1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    To LongKing: Nhờ Mod!
    Đúng ra cũng nghĩ đến chuyện mở topic "Người HN trên đất SG về lại HN" như em BB, MX và 1 vài người đã nói nhưng thấy tình hình bà con ngoài này bây giờ có lẽ chỉ có Rain là chăm chỉ spam bài nhất nên đành tiếp tục "góp gạo thổi cơm chung" qua đến topic mới vậy. Hì hì, mọi người thông cảm.
    Chiều thứ 7 ngày 02/04, để chào đón MX trở về, ông giời đột nhiên ưu đãi con người HN và thôi không mưa ướt lướt thướt nữa và chị em Rain + Quyentieumuoi đã mời MX cùng đi hoàng thành cho vui. Mọi hiện vật được trưng bày đều được cả 3 rất chăm chú xem xét và đánh giá theo góc cạnh thực tế học, ví dụ:
    1. Toà nhà 2 tầng đối diện với Hàm cá mập xưa kia không có khẩu ngữ tuyên truyền như ngày nay mà lại được treo những dòng chữ đầy ấn tượng "NEM CHUA ĐẶC BIỆT - CHẢ RÁN THƠM NGON" hoặc "ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC SƠN-PACIFIC". Điều đó cho thấy nền kinh tế thị trường xưa khá phát triển, khâu Marketing đáng để học tập.
    2. Những đồ cổ khai quật được ở hoàng thành vẫn có giá trị sử dụng thực tiễn cao. Ít nhất 1 trong số đó đã được MX chọn làm đồ ... đựng bút và 1 được Rain em chọn làm đồ đựng nĩa ăn. Đặc biệt có 1 bát nhỏ (chắc chuyên đựng gia vị hoặc đồ ăn thử) đã gợi nhớ MX nhớ đến kỷ niệm SG: "Ơ, cái này giống cái đĩa đựng bánh bèo nhỉ?"
    3. Phát hiện mới của Rain để chứng minh cho việc em Quyen thắc mắc tại sao chõng tre của các sĩ tử ngày xưa lại bé tin hin như chõng trẻ con, và để giải thích cho việc MX xác nhận tại sao người xưa không mũm mĩm, to cao như em Rain: Hì hì, thân sĩ tử tay yếu trói gà không chặt mà lại phải gánh 2 thùng sách gỗ nặng trung bình 30-40kg/thùng thì làm sao mà nhớn nổi.
    4. Và dĩ nhiên còn nhiều điều khác để xem ví dụ bản đồ HN xưa, tranh ảnh các loại, các hiện vật, đồ trang trí bằng gốm, sứ, các đồ đồng...
    Theo đà 3 anh em đã đi ăn khao nửa tháng lương đầu tiên của Rain với đại diện 2 miền là Quyen - cho người HN (đã từng) ở SG và MX - cho người HN (vẫn) ở SG (tính cho đến thời điểm Rain đi làm và lĩnh lương). Hì hì, vậy nên đề nghị sau đây không có đồng chí nào thắc mắc và cắc cớ thêm về chuyện tháng lương đầu tiên của tớ nữa.
