1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hixhix, mọi người hoành tráng quá, quên mất forum nhà mi`nh rồi... Dên dên o`i, chị pót buổi o.p nai hoành tráng của mình cho mọi người biết điiiiiiiiiiiiiii... pót hay vào nhá
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao số vợ chồng bác Hoàng đen thế không biết. Ra ngoài này thì HN chẳng còn cắt điện nhiều nữa. Khổ thân bác! Híc, bác ra chỉ vì muốn chia sẻ gian khó, chung lưng đấu cật với nhân dân Thủ đô nói riêng, toàn miền Bắc nói chung cái nạn cắt điện hoành hoành mà cũng không được. Đã thế, trời HN lại cũng không quá oi bức. Nhưng khổ sao là đúng lúc 2 vợ chồng bác vào lại SG cũng lại là lúc HN trở trời, oi kinh khủng khiếp. Huhu... Thật là số khổ. Kể ra thì câu thơ không đúng lắm nhưng không hiểu sao em lại chợt nhớ đến nó thế không biết. Híc...
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
    To Thuymp: Em ơi, chị biết post gì bây giờ? Chả nhẽ lại nói kì cạch dậy ngắm bình minh thì bình mình đã lơ lửng trên đầu. Thôi, chị em mình có hoành tráng hay đoan trang thì cũng "chỉ mình mình biết" em nhé!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 13/06/2005
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao số vợ chồng bác Hoàng đen thế không biết. Ra ngoài này thì HN chẳng còn cắt điện nhiều nữa. Khổ thân bác! Híc, bác ra chỉ vì muốn chia sẻ gian khó, chung lưng đấu cật với nhân dân Thủ đô nói riêng, toàn miền Bắc nói chung cái nạn cắt điện hoành hoành mà cũng không được. Đã thế, trời HN lại cũng không quá oi bức. Nhưng khổ sao là đúng lúc 2 vợ chồng bác vào lại SG cũng lại là lúc HN trở trời, oi kinh khủng khiếp. Huhu... Thật là số khổ. Kể ra thì câu thơ không đúng lắm nhưng không hiểu sao em lại chợt nhớ đến nó thế không biết. Híc...
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
    To Thuymp: Em ơi, chị biết post gì bây giờ? Chả nhẽ lại nói kì cạch dậy ngắm bình minh thì bình mình đã lơ lửng trên đầu. Thôi, chị em mình có hoành tráng hay đoan trang thì cũng "chỉ mình mình biết" em nhé!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 13/06/2005
  4. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, sau những thắng này căng ra căng sức, cuối cùng Cty cũng chuyển văn phòng mới, tui building kô to và hòanh trắng như của chị Nghé, nhưng văn phòng thì hòang trắng hơn cap nhà ta nhiều. Chỗ ngồi cùng phòng ốc thóan hơn nhiều,, cửa sổ nhìn sang đại sứ quán Pháp ( ngay chỗ hồ bơi mới óach)..
    Anh chị em PH dạo này tòan ốm cả, nhưng trưỏng bản ốm là mệt nhất, vì chị Nghé mà ốm thì anh em tự lo chỗ ăn chỗ ở, ngồi nhà mà mua cơm hộp về mà ăn. Riêng hôm qua thằng Qúi nhảm nhí nhậu từ sáng đến tối kô mời Xin
  5. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, sau những thắng này căng ra căng sức, cuối cùng Cty cũng chuyển văn phòng mới, tui building kô to và hòanh trắng như của chị Nghé, nhưng văn phòng thì hòang trắng hơn cap nhà ta nhiều. Chỗ ngồi cùng phòng ốc thóan hơn nhiều,, cửa sổ nhìn sang đại sứ quán Pháp ( ngay chỗ hồ bơi mới óach)..
    Anh chị em PH dạo này tòan ốm cả, nhưng trưỏng bản ốm là mệt nhất, vì chị Nghé mà ốm thì anh em tự lo chỗ ăn chỗ ở, ngồi nhà mà mua cơm hộp về mà ăn. Riêng hôm qua thằng Qúi nhảm nhí nhậu từ sáng đến tối kô mời Xin
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Loa... loa... thông báo với toàn thể anh chị em nhà Public HÀ NỘI nói chung và các anh chị em nhà Public Hà Nội trên đất SG nói riêng....
