1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    sis Thuymp ui .tình hinhlà HN bao gio có offline đấy ạ .em thi xong rùi và tính mời sis cafe như đã nói hôm sis call em ăn lẩu nhưng mà em ko save số fone của sis hichichi .PM cho em .em mời sis cafe .kekekek
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em gì gì ơi, sis Thuymp của em đã về SG rồi. Chỉ có chị túc trực ngoài này thôi. Tối nay định rủ em đi luôn rồi nhưng không hiểu sao không gọi cho em được. Nếu em muốn đi thì PM cho chị số của em đi. Coi như hôm nay em không có lộc măm măm. Có Rain, Quyên và bạn Quyên là tăng cân đều thôi. Cloudy muốn mập đề nghị liên hệ hỏi bí quyết.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em gì gì ơi, sis Thuymp của em đã về SG rồi. Chỉ có chị túc trực ngoài này thôi. Tối nay định rủ em đi luôn rồi nhưng không hiểu sao không gọi cho em được. Nếu em muốn đi thì PM cho chị số của em đi. Coi như hôm nay em không có lộc măm măm. Có Rain, Quyên và bạn Quyên là tăng cân đều thôi. Cloudy muốn mập đề nghị liên hệ hỏi bí quyết.
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, ngày 25.06.2005
    "Rồi cũng về lại phố xưa..."
    Lại một người nữa sắp trở về. Không được báo trước đến cả tháng như những người trước. Không có những bồi hồi và lưu luyến quá nhiều. Phải chăng bởi vì anh cũng là một người trầm lặng. Anh không muốn báo trước. Thứ 5 anh đi rồi. Vậy mà hôm nay con bé Baby mới biết...
    Ngày mai, sẽ là một ngày chủ nhật. Nhóc sẽ lại có mặt trong buổi tiệc chia tay với anh. Nhóc chẳng bao giờ thích so sánh người này với người kia. Nhưng nhóc chợt nhớ tới 3 người đã trở về trước anh. Bất chợt nhóc thấy thương anh quá. Họ đi khỏi Sài Gòn trong sự hoành tráng, còn anh chỉ là một sự lặng lẽ, lặng lẽ như chính con người anh kể từ ngày anh vào cái gia đình nhỏ bé này.
    Vậy là.. từ thứ 5, cái gia đình này lại càng trở nên ít người hơn, anh nhỉ? Chào anh nhé. Nhóc sẽ không quên anh đâu - một buổi chiều anh chở nhóc về nhà vội vàng để lấy đồ trước khi lên tàu về Hà Nội - một buổi tối anh và chị Thúy tiễn nhóc lên tàu ... Và cả những câu trách móc nhóc đã "tặng" anh khi anh vô tình post những lời "linh tinh" trên mạng. Nhóc sẽ nhớ anh - như nhớ một người anh tận tụy và bao dung, chẳng bao giờ chấp nhặt nhóc cho dù nhóc thật trẻ con và dại dột trong cư xử - bồng bột trong suy nghĩ.
    Trở về nhé. Rồi một ngày, khi nhóc ra Hà Nội, nhóc tin rằng, thế nào nhóc cũng sẽ được gặp lại anh...
    Anh luôn làm nhóc bất ngờ vì cách cư xử của anh - quá người lớn và bao dung - anh làm nhóc thấy giận chính cái thái độ của nhóc ngày ấy nhóc dành cho anh - anh làm nhóc giận mình cái kiểu trẻ con, cứ thích cố cong cớn chứng minh với anh cái điều gì đó thật ngớ ngẩn. Hì. Tự dưng nghĩ lại, càng nghĩ nhóc càng thấy mình trẻ con - trẻ con kinh khủng khiếp... hihi.
    Và hôm nay, bất chợt một ngày nhóc lại muốn viết cho anh - một chút cảm xúc gì đó. Nhóc luôn quý anh như một người anh trai - Nhóc sẽ không quên cái kiểu lặng lẽ quan sát và viết văn rất hay của anh - nhóc sẽ không quên cái ngày đầu tiên anh xuất hiện, và sự xuất hiện của anh đã mang lại nhiều bàn cãi như thế nào. Hihi. Cả một cuộc họp hội đồng... Hihi.
    Nhóc bất chợt nhớ Hà Nội. Nhóc nhớ anh họ của nhóc, nhớ gia đình, bạn bè... Suýt nữa thì khóc nhè đấy. Anh thấy không? Được trở về Hà Nội, anh hạnh phúc hơn nhóc rồi nhé. Ước mơ của nhóc đấy, mà phải lâu lắm nhóc mới có thể.... Thôi thì về đi. Về để tận hưởng cảm giác Hà Nội - nhưng đừng vì ở Hà Nội mà quên yêu Hà Nội, anh nhé, và cũng đừng vì ở Hà Nội mà quên Sài Gòn đấy. Sài Gòn vẫn có rất nhiều người bạn luôn nhớ và quý mến anh. Đừng buồn nhé! Hà Nội đang dang đôi tay rộng lớn của mình ra để đón anh trở về, anh có thấy không, anh Napo?
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 27/06/2005
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 27/06/2005
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, ngày 25.06.2005
    "Rồi cũng về lại phố xưa..."
