1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ôi chết thật. Hôm trước nhắn tin cho ấy bằng máy của cậu tớ, nên tớ nào có nhận được tin nhắn của ấy đâu. Hic hic. Thế YIM của ấy là gì? PM cho tớ nhé! Hihi.
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 27/09/2005
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em Quyên thân yêu,
    lâu lắm không được gặp em. Chị vẫn nhớ cái hẹn "hôm nào đi ăn nộm" của chị em mình lắm em ạ. Thế nên có gì em nhớ liên lạc lại với chị nhé.
    Nhớ em và cái đĩa nộm mà em tả vô cùng. Mà trời mùa thu rồi đấy, rảnh rỗi đi lang thang chỗ Bờ hồ vui phết em ạ.
  3. dauchomchom

    dauchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, BBMK ơi là BBMK
    thế mà tui nhắn cho bạn ko biết bao nhiêu tin nữa. bó tay.
    nick cua tui la winterwindhn. add rùi báo tui nha.
    Được dauchomchom sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 02/10/2005
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là chời... Em Baby mới bận đi làm có 1 thời gian ngắn thôi mà các anh các chị, chồng, chú bỏ rơi cái nhà này mốc meo tang thương thế này. Để cho nó rơi tọp xuống tận trang 2 có chết không cơ chứ.... hic... Người nhớn nhà này thấy con bé út chạy lon ton đi làm việc thì củng rủ nhau đi chơi hết rồi à??? oa...oa... Không chịu đâu. ăn vạ... ăn vạ...
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà! Cả nhà thấy em út BBm dạo nì vất vả quá, thấy thương quá, thấy nhớ quá.. nhớ mỗi em BBM, quên béng hết mọi thứ, quên béng cả cái nhà này
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Quên luôn cả bà chị này. Hu hu, hôm qua ngồi ăn 1 số món mà nnhớ em Thuymp quá cơ. Nhờ chị Cloudy nhờ!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 06/10/2005
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì không hỉu sao em rất hay lãnh cảm với ăn uống, Dên ạ
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    nhà mình dạo này buồn quá! Buồn hiu buồn hắt. Chỉ còn mỗi chị Rain, với chị Thuý là hay vào thăm nom nhà cửa. Còn các bác khác bỏ bê hết cả rồi...
    Em Baby có ý kiến... Hình như tối thứ 5 hàng tuần chị HNP rảnh đúng không? Vậy tối thứ 5 nào đó (trong tuần này hoặc tuần sau) nhà mình ọp ẹp phát đi... Lâu rồi chả được gặp mặt mọi người
    Hâm nóng không khí phát. Làm quả Absolute đi bác Hoàng ơi... Xong rồi bác lại xem tướng cho chị Nghé, Hà Nội Phố và em Baby... He he. Em vẫn cứ đang lăn tăn nghĩ đi nghĩ lại cái câu "Ngu si hưởng thái bình" của bác. Anh Xỉn, anh Good sắp ra HN thế nào cũng phải cho bà con trong này biết với chứ nhểy???
    Mà sao nhà cửa cả ở đây và cả ở bên Proboards nhà mình cũng đều bỏ rơi hết cả thế... Oa... oa... Không chịu đâu...
    http://hanoifriends.proboards49.com
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 09/10/2005
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 10/10 nhỉ? Kỷ niệm 995 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội hả? có gì hay ho kể cho Sài Gòn nghe với. Bồ hóng tí .
    To em BBM: Thứ 5 chị vẫn phải đi học em ạ. Hi vọng là tuần sau có thể đi chơi được với nhà mình. Chả muốn bận tẹo nào, chỉ thích chơi thôi
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội kỷ niệm 995 năm. Thiên hạ đổ ra đường đông hơn thường lệ, đông hơn những ngày chủ nhật khác, hoặc giả lâu rồi em mới ra khỏi nhà và đi lang thang như thế chị ạ.
