1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thông báo - thông báo
    Những người Hà Nội trên đất Sài Gòn hiện nay đã có một forum tại địa chỉ http://hanoifriends.proboards49.com Mới khai sinh ngày 18.07.2005. Kính mời bà con cô bác gần xa quan tâm chuyển vào địa chỉ forum trên để góp phần vào sự ngày càng phồn thịnh của gia đình Những người Hà Nội trên đất Sài Gòn.
    Nay xin trân trọng thông báo.
    Người Hà Nội trên đất Sài Gòn
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 19/07/2005
  2. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua có một người bạn nói với mình rằng " cái gì nhiều quá thì cũng không tốt", điều này thì đúng quá đi rồi .Nhưng không hiểu sao mình cứ thấy băn khoăn là mình đã có cái gì là nhiều quá đâu. Càng nghĩ càng thấy đói, mà càng đói thì đầu óc sẽ mụ mẫm đi và mình lại nhớ nhầm câu nói của bạn thành: nếu bạn ăn 1 thứ gì đó nhiều lần thì cũng không tốt!
    Ví dụ như bạn ăn thịt chuột 2 lần, như vậy sẽ không tốt vì có nhiều chuột trong bụng bạn. Vậy để giải quyết vấn đề này : Bạn nên ăn thịt mèo.
    Nhà mình có ai nghĩ vậy không nhỉ???
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chí lí 1/2. Giá mà bác nói câu đấy ở ngoài này thì chí lý 2/2.
  4. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tháng 7 nắng chói chang, chợt nhớ vô cùng mưa tháng 6...
    Tháng sáu trời mưa, trời m­­ưa không ngớt...
    Thơ Nguyên Sa viết thế mà đúng thật. Mấy ngày qua nghe đài nói trời Sài Gòn âm ỉ mưa rơ. Một cảm giác man mát như ùa đến trong cái nóng như thiêu đốt, oi bức của Hà Nội. Tôi còn nhớ, những cơn m­­ưa dai dẳng vắt từ buổi sáng qua buổi chiều, tới đêm khuya , đến tận sáng ngày hôm sau n­ữa. Song những cơn mưa thế thường rất nhỏ, lại chợt đến chợt đi trong khoảnh khắc. Bởi thế người ta chẳng buồn mặc áo mưa. Chỉ phong phanh chiếc áo mùa hè, đạp xe chầm chậm giữa làn hơi n­­ước trắng mỏng tang nh­ư khói... Ngó lãng mạn ghê. Dù sau đó, về tới nhà nằm rên hừ hừ vì cảm lạnh...
    Tháng sáu, thích nhất là cùng lũ bạn ngồi quán, nhâm nhi những cốc cafe quá nửa là đá, ngắm trời mưa, ngắm phố xá, ngắm người qua đường... và ngân nga câu hát:
    Cơn m­ưa đưa mình vào tháng sáu...
    Đầu tháng sáu, mưa về mang theo bao nỗi niềm lo lắng khắc khoải của lũ sinh viên lười mỗi bận tới kỳ thi. Cuối tháng sáu, mưa hoà cùng những tiếng cười, những giọt nước mắt ngày chia tay... Đời sinh viên, vui nhất, buồn nhất dồn cả vào tháng sáu. Mọi trò lãng mạn nhất, rồi dở hơi nhất cũng đều ở tháng sáu...
    Giờ đây, khi tháng sáu đã trở thành "ngày hôm qua" mới ng­ỡ ngàng nhận ra rằng "Trời Việt Nam mình còn m­ưa nhiều hơn, nhất là trong mắt lũ học trò". Và cả trong mắt những nhà thơ n­­ữa:
    ... Anh đứng đọc những dòng m­ưa buồn bã
    Như những dòng vĩnh biệt của ngày qua ...
    ... Mưa thì m­ưa chắc tôi không bước vội
    Nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau ...
    ... Nắng vô t­ư để m­ưa về ngập lối
    Xin m­ưa đừng về trên mắt hạ r­ưng r­ưng ...
    Tháng sáu mang trên vai nh­ững cành phượng đỏ, những con đường và những cơn mưa. Vòm trời xanh mắt em bỏ ngỏ... Dẫu thương nhớ em làm sao được khóc, nước mắt này cũng của xa xưa. Tháng sáu tr­ời nắng, tháng sáu tr­ời m­ưa... Tháng sáu qua rồi, em biết một mình em. Xin cho tôi mượn lời Nguyên Sa để nói "Tôi sẽ nhớ suốt đời m­ưa tháng sáu...". Và xin yêu xin nhớ Sài Gòn hơn ngàn lần nh­ư thế...