    Sáng nay, 6am, em Baby đã có mặt tai ga Sài Gòn để đón MS và kysikhongdau_yeuem. MS có gửi cho bà con HÀ Nội trong Sài Gòn một bịch quà to to và ngon ngon...(nhem...nhem... ngon lắm... nhem... nhem...) Em Baby đã chuyển gói quà đến nhà trưởng bản Nghé còi, và Nghé còi ra lệnh triệu tập anh chị em trong nhà Public Hà Nội trên đất Sài thành tối thứ 7 đoan trang (không hoành tráng) để chào đón MS và KSKĐYE.
    Cùng với quyết định đoan trang tối thứ 7 theo lệnh của trưởng bản và của MS. Trưởng bản cũng đồng thời ra quyết định tuyển em Baby làm thư ký tạm thời trong thời gian anh Cap đi vắng. Văn bản đầu tiên là văn bản thông báo sẽ được em Baby post ngay sau cái Loa...loa... này.
    Thay mặt trưởng bản Nghé còi.
    Em BabyMonkey
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Loa... loa... thông báo với toàn thể anh chị em nhà Public HÀ NỘI nói chung và các anh chị em nhà Public Hà Nội trên đất SG nói riêng....
    Sáng nay, 6am, em Baby đã có mặt tai ga Sài Gòn để đón MS và kysikhongdau_yeuem. MS có gửi cho bà con HÀ Nội trong Sài Gòn một bịch quà to to và ngon ngon...(nhem...nhem... ngon lắm... nhem... nhem...) Em Baby đã chuyển gói quà đến nhà trưởng bản Nghé còi, và Nghé còi ra lệnh triệu tập anh chị em trong nhà Public Hà Nội trên đất Sài thành tối thứ 7 đoan trang (không hoành tráng) để chào đón MS và KSKĐYE.
    Cùng với quyết định đoan trang tối thứ 7 theo lệnh của trưởng bản và của MS. Trưởng bản cũng đồng thời ra quyết định tuyển em Baby làm thư ký tạm thời trong thời gian anh Cap đi vắng. Văn bản đầu tiên là văn bản thông báo sẽ được em Baby post ngay sau cái Loa...loa... này.
    Thay mặt trưởng bản Nghé còi.
    Em BabyMonkey
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tuyển nhân viên
    Sáng nay, vào lúc 7giờ sáng, ngày 14 tháng 6 năm 2005 - giờ Hà Nội - tại quán phở Hà Nội trên đường Tú Xương - Quận 3 - Thành Phố Hồ Chí Minh đã diễn ra một cuộc họp. Cuộc họp mang tính chất đầy đủ của sự trang nghiêm, gồm có các chủ tịch cuộc họp Nghé Còi, thư ký kiêm thành viên cuộc họp Babymonkey. Sau một hồi tranh luận sôi nổi. Chủ trì kiêm chủ tịch cuộc họp Nghé còi ra quyết định - Tuyển thêm thành viên cho hội đồng những người Hà Nội trên đất Sài Gòn.