    Cũng theo đà và để bổ túc kiến thức văn hoá, đã có 1 đề nghị được đưa ra là chiều thứ 7 hàng tuần mọi người sẽ tranh thủ lang thang lết thết ngóc ngách HN. Ai đăng ký xin giơ tay!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 04/04/2005
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nghe Rain kể về hoạt động của những người Hà Nội trên đất Hà Nội, thuymp lại tranh thủ kể chuyện ọp ẹp của những người hà nội trên đất Saigòn. Cuối tuần vừa rồi, lại như mọi cuối tuần khác, hoành tráng vô cùng. Chỉ xin kể ngắn gọn
    Thứ 7: 6h chiều, thuymp + HNP + anh ấy của HNP có mặt tại nhà trưởng bản, để thực hiện kế hoạch ăn chơi theo như lịch đã hẹn. Đến nơi tưởng bà con đã đến hết rồi, hoá ra, các chàng trai nhà ta hôm ấy chơi giờ dây chun, mãi 6h30 mà thấy lấp ló , bao gồm anh Napo, anh Cap và anh Gut. Đầu tiên mọi người kéo nhau xuống Sân Bay ăn cơm Bắc. Sau 1 hồi thảo luận, thì Fafilm ở Thái Văn Lung là điểm đến thay vì Cinebox chỉ có film phụ đề và Dimond đang trong quá trình sửa chữa (Xin ghi chú rằng lúc đang trên đường tới Fafilm thì nhận được tin nhắn của Rain). Xem xong film về rồi mà ai cũng suýt xoa về "Kho báu quốc gia"... heheheh điều các bác nam nhà mình khoái nhất là màn hình rộng và âm thanh nổi. Anh Napo thì thế này vì bao nhiêu năm rồi mới bước chân vào Cinema cho thoả lòng mong ước ... Tối hôm đó, cà nhả mình chấp nhận ngồi hàng cuối cùng để có được 6 chỗ liền nhau còn lại duy nhất, còn hơn là chịu tan đàn ... Film kết thúc lúc 11h và đó là lúc kế hoạch ở giai đoạn kịch tích nhất ==> Nhằm thẳng Thanh Đa mà tiến. Trời Saigòn đêm ấy ít sao lắm, nhưng không khi thì mát mẻ vô cùng. 23h30 cũng là lúc mọi đồ uống, đồ nhắm ready để bà con PH cũng nhau hoành tràng bên bờ kè Thanh Đa... hóng gió, ngắm trời ngắm đất là cũng nhau 8 9. Cũng giống như thứ 7 tuần trước, vào những khung cảnh như thế, con người rất dễ tâm trạng. Mọi người được nghe hát, nghe thơ, nghe những lời tâm tình... Túm lại là tuyệt
    Đêm thứ 7 lại là 1 đêm không ngủ hay thiếu ngủ của bà con PH. Đến mức mà sáng hôm sau phải cancel bữa sáng Cháo Lòng và cafe Papa quán ...
    Trưa chủ nhật thuymp đưa mọi người lên chùa ăn bữa trưa vô cùng hoành tráng. Hoành tráng nhất là khi thức ăn đã được nấu xong hết vào lúc 12:30 am, thuymp phát hiện ra mình chưa cắm cơn ... thế là bà con lại ngồi ôm bụng chờ... Cơm no rượu xay, sau 1 hồi phân bua bằng tá lả, tối hôm đó đội của anh Napo + thuymp đã nhận quyền tài trợ cho những bài hát thân mật tại Dã Quỳ với sự tham gia của 2 đội + trọng tài nghecoi.
    Kết thúc 1 cuối tuần với nhiều tiếng cười
    Chúc bà con cảm thấy yêu đời hơn trong 1 tuần mới. Lại đến thứ 2 rồi
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 04/04/2005
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nghe Rain kể về hoạt động của những người Hà Nội trên đất Hà Nội, thuymp lại tranh thủ kể chuyện ọp ẹp của những người hà nội trên đất Saigòn. Cuối tuần vừa rồi, lại như mọi cuối tuần khác, hoành tráng vô cùng. Chỉ xin kể ngắn gọn
