1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi chơi đầu tiên ở HN có 1 đĩa nem chua rán Hàng Bông ngon tuyệt vời cộng với 1 đĩa xoài xanh rất hợp vị . Sau đó Rain, Quyên với MX còn ra Tô Tịch làm mấy cốc hoa quả dầm để ăn khao nửa tháng lương đầu tiên của Rain. Ra Hà Nội khoái nhất là cái khoản ăn uống
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo mạch thơ ca tối hôm rồi.. Tiện đọc lại có bài thơ cũng hay hay .. thân gửi tặng mọi người, cũng coi như đề tặng ngôi nhà mới cho hội tụ đủ "Cầm, Kỳ, Thi và Họa "
    Có cần phải đấu súng
    giữa thiện và ác không
    một khi cái ác khóc
    nếu được tặng hoa hồng
    Có cần phải cắt tiết
    những kẻ còn máu không
    một khi máu biết sưởi
    những tâm hồn mùa đông
    Có cần phải tranh đấu
    cho cuộc sống này không
    bạn ạ, cần, cần lắm
    một khi bạn nói KHÔNG
    -----------------------------------------
    Nỗi đau như máu trên tay ấy
    Tứa lên dù chẳng vết cắt nào
    Nỗi đau như ớt không cay ấy
    Tỉnh bơ mà cổ họng xé gào
    Nỗi đau như thế gian hôm ấy
    Thấy tôi mà chẳng nhếch mép chào
    Nỗi đau như mắt em tôi ấy
    Bình yên trong bỏng rộp khát khao
    Nỗi đau như mắt em tôi ấy
    Ánh nhìn mềm nhũn cả lưỡi dao
    ----------------------------------------
    Nếu đời không còn người chết đói
    Tôi đã vô hình từ lâu rồi
    Nếu đời không còn bầy lang sói
    Tôi đã khâu thin thít bờ môi
    Khi tôi ốm tôi có bàn tay mẹ
    Trẻ mồ côi nóng lạnh có tay ai?
    Khi cô đơn tôi gầm lên trong bản nhạc
    Lúc lẻ loi những đứa trẻ...thở dài...
    Tôi mang nợ cuộc đời vì tôi biết
    Tôi sẽ không cầm cự nổi sự vô tình
    Tôi tập yêu cuộc đời vì tôi hiểu
    Tôi sẽ không bị bản ngã coi khinh
    ----------------------------------------
    ai đó nói:
    "càng yêu nhiều sẽ càng đau khổ"
    vậy tình yêu đong đếm được sao?
    ai đó nói:
    "khổ đau kia cắn răng mà chịu
    cứ yêu cho thoả nỗi khát khao"
    nhưng khát khao là gì khi chẳng bao giờ thoả
    như chân trần cắm cúi bước trên dao?
    giá tình yêu save được
    error thì load lại chẳng bận lòng
    giá tình yêu delete được
    chán
    hắt xì một cái
    thế là xong
    tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
    có một lần tôi làm thơ trên máy tính
    và đặt tên file là "tinhyeu"
    khi không hài lòng tôi định xoá
    cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
    "are you sure you want to delete ''tinhyeu''?"
    tôi đã rùng mình
    bạn ạ​
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo mạch thơ ca tối hôm rồi.. Tiện đọc lại có bài thơ cũng hay hay .. thân gửi tặng mọi người, cũng coi như đề tặng ngôi nhà mới cho hội tụ đủ "Cầm, Kỳ, Thi và Họa "
    Có cần phải đấu súng
    giữa thiện và ác không
    một khi cái ác khóc
    nếu được tặng hoa hồng
    Có cần phải cắt tiết
    những kẻ còn máu không
    một khi máu biết sưởi
    những tâm hồn mùa đông
    Có cần phải tranh đấu
    cho cuộc sống này không
    bạn ạ, cần, cần lắm
    một khi bạn nói KHÔNG
    -----------------------------------------
    Nỗi đau như máu trên tay ấy
    Tứa lên dù chẳng vết cắt nào
    Nỗi đau như ớt không cay ấy
    Tỉnh bơ mà cổ họng xé gào
    Nỗi đau như thế gian hôm ấy
    Thấy tôi mà chẳng nhếch mép chào
    Nỗi đau như mắt em tôi ấy
    Bình yên trong bỏng rộp khát khao
    Nỗi đau như mắt em tôi ấy
    Ánh nhìn mềm nhũn cả lưỡi dao
    ----------------------------------------
    Nếu đời không còn người chết đói
    Tôi đã vô hình từ lâu rồi
    Nếu đời không còn bầy lang sói
    Tôi đã khâu thin thít bờ môi
    Khi tôi ốm tôi có bàn tay mẹ
    Trẻ mồ côi nóng lạnh có tay ai?
    Khi cô đơn tôi gầm lên trong bản nhạc
    Lúc lẻ loi những đứa trẻ...thở dài...
    Tôi mang nợ cuộc đời vì tôi biết
    Tôi sẽ không cầm cự nổi sự vô tình
    Tôi tập yêu cuộc đời vì tôi hiểu
    Tôi sẽ không bị bản ngã coi khinh
    ----------------------------------------
    ai đó nói:
    "càng yêu nhiều sẽ càng đau khổ"
    vậy tình yêu đong đếm được sao?
    ai đó nói:
    "khổ đau kia cắn răng mà chịu
    cứ yêu cho thoả nỗi khát khao"
    nhưng khát khao là gì khi chẳng bao giờ thoả
    như chân trần cắm cúi bước trên dao?
    giá tình yêu save được
    error thì load lại chẳng bận lòng
    giá tình yêu delete được
    chán
    hắt xì một cái
    thế là xong
    tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
    có một lần tôi làm thơ trên máy tính
    và đặt tên file là "tinhyeu"
    khi không hài lòng tôi định xoá
    cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
    "are you sure you want to delete ''tinhyeu''?"
    tôi đã rùng mình
    bạn ạ​
  4. bonbon_hn8x