    Hoàn cảnh lịch sử: Hội những người Hà Nội trên đất Sài Gòn đã được thành lập vào một buổi chiều dựa trên những thành viên kỳ cựu; Good, Cap, azquang... Và một số các thành viên khác. Hội càng ngày càng phát tiển một cách dần dần và từ từ, số lượng thành viên đã được up date lên đến đỉnh điểm vào ngày 14.11 năm 2004 với số lượng và chất lượng ngày càng được cải tiến. Anh chị em ngày càng gắn bó, phải triển từ hội thành gia đình và đủ thể loại linh tinh
    Thuận lợi: Trong khoảng thời gian hơn nửa năm qua, tình hình hoạt động chung của hội có những bước phát triển khá tốt cả về online lần offline, bao gồm đầy đủ cả đoan trang và hoành tráng. Bằng chứng là kỷ lục buôn dưa đã được đưa vào ghi-nét của Hà Nội Public - Từ Chào dân Hà Nội sống ở Sài Gòn đến ngôi nhà Người Hà Nội trên đất Sài Gòn tập 1 và bây giờ là đang tập 2... Tình hình offline càng có vẻ khí thế hơn online về nhiều mặt. Bằng chứng là một thời gian offline nhiều quá, đã có một số chiến hữu quên mất nhiệm vụ online cao cả, bỏ bê căn nhà mà em Baby đã cất công cày cụi xây dựng (tranh thủ ăn vạ tí )
    Khó khăn (thở dài phát): Hiện nay tình hình những người Hà nội trên đất Sài Gòn đang gặp phải một số khó khăn về nhân sự. Tình hình là sau vụ hoành tráng - à nhầm - đại hoành tráng vào tối 14.11.2004 thì sau đó các mem dần dần trở về với đất mẹ. Nhân vật mở màn cho sự trở về bao gồm lần lượt có : Quyên tiểu muội, wasabi_hk, rainrain5th, và gần đây nhất là Ma xó. Sắp tới sẽ tiếp tục là Thuymp... Tình hình ngày càng trở nên rất chi là tình hình khi đã có những tin đồn phong thanh rằng sắp tới, dân số về HÀ Nội sẽ còn tiếp tục được tăng dần. Sự gia tăng dân số ở ngoài HÀ Nội sẽ kéo theo sự giảm đi tất yếu của dân số Sài Gòn.
    Không được, không được, Trưởng bản mà thèm quản lý có mấy đứa loe ngoe thôi á? Không được. Mang tiếng là Nghé ... còi thật đấy những quản lý là phải ra ngô ra khoai. Đã mang tiếng truowngr bản mà sao trong bản là chỉ lèo tèo vào mống như thế được.
    Do vậy, Trưởng bạn tức tốc nhận ra nguy cơ ngày càng teo giảm của cái bản một thời phồn thịnh. Truowngr bản ra quyết định. Tuyển thêm member vào bản - những người Hà Nội trên đất Sài Gòn.
    Nay ra quảng cáo tiếp thị, tuyển người.
    Yêu cầu: Nam, nữ không giới hạn tuổi tác, là người Hà Nội hoặc có chút gắn bó với Hà Nội, yêu Hà Nội... nhiệt tình, hết mình,... Và ... (ký rì nữa ý Nghé nhở, Em quên roài... chẹp...)
    Ai có nhu cầu tham gia, xin mời liên hệ trên văn phòng trụ sở, tại địa chỉ Người Hà Nội trên đất SG, trên Public Hà Nội.
    Chú ý, Văn phòng đang cần tuyển gấp... gấp...
    Thông báo hoạt động lần tới: Tối thứ 7, nhân dịp chào đón 2 vị khách từ Hà nội vào SG, sẽ có một cuộc offline đoan trang đầy đủ cả mem mới và mem cũ.
    Nay kính báo.
    Thay mặt trưởng bản Nghé còi
    Babymonkey
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tuyển nhân viên
    Sáng nay, vào lúc 7giờ sáng, ngày 14 tháng 6 năm 2005 - giờ Hà Nội - tại quán phở Hà Nội trên đường Tú Xương - Quận 3 - Thành Phố Hồ Chí Minh đã diễn ra một cuộc họp. Cuộc họp mang tính chất đầy đủ của sự trang nghiêm, gồm có các chủ tịch cuộc họp Nghé Còi, thư ký kiêm thành viên cuộc họp Babymonkey. Sau một hồi tranh luận sôi nổi. Chủ trì kiêm chủ tịch cuộc họp Nghé còi ra quyết định - Tuyển thêm thành viên cho hội đồng những người Hà Nội trên đất Sài Gòn.
