1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nay có gì ko mấy anh chị? Trời nắng , đi ngoài đuờng cũng chết mệt.........có vụ gì gọi em với nhá
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị Nghé bảo là hôm vừa rồi anh em tụ họp kỷ niệm 1 năm ngày gặp gỡ, không biết chương trình tiến hành thế nào? Có vui không?
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    2/9 cách đây 5 năm là lần đầu tiên Rain xem bắn pháo hoa. Lần thứ 2 vào một đêm Giao thừa ngang bướng. Và 2/9 năm nay là lần thứ 3 ngắm pháo hoa bên Bờ Hồ. Lần đầu tiên với cảm giác lạ lẫm, thích thú như con trẻ, xuýt soa, vỗ tay, cổ ngển lên mỏi muốn gục gặc nhưng cười đến tít cả mắt. Lần thứ 2 lặng lẽ, nghe nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, cái tâm trạng phút Giao thừa giữa những người xa lạ vừa ấm áp, vừa cô đơn. Lần thứ 3 đã vợt bớt đi cái vô tư, thậm chí mình còn biết cầu mong những điều tốt đẹp, nhưng vẫn thấy thiếu một sự đồng cảm. Nhưng cái cảm giác pháo hoa như những tấm lưới lớn ụp xuống đầu vẫn như thế, đầy hào hứng. Cuối cùng thì mình cũng ra về với tâm trạng nửa vui, nửa tưng tưng và cái mặt đen nhẻm vì khói thuốc và xác pháo.
    Chả biết SG có bắn pháo hoa không nữa? Hình như chẳng có gì. Người cũng không.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 04/09/2005
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em nghe đồn trên SG có bắn... Chữ ký trong quote là gì chị nhỉ . Em không biết tiếng Đức
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà,
    Gớm, có một thời gian em lặn thôi mà vào lại nhà mình thấy lạ quá. Hic hic.
    Chồng dạo này ghê gớm nhở? Vợ nộp cái đơn ly dị rồi mà chẳng ai thèm duyệt. Khổ thân vợ thế cơ chứ. Đã thế chồng lại hoành tráng làm hẳn một cái nick mới Cà phê với chả Xì Gà tán hết em này đến em khác. Rain mà không nói là chồng thì khéo em cũng chả biết. Đấy! Cả nhà thấy chồng em thế mà mãi chả chịu duyệt cho em cái đơn ly dị, em cứ mang tiếng vợ nhặt mà không được ly dị thế này cũng tội nghiệp em lắm. hic hic. Các anh các chị rủ lòng thương, giúp em phát! Em cảm ơn nhiều
    Dạ, thưa cả nhà, tình hình là bây giờ em đang ở SG rồi ạ. Nhà mình hoành tráng phát nhở? Lâu lắm rồi em không được hoành tráng
    Cuối tuần này nhà mình có ai có kế hoạch gì không ạ? Tối thứ 7 hoành tráng được không ạ? Có cô em này hóng hớt với...
    Nín thở chờ tin tức của cả nhà...
    To Rain: Em vào SG đúng đêm 2.9, chẳng kịp gọi điện chào chị. Hic hic. Em đến nơi cũng hỏi ngay bác lái xe là SG có bắn pháo hoa không. Bác lái xe cũng nói với em là ... Có. SG bắn pháo hoa ở chỗ Sông Sài Gòn trên quận 1 ý chị ạ
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    = Cố lên!
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ấy, chồng em có ở đấy đâu mà cứ doạ nín thở thế em? Nhỡ... rồi lấy ai hô hấp nhân tạo bi giờ?
    À, thực ra thì chị cũng có đọc báo và biết SG có bắn pháo hoa.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Nghé nhé
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hơ cả nhà mình ơi... Cả nhà mình quên mất em Babymonkey rồi à??? Cuối tuần này không ai cho em đi chơi với à???
    Ứ đâu, em thích đi chơi cuối tuần cơ... Oa...oa...
    Em nín thở cả tuần nay ngất lên ngất xuống mà chả ai thương... Tủi thân quá!!!
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em BBM nhà mình quá, ngất lên ngấy xuống... thôi, nín đi em, nín đi chị thương rồi cho kẹo ... Mừh em ơi, chị có 1 câu hỏi nhỏ này... chị chưa bao giờ nín thở hay ngất cả, không biết nín thở bao lâu thì ngất 1 lần em nhể

Chia sẻ trang này