    Sửa soạn một chút, làm điệu 1 chút rồi hí hửng chạy ra Triển lãm sách quốc tế. Úi... Triển lãm to hơn em tưởng. Nó làm em tiếc hùi hụi vì đã không đi sớm hơn, cho dù em chẳng nỡ bỏ bữa cơm chiều ở nhà. Có nhiều người đi mua sách lắm. Người mua sách ở Triển lãm nhiều nhưng các cửa hàng sách ở Tràng Tiền vẫn nhộn nhịp, đông vui dù đã sắp đến giờ đóng cửa.
    Những con đường dẫn về trung tâm đông nghịt. Trời Hà Nội có chút gì se se lạnh, vuốt dọc cánh tay trần. Hình như có chút sương sương quyện với ánh đèn đủ màu giăng dọc, ngang những con phố và những ánh đèn xe. Hà Nội bây giờ giàu lắm, toàn xe đẹp. Chẳng mấy ai đi xe đạp. Vì đi xe đạp lắm khi đến khổ, chẳng tìm ra một chỗ mà gửi xe. Còn vứt giữa đường thì cũng chẳng dám. Hì hì, của đau thì con xót.
    Kem Tràng Tiền đông. Nhà hát lớn cũng đông. Quảng trường trước tượng đài Lý Thái Tổ cũng đông. Đài phun nước cũng đông. Chợ đêm cũng đông. Sao mà đông thế. Người, xe, đèn, âm thanh... Ở đâu cũng nhộn nhịp. Em lén vòng ra Lý Nam Đế và suýt soa vì lạnh. Hà Nội vẫn có những con phố vắng thật vắng. Không khí trong lành, mát mẻ, không xô bồ, không ồn ã. Vòng thêm một chút nữa ra đến Điện Biên Phủ. Những con đường lại bắt đầu đông dần lên, mùi xăng, khói xe, tiếng người, tiếng hát vút cao... Ánh đèn ở quảng trường Ba Đình nhạt màu sương. Những tốp người đứng, ngồi, đi đi lại lại, cười nói. Đoạn cua xe ngay đền Quán Thánh đông bất chợt. Những chú cảnh sát vẫy vẫy, rồi lại ra dấu dừng lại. Sương như dày hơn. Không khí như lạnh hơn, đặc sương. Đường Thanh Niên phân đôi với một bên Hồ Tây vắng vẻ hơn thường lệ, vắng một cách đặc biệt với lác đác dăm ba cặp tình nhân. Lạ thật, bình thường giờ này, ngày này khó mà chen chân sang phía ấy. Còn bên này hồ Trúc Bạch đông lạ thường. Những gánh hàng rong với dăm ba quả ổi, rồi cóc, bỏng, bắp rang bơ hay mấy bác tỉ mẩn vê vê nặn nặn từng viên bột màu thành những hình bông hoa, Tôn Ngộ Không... Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Sao đường lại đông đến thế? Sao người ta lại vui đến thế? Cái chen lấn này nếu là một hôm nào khác có lẽ sẽ bực bội lắm nhưng hôm nay ai cũng vui thì phải. Chút gì đó như hồ hởi, như háo hức. Ai cũng vui vẻ dù họ là người đứng giữa đường hỏi nhau ?oĐi đâu bây giờ?? hay họ là người bị tắc lại, bấm còi ?otiiin... tiiin...? Hồ Trúc Bạch sáng đèn và bóng những con thuyền, những con vịt thấp thoáng. Hê hê, đừng lại, nghe loáng thoáng những câu chắp vá mới nhớ ra hôm nay có lễ hội rồng bay. À mà híc, hình như kỷ niệm 995 Hà Nội. Tại em cứ nghĩ hôm nay chưa phải mồng 10/10.
    Còn hơn 30?T nữa rồng mới bay. Thôi, đi về. Đứng đây làm quái gì cho chết rét, nhở?! Chạy thẳng lên đê. Và lại thấy đông. Lắm người, lắm xe thế. Chỗ nào cũng thấy bãi trông xe. Lâu rồi mới lại thấy người ta đông vui đến thế. Có một cái gì trong trẻo lắm, như cái rét đầu tiên này vậy. Cười... Vô tâm thế thì thôi.
    Hà Nội, ngày 9 tháng 10
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 10/10/2005

Chia sẻ trang này