    Hoàn cảnh lịch sử: Hội những người Hà Nội trên đất Sài Gòn đã được thành lập vào một buổi chiều dựa trên những thành viên kỳ cựu; Good, Cap, azquang... Và một số các thành viên khác. Hội càng ngày càng phát tiển một cách dần dần và từ từ, số lượng thành viên đã được up date lên đến đỉnh điểm vào ngày 14.11 năm 2004 với số lượng và chất lượng ngày càng được cải tiến. Anh chị em ngày càng gắn bó, phải triển từ hội thành gia đình và đủ thể loại linh tinh
    Thuận lợi: Trong khoảng thời gian hơn nửa năm qua, tình hình hoạt động chung của hội có những bước phát triển khá tốt cả về online lần offline, bao gồm đầy đủ cả đoan trang và hoành tráng. Bằng chứng là kỷ lục buôn dưa đã được đưa vào ghi-nét của Hà Nội Public - Từ Chào dân Hà Nội sống ở Sài Gòn đến ngôi nhà Người Hà Nội trên đất Sài Gòn tập 1 và bây giờ là đang tập 2... Tình hình offline càng có vẻ khí thế hơn online về nhiều mặt. Bằng chứng là một thời gian offline nhiều quá, đã có một số chiến hữu quên mất nhiệm vụ online cao cả, bỏ bê căn nhà mà em Baby đã cất công cày cụi xây dựng (tranh thủ ăn vạ tí )
    Khó khăn (thở dài phát): Hiện nay tình hình những người Hà nội trên đất Sài Gòn đang gặp phải một số khó khăn về nhân sự. Tình hình là sau vụ hoành tráng - à nhầm - đại hoành tráng vào tối 14.11.2004 thì sau đó các mem dần dần trở về với đất mẹ. Nhân vật mở màn cho sự trở về bao gồm lần lượt có : Quyên tiểu muội, wasabi_hk, rainrain5th, và gần đây nhất là Ma xó. Sắp tới sẽ tiếp tục là Thuymp... Tình hình ngày càng trở nên rất chi là tình hình khi đã có những tin đồn phong thanh rằng sắp tới, dân số về HÀ Nội sẽ còn tiếp tục được tăng dần. Sự gia tăng dân số ở ngoài HÀ Nội sẽ kéo theo sự giảm đi tất yếu của dân số Sài Gòn.
    Không được, không được, Trưởng bản mà thèm quản lý có mấy đứa loe ngoe thôi á? Không được. Mang tiếng là Nghé ... còi thật đấy những quản lý là phải ra ngô ra khoai. Đã mang tiếng truowngr bản mà sao trong bản là chỉ lèo tèo vào mống như thế được.
    Do vậy, Trưởng bạn tức tốc nhận ra nguy cơ ngày càng teo giảm của cái bản một thời phồn thịnh. Truowngr bản ra quyết định. Tuyển thêm member vào bản - những người Hà Nội trên đất Sài Gòn.
    Nay ra quảng cáo tiếp thị, tuyển người.
    Yêu cầu: Nam, nữ không giới hạn tuổi tác, là người Hà Nội hoặc có chút gắn bó với Hà Nội, yêu Hà Nội... nhiệt tình, hết mình,... Và ... (ký rì nữa ý Nghé nhở, Em quên roài... chẹp...)
    Ai có nhu cầu tham gia, xin mời liên hệ trên văn phòng trụ sở, tại địa chỉ Người Hà Nội trên đất SG, trên Public Hà Nội.
    Chú ý, Văn phòng đang cần tuyển gấp... gấp...
    Thông báo hoạt động lần tới: Tối thứ 7, nhân dịp chào đón 2 vị khách từ Hà nội vào SG, sẽ có một cuộc offline đoan trang đầy đủ cả mem mới và mem cũ.
    Nay kính báo.
    Thay mặt trưởng bản Nghé còi
    Babymonkey
  10. bonbon_hn8x

    bonbon_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dân số dạo này đáng báo động wá.Qua thông tấn xã Quý thì em cũng biết hoạt động của dân minh đang loãng,không ngờ đến mức ....phải quảng cáo chiêu MEM.Hic! em sau buổi offline ở nhà chị Nghé cũng mất hút luôn.Tôi thứ 7 offline cho em tham gia với.May quá chiều hôm đấy vừa thi xong môn cuối cùng.Đi chơi tha hồ không bị ca cẩm là lười(thực ra ở nhà mang tiếng học mà cũng chỉ ngồi vào bàn cho mẹ yên tâm,học 30 phút thì nghĩ linh tinh 25 phút).Lịch trinhhf buổi ofline thế nào ?anh chị co pót lên đây không ?hay gặp nhau rùi ...ta tính tiếp(đúng phong cách truyền thống người VIỆT NAM ...

Chia sẻ trang này