    Thứ 7: 6h chiều, thuymp + HNP + anh ấy của HNP có mặt tại nhà trưởng bản, để thực hiện kế hoạch ăn chơi theo như lịch đã hẹn. Đến nơi tưởng bà con đã đến hết rồi, hoá ra, các chàng trai nhà ta hôm ấy chơi giờ dây chun, mãi 6h30 mà thấy lấp ló , bao gồm anh Napo, anh Cap và anh Gut. Đầu tiên mọi người kéo nhau xuống Sân Bay ăn cơm Bắc. Sau 1 hồi thảo luận, thì Fafilm ở Thái Văn Lung là điểm đến thay vì Cinebox chỉ có film phụ đề và Dimond đang trong quá trình sửa chữa (Xin ghi chú rằng lúc đang trên đường tới Fafilm thì nhận được tin nhắn của Rain). Xem xong film về rồi mà ai cũng suýt xoa về "Kho báu quốc gia"... heheheh điều các bác nam nhà mình khoái nhất là màn hình rộng và âm thanh nổi. Anh Napo thì thế này vì bao nhiêu năm rồi mới bước chân vào Cinema cho thoả lòng mong ước ... Tối hôm đó, cà nhả mình chấp nhận ngồi hàng cuối cùng để có được 6 chỗ liền nhau còn lại duy nhất, còn hơn là chịu tan đàn ... Film kết thúc lúc 11h và đó là lúc kế hoạch ở giai đoạn kịch tích nhất ==> Nhằm thẳng Thanh Đa mà tiến. Trời Saigòn đêm ấy ít sao lắm, nhưng không khi thì mát mẻ vô cùng. 23h30 cũng là lúc mọi đồ uống, đồ nhắm ready để bà con PH cũng nhau hoành tràng bên bờ kè Thanh Đa... hóng gió, ngắm trời ngắm đất là cũng nhau 8 9. Cũng giống như thứ 7 tuần trước, vào những khung cảnh như thế, con người rất dễ tâm trạng. Mọi người được nghe hát, nghe thơ, nghe những lời tâm tình... Túm lại là tuyệt
    Đêm thứ 7 lại là 1 đêm không ngủ hay thiếu ngủ của bà con PH. Đến mức mà sáng hôm sau phải cancel bữa sáng Cháo Lòng và cafe Papa quán ...
    Trưa chủ nhật thuymp đưa mọi người lên chùa ăn bữa trưa vô cùng hoành tráng. Hoành tráng nhất là khi thức ăn đã được nấu xong hết vào lúc 12:30 am, thuymp phát hiện ra mình chưa cắm cơn ... thế là bà con lại ngồi ôm bụng chờ... Cơm no rượu xay, sau 1 hồi phân bua bằng tá lả, tối hôm đó đội của anh Napo + thuymp đã nhận quyền tài trợ cho những bài hát thân mật tại Dã Quỳ với sự tham gia của 2 đội + trọng tài nghecoi.
    Kết thúc 1 cuối tuần với nhiều tiếng cười
    Chúc bà con cảm thấy yêu đời hơn trong 1 tuần mới. Lại đến thứ 2 rồi
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 04/04/2005
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ( thở dài một phát...)
    Sáng thứ 2 lên mạng, nghe chương trình cuối tuần của những người HN ở HN và những người HN ở SG, tự dưng lại thấy thèm thèm, muốn post khoe cả nhà mảng "người HN ở Nha Trang"
    Tối thứ 6, theo lời kêu gọi chớp nhoáng của đồng chí mẹ, Baby Monkey quyết định sáng sớm thứ 7 ra Vũng Tàu, bỏ lại sau lưng là đất Sài Gòn với một kế hoạch hoành tráng đã được lên từ trước. Cũng thấy hơi tiếc tiếc nhưng bỏ vụ Nha Trang thì chắc tiếc còn hơn thế
    Buổi trưa, Baby có mặt tại thành phố Nha Trang, trời nắng đẹp, biển xanh trong, cây cối xanh tươi. Đẹp kinh hồn, lúc đó mà có thêm cái máy ảnh là Baby sẽ bắt ối người phải ngáp lên ngáp xuống vì cái tội thích lang thang và chụp ảnh. Chiều hôm đó, lăn quay ra ngủ ngon chưa từng thấy, tối ăn nhiều chưa từng thấy. Nói chuyện cũng nhiều khủng khiếp, tám chín với đồng chí mẹ nhiều đến điếc cả lỗ tai đồng chí mẹ. Khổ thân Oldmonkey
    Đến tối, hai mẹ con đi bộ hết khoảng 5km chỉ để dạo quanh biển và... đi xem bói. (Cái vụ này lại nhớ đến hồi xem bói ở Bia Bà)
    Sáng chủ Nhật, bình minh lúc 7h sáng, ăn sáng rồi lại đi dạo, phát hiện ra ở Nha Trang có rất nhiều Hoa Sữa, mùi Hoa Sữa nồng nặc, (nhưng mà phê phết) Ăn sáng xong lại lăn quay ra ngủ, trưa đi ăn trưa rồi lại lăn quay ra ngủ, chiều đi ăn tối, ngồi ngắm biển rồi lại lăn quay ra ngủ (hình như lúc đó là 8h tối- còn sớm hơn gà lên chuồng)
    Sáng thứ 2, lên mạng, ngó nghiêng tình hình bà con, bắt đầu thấy nhớ... Chắc về SG sớm mất thôi. Tối thứ 3, kế hoạch 8,9 với Nghé tại tư gia trong 15''.
