1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo có thăng có trầm thì là có thăng có trầm... Ai bảo không thăng không trầm thì là không thăng không trầm... Lúc nào không thăng không trầm mà có khả năng nhìn thấy cái thăng cái trầm của người khác mới biết là có thăng có trầm.
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em Múp dạo này cũng ní sự nhờ.
    Ôi, 1 năm (À ko phải.... Với mình là 1 năm lẻ 1 tháng 1 ngày
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bà chị mình dạo này chữ ký lại được combine bởi 2 câu ní sự cơ đấy
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 01/09/2005
  4. CoffeandCigarettes

    CoffeandCigarettes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mup em, trầm của em có phải là hôm nào đi chơi về, mệt, đường thì tắc, trời lại đang mưa, đứng giữa cái đám đông chen chúc hít khói xăng A92, về đến nhà, đói, lục tủ lạnh thấy không còn đồ nguội để ăn, thùng mì tôm cũng đã chén hết mấy gói cuối cùng ngày hôm qua, chạy ra đường tìm mãi mới thấy một hàng bánh đúc, sờ túi thì nhận ra mình quên ví ở nhà ....Phải không? Còn thăng, anh đoán là hôm nào đấy, về nhà, đứng khoanh tay trước mặt chị Rain, anh Cap: Thưa anh, thưa chị, hôm nay em được phiếu bé ngoan. ( Em phải đánh nhau mãi mới cướp được của con bé BabyMonkey đấy!). Hay thăng là hôm nào anh G2R anh ấy alo và nói rằng: Mup em, hôm nay anh mời em đi ăn, em thích ăn gì cũng được, ăn thoải mái, no căng rồi thì lấy thêm phần mang về cũng được! Phải không?
    Đây, anh thấy cái này có nói về thăng trầm đấy, em đọc nhé: http://www.thuvienhoasen.org/pkk-nhungbuocthangtram.htm
    Có phải cứ nói thăng trầm là thăng trầm được đâu!
    Dạo này mình khâm phục mình ghê, đọc cả những thứ thế này!
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Tiên ông. Đạo hạnh cao thâm thật. Híc.. Những cái đấy mà cũng nghiền ngẫm được.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhắc mới nhớ. Quên luôn cả chuyện hôm đấy HNP và mình đến sớm nhất (HNP nhắc.) Trí nhớ tệ thật!
    vì cái 1 năm gặp chị Nghé, em Múp.
  7. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần được nghỉ mấy ngày mà chưa có chương trình gì cả, tệ quá.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chúc mừng anh Béo sắp lấy vợ. Tiếc là em ko ở VN để chia sẻ tin vui này với anh. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha.
    Anyway, you should make clear something with someone. It''s man''s sign.
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhắc mới nhớ. Quên luôn cả chuyện hôm đấy HNP và mình đến sớm nhất (HNP nhắc.) Trí nhớ tệ thật!
    vì cái 1 năm gặp chị Nghé, em Múp.
    [/quote]
    Chả hiểu tự nhiên lôi đâu ra cái tên Múp cho mình. Mình là thuymp đàng hoàng ... Cứ kêu tui Múp, ra HN tui bắt dẫn tui đi ăn cho thành Múp luôn ... Rain nhớ chuẩn bị nhé. Sắp rồi đấy

Chia sẻ trang này