    E***ed after 1 year
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thịt meo` ăn thường xuyên,thịt chuột mới ăn được có 1 lần....ăn thịt chuột đê
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mải buôn dưa lê ở forum kia mà wên mất chỗ này rồi... để nó rơi bõm xuống trang 2
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chiều chủ nhật, trời không nắng, mưa bay bay đậu lên má, lên tóc....không đủ để ướt mi.thế nên mỉm cười khi bạn hát "crying in the rain"!
    Vào nhà sách chúi đầu vào đống tản văn về HN, nhớ da diết những góc phố,hàng cây, nhớ cổng trường ngập nắng, giảng đường thênh thang gió......và người HN khi đọc những "Phố không mùa", " Mùa đi qua phố".......
    Chợt nhớ cũng một buổi chiều, chiều ấy nhiều nắng, nắng sg nồng nàn......cũng trong cái nhà sách này, tranh giành với người ta hí húi tô một cái tượng nhỏ xíu. ngày đó thấy ám áp vui và dường như hạnh phúc....... tin là vì có người ta ở bên, và có lẽ ngày đó Sg nắng....!
    Thấy lạnh, nhăn nhó với bạn chắc tại máy làm lạnh trong nhà sách....ừ thì đi lang thang.....
    Ngồi ở đằng sau, vẫn cái thói quen giang tay và ngửa mặt nhìn trời, bắt bạn chạy qua những con phố nhều cây, nhưng phố đông người và không giống HN, Chẳng thấy được lá cây ken dày vào nhau, và những khoản trời bé xíu trôi qua kẽ lá...chỉ thấy thênh thang khói bụi và những khoảng xám.....Cay mắt!
    Bỗng thấy mặn ở môi.
    Nơi đây, gì cũng khác.
    Trong hoi hiếm niềm vui chỉ thấy nỗi cô đơn bát ngát nhiều!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 26/07/2005
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Em có thấy nick chị Thuý trong forum đâu? Hôm nay có ý định câu mà vẫn ko được
    Giờ nhà minh nhiều chỗ buôn quá, theo đâu cho kịp
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bỏ quên topic này thấy cũng hơi tiếc. Có điều nhiều khi đã log in rồi lại tần ngần log out. Nhiều khi nghĩ phần cũng vì ham vui nhà mới, phần lại vì chẳng biết viết gì. Nhưng ngày hôm qua thực sự vui. Vui lắm. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
    Thế mà cũng nửa năm rồi từ khi về lại HN. So ra thời gian cũng chóng thật. Nhiều lúc ngẫm chẳng hiểu sao mình vẫn luôn may mắn đến thế. Quen nhau, gặp nhau, chơi với nhau, nói chuyện, tâm sự, hay đơn thuần là những cuộc bù khú... Đến rồi lại đi mà tình cảm vẫn chân thành. Có lẽ đó là điều mà mình thấy yêu quý nhất ở đây. Một phần của tin yêu trong Rain là nhờ có mọi người.
    Hồi mới về nhà mình cứ khăng khăng giữ cái xe 52 biển đầu gấu Ai cũng phì cười. Ai cũng lo HN ít biển lạ. Thế thôi chứ 52, 53 tớ gặp đầy mọi người ạ. Bỗng nhiên thấy SG - HN, HN - SG sao mà gần nhau đến thế. Thi thoảng lại bật cười khi nhớ lại cái cảm giác rất hưng phấn và con trẻ khi mỗi lần nhìn thấy biển 29, 30, 31 trong kia là phải phóng ù lên bằng được để khoe răng một cái. Rồi cũng chẳng ai hỏi han, thắc mắc nữa. Vẫn còn cái náo nức, cái ham chơi, những muốn chạy ngay vào đấy nhưng rồi lại chặc lưỡi... SG mà thiếu một cơ số người sẽ dường kém vui. Vũng Tàu vắng chỉ một người đã chỉ còn lại nỗi nhớ. Có lẽ khao khát đến thế cũng chỉ bởi ...
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 27/07/2005
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 27/07/2005
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    "Rồi mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..."
    Chả biết viết gì nhiều, em chỉ muốn nói rằng từ sâu thẳm tấm lòng, tất cả mọi người đều mong chị có một cuộc sống mới thật bình yên, bình yên và hạnh phúc....

Chia sẻ trang này