    Báo cáo cả nhà, đấy là tình hình sơ bộ của một kẻ HN lưu lạc giữa đất miền Trung. Hê hê. Hoá ra cuối tuần này, nhà mình có mặt đầy đủ ở cả Bắc - Trung - Nam. Hoành tráng chưa
    Chúc cả nhà 1 tuần làm việc hiệu quả và tràn ngập tiếng cười.
    Love.
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ( thở dài một phát...)
    Sáng thứ 2 lên mạng, nghe chương trình cuối tuần của những người HN ở HN và những người HN ở SG, tự dưng lại thấy thèm thèm, muốn post khoe cả nhà mảng "người HN ở Nha Trang"
    Tối thứ 6, theo lời kêu gọi chớp nhoáng của đồng chí mẹ, Baby Monkey quyết định sáng sớm thứ 7 ra Vũng Tàu, bỏ lại sau lưng là đất Sài Gòn với một kế hoạch hoành tráng đã được lên từ trước. Cũng thấy hơi tiếc tiếc nhưng bỏ vụ Nha Trang thì chắc tiếc còn hơn thế
    Buổi trưa, Baby có mặt tại thành phố Nha Trang, trời nắng đẹp, biển xanh trong, cây cối xanh tươi. Đẹp kinh hồn, lúc đó mà có thêm cái máy ảnh là Baby sẽ bắt ối người phải ngáp lên ngáp xuống vì cái tội thích lang thang và chụp ảnh. Chiều hôm đó, lăn quay ra ngủ ngon chưa từng thấy, tối ăn nhiều chưa từng thấy. Nói chuyện cũng nhiều khủng khiếp, tám chín với đồng chí mẹ nhiều đến điếc cả lỗ tai đồng chí mẹ. Khổ thân Oldmonkey
    Đến tối, hai mẹ con đi bộ hết khoảng 5km chỉ để dạo quanh biển và... đi xem bói. (Cái vụ này lại nhớ đến hồi xem bói ở Bia Bà)
    Sáng chủ Nhật, bình minh lúc 7h sáng, ăn sáng rồi lại đi dạo, phát hiện ra ở Nha Trang có rất nhiều Hoa Sữa, mùi Hoa Sữa nồng nặc, (nhưng mà phê phết) Ăn sáng xong lại lăn quay ra ngủ, trưa đi ăn trưa rồi lại lăn quay ra ngủ, chiều đi ăn tối, ngồi ngắm biển rồi lại lăn quay ra ngủ (hình như lúc đó là 8h tối- còn sớm hơn gà lên chuồng)
    Sáng thứ 2, lên mạng, ngó nghiêng tình hình bà con, bắt đầu thấy nhớ... Chắc về SG sớm mất thôi. Tối thứ 3, kế hoạch 8,9 với Nghé tại tư gia trong 15''.
    Báo cáo cả nhà, đấy là tình hình sơ bộ của một kẻ HN lưu lạc giữa đất miền Trung. Hê hê. Hoá ra cuối tuần này, nhà mình có mặt đầy đủ ở cả Bắc - Trung - Nam. Hoành tráng chưa
    Chúc cả nhà 1 tuần làm việc hiệu quả và tràn ngập tiếng cười.
    Love.
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG TÂN GIA, CÓ THỊT, CÓ CÁ, CÓ CẢ NHÀ TA! leng keng vài cái cho có khí thế cái nhể?