    Lại một người nữa sắp trở về. Không được báo trước đến cả tháng như những người trước. Không có những bồi hồi và lưu luyến quá nhiều. Phải chăng bởi vì anh cũng là một người trầm lặng. Anh không muốn báo trước. Thứ 5 anh đi rồi. Vậy mà hôm nay con bé Baby mới biết...
    Ngày mai, sẽ là một ngày chủ nhật. Nhóc sẽ lại có mặt trong buổi tiệc chia tay với anh. Nhóc chẳng bao giờ thích so sánh người này với người kia. Nhưng nhóc chợt nhớ tới 3 người đã trở về trước anh. Bất chợt nhóc thấy thương anh quá. Họ đi khỏi Sài Gòn trong sự hoành tráng, còn anh chỉ là một sự lặng lẽ, lặng lẽ như chính con người anh kể từ ngày anh vào cái gia đình nhỏ bé này.
    Vậy là.. từ thứ 5, cái gia đình này lại càng trở nên ít người hơn, anh nhỉ? Chào anh nhé. Nhóc sẽ không quên anh đâu - một buổi chiều anh chở nhóc về nhà vội vàng để lấy đồ trước khi lên tàu về Hà Nội - một buổi tối anh và chị Thúy tiễn nhóc lên tàu ... Và cả những câu trách móc nhóc đã "tặng" anh khi anh vô tình post những lời "linh tinh" trên mạng. Nhóc sẽ nhớ anh - như nhớ một người anh tận tụy và bao dung, chẳng bao giờ chấp nhặt nhóc cho dù nhóc thật trẻ con và dại dột trong cư xử - bồng bột trong suy nghĩ.
    Trở về nhé. Rồi một ngày, khi nhóc ra Hà Nội, nhóc tin rằng, thế nào nhóc cũng sẽ được gặp lại anh...
    Anh luôn làm nhóc bất ngờ vì cách cư xử của anh - quá người lớn và bao dung - anh làm nhóc thấy giận chính cái thái độ của nhóc ngày ấy nhóc dành cho anh - anh làm nhóc giận mình cái kiểu trẻ con, cứ thích cố cong cớn chứng minh với anh cái điều gì đó thật ngớ ngẩn. Hì. Tự dưng nghĩ lại, càng nghĩ nhóc càng thấy mình trẻ con - trẻ con kinh khủng khiếp... hihi.
    Và hôm nay, bất chợt một ngày nhóc lại muốn viết cho anh - một chút cảm xúc gì đó. Nhóc luôn quý anh như một người anh trai - Nhóc sẽ không quên cái kiểu lặng lẽ quan sát và viết văn rất hay của anh - nhóc sẽ không quên cái ngày đầu tiên anh xuất hiện, và sự xuất hiện của anh đã mang lại nhiều bàn cãi như thế nào. Hihi. Cả một cuộc họp hội đồng... Hihi.
    Nhóc bất chợt nhớ Hà Nội. Nhóc nhớ anh họ của nhóc, nhớ gia đình, bạn bè... Suýt nữa thì khóc nhè đấy. Anh thấy không? Được trở về Hà Nội, anh hạnh phúc hơn nhóc rồi nhé. Ước mơ của nhóc đấy, mà phải lâu lắm nhóc mới có thể.... Thôi thì về đi. Về để tận hưởng cảm giác Hà Nội - nhưng đừng vì ở Hà Nội mà quên yêu Hà Nội, anh nhé, và cũng đừng vì ở Hà Nội mà quên Sài Gòn đấy. Sài Gòn vẫn có rất nhiều người bạn luôn nhớ và quý mến anh. Đừng buồn nhé! Hà Nội đang dang đôi tay rộng lớn của mình ra để đón anh trở về, anh có thấy không, anh Napo?
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 27/06/2005
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 27/06/2005
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không viết ở topic này, nó đìu hiu quá, thấy cứ tội nghiệp thế nào ấy.
    Mình hình như là quá tuổi để có thể viết những tâm sự, đọc cái gì bây giờ cũng thấy dửng dưng, viết cái gì cũng thấy nhạt nhẽo. Mà lạ thật, đi nhậu bây giờ mà đông người quá cũng chả thấy còn hứng thú nữa. Bắt đầu thích những khoảng lặng nhiều hơn.
    Đôi khi mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên hoá lại hay, he he
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không viết ở topic này, nó đìu hiu quá, thấy cứ tội nghiệp thế nào ấy.
    Mình hình như là quá tuổi để có thể viết những tâm sự, đọc cái gì bây giờ cũng thấy dửng dưng, viết cái gì cũng thấy nhạt nhẽo. Mà lạ thật, đi nhậu bây giờ mà đông người quá cũng chả thấy còn hứng thú nữa. Bắt đầu thích những khoảng lặng nhiều hơn.
    Đôi khi mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên hoá lại hay, he he
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    dạ .okie sis
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    dạ .okie sis
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em BBM viết 1 bài cho bác Napo sao mà làm C rưng rưng nước mắt. Xin có lời xin lỗi vì hôm trước không đi bữa do bác Napo làm chủ xị được, vì em nhầm lẫn về thời gian và địa điểm. Chúc bác Napo có 1 sự bắt đầu mới tốt đẹp ở Hà Nội. Mong sớm có dịp đoàn tụ cùng bác và gia đình ở Hà Nội.

Chia sẻ trang này