    bonbon_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  5. bonbon_hn8x

    bonbon_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em cũng cố gắng spam
    to cả nhà:sắp đến ngày bánh trôi bánh chay,mọi người có định làm gì ko?
    to chị Rain:em về quê lên muộn nên cũng chẳng kịp mua đường để gửi
    to chị Cloudy:hì,thứ 7 chị vẫn phải đi làm mà,nên bọn em ko rủ Tối là chị có thời gian nhỉ?Sẽ có tuor cho ngày thứ 7
    Giờ em với chị Rain cố gắng cho những ngày thứ 7 nhể?
    to cả nhà thêm phát nữa:em bị xoá nick trong mail list rôì,nghe câu"bạn ko còn ở Hn nữa" thì giờ em thế nào,có còn là thành viên ko?
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em cũng cố gắng spam
    to cả nhà:sắp đến ngày bánh trôi bánh chay,mọi người có định làm gì ko?
    to chị Rain:em về quê lên muộn nên cũng chẳng kịp mua đường để gửi
    to chị Cloudy:hì,thứ 7 chị vẫn phải đi làm mà,nên bọn em ko rủ Tối là chị có thời gian nhỉ?Sẽ có tuor cho ngày thứ 7
    Giờ em với chị Rain cố gắng cho những ngày thứ 7 nhể?
    to cả nhà thêm phát nữa:em bị xoá nick trong mail list rôì,nghe câu"bạn ko còn ở Hn nữa" thì giờ em thế nào,có còn là thành viên ko?
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đâu là khuôn viên công ty G2R tặng nhà mới; tặng bà con
    Sorry phải resize đã
    Được Goodbye2romance sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 05/04/2005
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đâu là khuôn viên công ty G2R tặng nhà mới; tặng bà con
    Sorry phải resize đã
    Được Goodbye2romance sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 05/04/2005
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Co nhung luc yeu thuong nong chay qua
    Anh xay len mot giac mong dien cuong
    Anh xay len mot giac mong de vuong
    Ca loai nguoi kim co duoi chan anh
    Anh se dem uy luc va quyen hanh
    Hien dang len.. nguoi anh yeu dau
    Anh se thieu huy nhung hiu quanh bo vo
    Dang len em mot mua xuan vi dai
    Anh se lenh cho ngan hang the gioi
    Duc tien chung in that lon hinh em
    Anh se len dinh cao EVEREST
    Dat tuong em voi voi giua tang khong
    Hoi Nguyen Du, Puskin, Huygo
    Hay song lai viet ve em cho du
    Anh se bat nhung ke yeu em
    Dem nhot het vao nguc that toi tam
    Va cu the sinh nhat em hang nam
    Se an xa cho nhung ten hoi cai
    Neu ten nao van con chua kinh hai
    Anh se giam no den muon doi
    Anh se dap tan nat dat troi
    Neu mot thang trong chung lam phan
    Oi!! Em diu hien, em ton nghiem, em vi dai
    Mong de vuong anh xay tang rieng em.
    ------------ Sáng tác bởi Phạm Quốc Huy - 15/11/2002--------------
    ==> Tôn trọng luật bản quyền

Chia sẻ trang này