1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ốc ấy hả? Chị phải kiềm hãm cái sự sung sướng lại thôi. Dạo này sắp đến lúc giống con bạn chị rồi em ạ. Còn nhớ cái hồi nó kịch kim, nhờ câu nói của bạn nó "Nữa là bỏ" mà nó mới cai được đấy em ạ.
    Được cái mấy hôm nay HN cũng lâu lâu làm cơn mưa, mát giời, hay ăn nem chua rán nhỉ? Chẹp chẹp, thèm... Được không em? Rủ bạn em nữa. Cloudy có đi không? MX? Ai nữa thì tớ không dám nêu tên. Em tocvanghoe nếu muốn có thể đi cùng. Sis sẽ PM cho em số của sis.
    Hôm qua Rain đã được diện kiến "dung nham" của bác Napo. Híc, vốn cứ tưởng bác sẽ làm quả quần cụt. Nhưng mà bác làm em buồn mấy giây với cái câu "À, đây à!" của bác khi ngó thấy em nhá.
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Một năm. Rồi lại nửa năm nữa. Còn nhớ hồi mới vào (SG và ttvnol), mình đã buột miệng "đi trên đường SG mà lơ ngơ nhớ HN." Giờ lâu lâu thì nhớ SG. Đôi lúc thấy nhớ nhiều con đường SG kỳ lạ và thấy thân thương lắm. Chả gì thì cũng đã từng dốc kha khá tiền đổ xăng xe mài mòn những con đường đó. Và lại nhớ những hôm lang thang đến rã chân... Chả biết rồi có một khi nào mình sẽ đốt xăng hay lững thững trên những con phố lạ để thấy nỗi nhớ nhân đôi.
    Tùy duyên!
  3. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi thì thứ 6 nhá. Thứ 7 công ty anh tổng kết nửa năm đầu, CN thì hẹn nhậu với bọn ĐH rồi. Gặp nhau khoe quả đầu mới luôn, cắt nửa tháng rồi mà chưa được dịp khoe với dân nhà mình, cắt xong trong béo dã man
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào pub...h vắng vẻ nhỉ
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Dạo này già yếu, sức đã xuống, tham gia cuộc chơi không nhiệt tình. Hơn nữa mọi người bận rộn quá, Xin thì bây giờ ra phố, thành dân chơi rồi , Good thì "xì trét" công việc (y văn)..
    Cuối tuần này chiến đấu quanh Saigon, hoãn đi Hà Nội sang thời gian sau.
  6. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ơn chúa, vì đã nghe lời khẩn cầu của con! Hê hê ...
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    To Goodbye2romance: Tớ về nhưng dạo này đen quá đâm ra quên cả hỏi thăm bạn bè. Không gặp Thư A có khi còn lâu hơn cả ấy. Khi nào rỗi rỗi rủ ông anh của tớ đi nhậu nhẹt đi, ông ý nhậu nhẹt đến quên cả đưa tớ đi chơi. Híc.
    To Templar_of_darkness : Nghe nói mãi hoá ra là người quen cả. Hôm gì xem Hành trình văn hoá trông ấy khác quá, xấu hơn bao nhiêu. Lại cũng không ngờ giờ ấy lại là đồng nghiệp của đứa bạn tớ( người thi cùng với ấy ý). Đúng là HN nhỏ thật.
    To B: khi về nhớ báo trước đấy
    To Napo: Có thể có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng PublicHN ở HN sẽ có 2 người luôn chào đón U....
    To....someone: /
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Mod ơi, Mod sao lấp lửng thế?
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Dên không câu bài nhá .
    Box mình dạo này đìu hiu wá nhỉ... mấy nhân vật hoành tráng đâu hết cả rồi ...
    Trời Sài Gòn dạo này mát tuyệt, làm mình nhớ đến cái lẩu hải sản Phùng Hưng có trứng vịt lộn lúc 2h sáng... giờ này mà có cái lẩu đấy ở đây thì...TUYỆT
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cũng một thời gian rồi, em cứ vào nhà mình, ngó một phát, rồi lại bỏ đi. Hôm sau lại ngó một phát nữa, rồi lại bỏ đi... Cứ thế... và cứ thế... Lại chậc lưỡi tự biện hộ cho cái thói lười biếng của mình bằng đủ mọi lý do : Học thi, bận làm, nhiều việc quá... Nhưng xét cho cùng thì tất cả cũng chỉ là... lý do...
    Cuối tuần lại sắp đến. Em lại đang trong kỳ thi. Một kỳ thi nữa. Lại những nhịp điệu lên trường - về nhà - học bài ... Chỉ khác là lần trước thi, vẫn đi chơi với nhà mình : Đồng Nai - Vũng Tàu. Em vẫn nhớ một buổi trưa thứ 6, hôm đó thi xong môn gần cuối cùng, em nhảy lò cò gần 1 km vì thích thú, và quả nhiên, tối hôm đó được đi Vũng Tàu với nhà mình... Tự dưng hôm trước đi bộ một mình, mọi kỷ niệm lại cứ ùa về... Lại thấy nhớ đến se lòng...
    Lần này... khác quá, nhà mình nhỉ? Mọi người đều lắng lại. Người thì bận rộn, sì trét, rồi... Dân số nhà mình cũng chẳng nhiều như trước. Lực lượng ngày một mỏng, cả không khí hoành tráng ngày trước cũng như muốn biến mất...
    Cuối tuần này, bỗng dưng con bé Baby lại thèm được đi chơi với nhà mình, với các anh các chị...
    Nếu có một điều ước, em sẽ ước nhà mình sẽ vui trở lại như ngày trước, ai cũng tràn ngập năng lượng, để làm việc hiệu quả và chơi hết mình... Nếu có một điều ước nữa, em lại ước có một đêm bất tử, nhà mình lại đi đâu đó... Bé út xem ra có vẻ hơi tham lam quá rồi thì phải...

Chia sẻ trang này