt quả tang hôm qua chồng với Rain hẹn hò ở Hồ Tây ngắm hoàng hôn nhé!
    To em Quyên: Láo thật, láo thật, dạo này còn dám gọi chị là "Em Khanh" nữa cơ đấy! Chồng chị vừa cảnh cáo em zồi còn zì, chồng chị bảo, từ giờ bất cứ ai-là-con-******* vợ-của-chồng-chị là "em Khanh" thì chồng chị sẽ yêu người đó Em Quyên vẫn cố tình gọi chị là "em Khanh" nhá! Tức là em Quyên cũng chấp nhận để chồng chị yêu đấy nhá!
    Tin tức nội bộ vừa thu thập: Anh Quang Anh vừa thỏ thẻ với em Babymonkey là "Vợ ợ, kể từ cái ngày vợ chồng mình bắt đầu yêu nhau, anh đã phát hiện là em Quyên đã thầm yêu trộm nhớ anh rồi" Chẹp. (Em trích nguyên văn, nhá chồng ) Đính chính của Babymonkey: Vợ chồng mình chưa yêu nhau hồi nào cả! Chỉ là rổ rá cạp lại thôi! Nhưng mà em ủng họ việc từ giờ chồng sẽ yêu tất cả những chị em nào gọi em là "em Khanh".

Chia sẻ trang này