1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Gần giống mình. Mình thèm nem chua rán, lẩu nhưng mà chẳng có ai để rủ đi ăn. Người thì bận học, người thì bận làm, người thì bận đi chơi, người thì bận gia đình, người thì không ăn được... Sao số mình vô duyên thế nhỉ?
  2. dauchomchom

    dauchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Rủ tui nè. tui chả bận gì cả, lại còn rất nhiệt tình với mấy chuyện ăn uống nữa. Sao ko thấy ai nhắc chân gà nướng ở Kim Liên nhỉ. Món đấy ngon phết. Chân gà trong này người ta cứ chẻ ra, chẳng còn ra hình cái chân gà nữa nhỉ.

    AH, có việc quan trọng đây. Nhà mình có kế hoạch gì cho trung thu năm nay ko nhỉ. Tối thứ 7, CN, nghe có vẻ thiên thời, địa lợi, nhân hoà để ... tụ tập ăn nhậu nhỉ? Các bác ơi ...........
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ơ, ý kiến hay nhở? He he. Nhưng mừ hình như là cuối tuần này anh G2R vẫn chưa về thì phải. Hay mình làm trung thu muộn đi, tuần sau nhé? Cuối tuần sau làm quả hoành tráng đi. (24,25/9) nhân tiện chúc mừng sinh nhật anh G2R luôn. Cả nhà mình ơi... Lên kế hoạch đi thôi! Có ai đăng ký nào
    (lần này em Baby rút kinh nghiệm, kêu gọi từ trước hơn 1 tuần, để lên lịch sắp xếp cụ thể, không để nước đến chân mới nhảy nữa!) Mà hình như cuối tuần đó nhà mình còn có vụ nấu nướng đoan trang nữa thì phải, he he... Bún thang.. chẹp chẹp... Em Baby cũng muốn ăn bún thang lắm roài... )
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà mình kinh khủng. Hình như từ ngày mình ra Hà Nội, cả nhà chưa tập trung lần nào thì phải. Chị Nghé lâu không gặp, bây giờ chắc là tròn trịa, xinh xắn hơn rồi. Mấy cô bé kia nữa chứ, chắc chắn là càng ngày càng xinh rồi. Bác Lam chả biết có lang thang vào trong này nữa hay không, bác Hoàng thì bận rộn, thằng Quý thì suốt ngày chơi bời, chả chú ý gì đến anh chị em cả, thằng Xỉn thì thấy mất tăm luôn. Sao nhà mình dạo này buồn thế. Nhớ mọi người khủng khiếp, chỉ muốn vào SG ngay lúc này, hic hic.
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói hơi láo, nhưng đúng là đen như chó mực. Mấy hôm trc tụi bụi, còn đỡ hơn 1 tí. Hôm nay nhận được cái tin deadline được extend, em lại nhớ lại và trong đầu luôn nhớ ra cảnh 2 thằng đấy ở cổng Từ Dũ, bà chị của em ạ. Nhớ như in, chỉ có điều không nhớ mặt và biển số xe của nó thôi. Đúng là cái số....**** thật.... Em đây bây h hình như vừa ức chế, vừa lo lắng, vừa tiếc, lại vừa sợ. Thật em chả muốn sống ở cái đất này thêm 1 ngày nữa. Thông cảm, em ức chế quá, phải viết lên chỗ nào được gọi là public cho nó giảm xì trét. Đã thế, hôm nay đi đến đồn, nó chỉ chứng thực là mình đến khai báo, chứ không chứng thực là sự thực. Sốt hết cả ruột về chuyện xe cộ, giấy tờ. Chả biết gửi xe ra thế nào, làm lại giấy tờ bao lâu. Lại còn cả "thằng" Công An đấy nữa chứ, người ta thì cứ sốt hết cả ruột, nó lại còn lợi dụng để cà fê cà fáo nữa chứ. ****!
  6. dauchomchom

    dauchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ơ, thuymp kể chuyện bức xúc nghe rất là bức xúc mà chẳng hiểu gì cả. Định vào chửi ké tí mà chả dám. E cũng bực mình bọn SG này lắm rùi.
    Sáng nay e vừa bị chúng nó cho một vố, từ trước đến giờ e đi xin việc chưa bao giờ phải có phường chứng sơ yếu lý lịch, sáng nay đem hồ sơ đến nó bắt đem về chứng (làm sao mà về HN chứng được) thế là nó ko cho nộp, lại còn là trung tâm việc làm mới ghét chứ
    Babymonkey cho dang ký một chân đi ăn trung thu muôn nha
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là thứ 4 rồi đấy! Thế mà nhà mình im thin thít, chả thấy nói năng gì về vụ ọp ẹp cuối tuần. Em chẳng biết thế nào nữa.... Buồn ghê... Kiểu này khéo cuối tuần em chạy ra Vũng Tàu chơi với ông bà mất thôi
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em BBM thân iu của C,
    C có 1 đề nghị rất khiếm nhã ... rằng không biết weekend này em BBM có thể nấu món gì cho C ăn gọi là farewell chị được không? Chuyện là thứ 7 tuần sau C sẽ lên đường ra HN ... hết dịpc được thưởng thức món ăn em BBM nấu
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đấy, thì ý kiến của em lúc đầu cũng là như thế. Nhưng chả thấy nhà mình ai động tĩnh gì, Em cứ tưởng kế hoạch của mình phá sản, Oa...oa...
    Thôi thế này nhé! Mấy chị em mình quyết định với nhau, em chiều chị tất, cuối tuần này em ở lại SG nấu nướng gì đó, tuỳ chị (hê... mà hình như mình chỉ biết nấu mỗi bún thang thôi thì phải ) Buổi trưa chủ nhật nhé, vì thứ 7 em vẫn phải đi học .
    Hay là...
    Tối thứ 7 mấy chị em nhà mình đi xem phim với nhau, đêm thứ 7 rấm rích nhà chị Nghé phát cho đỡ nhớ ( for girls only ) Rồi sáng Chủ nhật mấy chị em mình đi chợ. Trưa nấu nướng. Ý kiến chị thế nào?
    Mấy bác giai có tham gia vụ xem phim và vụ trưa Chủ Nhật không thì đăng ký cái nhểy Chứ ít nhất là 4 chị em nhà này là chắc có mặt đầy đủ roài: Nghecoi, Hanoipho, Thuymp và Babymonkey. Bác Hoàng lần này mà trốn phát nữa thì bác biết tay em, em mà đã giận là giận luôn một mạch hơi bị dài đấy nhá!
    Nào nào, đoan trang, hoành tráng phát nào...
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tuần này ông xã chị Nghé có trong này không nhể em nhể... nhưng sao chị nghe cái vụ Vũng Tàu nó cũng có sức hút thế nào ấy :D

Chia sẻ trang này