    Cả nhà ơi, cho Cloudy ở tầng trên cùng nhá, để upto sky cho dễ
    To Rain,Quyentieumuoi,Maxo: Ghét! Đi ăn chơi hoành tráng thế mà chả nhớ giè đến mình. Lại còn đi Hoàng Thành nữa chứ! (khóc tập hai)
    To Rain: Hì em ui, khao lương rồi à? Bao giờ tua lại tập hai đi cho chị ké với!
    To Baby: Em ơi, tặng em nè , công tích cực xây nhà mới đấy!
    To HNP & Phieu: Dạo này im hơi lặng tiếng quá nhể?
    To các thành viên khác: Hờ...mọi người cũng bận bịu quá hay sao mà chưa thấy về dọn dẹp nhà mới vậy?

  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG TÂN GIA, CÓ THỊT, CÓ CÁ, CÓ CẢ NHÀ TA! leng keng vài cái cho có khí thế cái nhể?
    Cả nhà ơi, cho Cloudy ở tầng trên cùng nhá, để upto sky cho dễ
    To Rain,Quyentieumuoi,Maxo: Ghét! Đi ăn chơi hoành tráng thế mà chả nhớ giè đến mình. Lại còn đi Hoàng Thành nữa chứ! (khóc tập hai)
    To Rain: Hì em ui, khao lương rồi à? Bao giờ tua lại tập hai đi cho chị ké với!
    To Baby: Em ơi, tặng em nè , công tích cực xây nhà mới đấy!
    To HNP & Phieu: Dạo này im hơi lặng tiếng quá nhể?
    To các thành viên khác: Hờ...mọi người cũng bận bịu quá hay sao mà chưa thấy về dọn dẹp nhà mới vậy?

  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    K/g chị Cloudy thân yêu,
    1. Chị nói oan cho em rồi. Híc, rõ ràng nhắn tin mà chẳng thấy chị trả lời làm cứ tưởng chị vẫn bận tối mắt tối mũi với bản báo cáo. ===> Không dám kèo nèo thêm. Thôi, ngoan nào ... ngoan nào .... Xương ... xương ...
    2. Hờ ... hờ ... về vụ ăn khao đề nghị đọc lại câu phụ chú nhá! Miễn thắc mắc nhá! Đợi đến tháng sau đi chị! Xương em mấy chớ!
    3. Hehe, nhà cũ vẫn còn rộng chỗ lắm. Mọi người chưa chuyển sang mình càng tha hồ xí phần trước ở bên này chị ạh. Hehe, thắc mắc cho thêm thiệt chị ơi.
    4. Vẫn còn chương trình Gặp nhau cuối tuần mà chị. CU!
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    K/g chị Cloudy thân yêu,
    1. Chị nói oan cho em rồi. Híc, rõ ràng nhắn tin mà chẳng thấy chị trả lời làm cứ tưởng chị vẫn bận tối mắt tối mũi với bản báo cáo. ===> Không dám kèo nèo thêm. Thôi, ngoan nào ... ngoan nào .... Xương ... xương ...
    2. Hờ ... hờ ... về vụ ăn khao đề nghị đọc lại câu phụ chú nhá! Miễn thắc mắc nhá! Đợi đến tháng sau đi chị! Xương em mấy chớ!
    3. Hehe, nhà cũ vẫn còn rộng chỗ lắm. Mọi người chưa chuyển sang mình càng tha hồ xí phần trước ở bên này chị ạh. Hehe, thắc mắc cho thêm thiệt chị ơi.
    4. Vẫn còn chương trình Gặp nhau cuối tuần mà chị. CU!
  10. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi chơi đầu tiên ở HN có 1 đĩa nem chua rán Hàng Bông ngon tuyệt vời cộng với 1 đĩa xoài xanh rất hợp vị . Sau đó Rain, Quyên với MX còn ra Tô Tịch làm mấy cốc hoa quả dầm để ăn khao nửa tháng lương đầu tiên của Rain. Ra Hà Nội khoái nhất là cái khoản ăn uống

Chia sẻ trang này