1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thấy 1 không khí chẳng khác gì bình thường. Gần trưa, mới chợt nhận ra hôm nay 10/10. Có lẽ mấy năm ở trong kia đã quen với cái không khí KHÔNG ỒN ÀO của ngày 10/10 rồi, để rồi bây h cẩm nhận về nó với không 1 chút gì đặc bêịt. Hình như hôm nay có lễ hội rồng bay. Đường phố đông đúc hơn thường ngày. mà bây h mình cũng chẳng thấy đông đúc, kể cả cái đông đúc của Hà Nội.
    Cuộc sống trôi qua bình lặng đến lạ kỳ. Cứ từ từ, từ từ. Nhưng 1 ngày qua đi quá nhanh, để khi nhìn lại mình thấy chưa làm được gì. Liệu có phải mình là người thích những thứ có lửa không nhỉ
  2. dauchomchom

    dauchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn đến mức quên cả ngày 10/10, đến khi nhớ ra đấy là một ngày rất quan trọng đối với HN thi đã đến cuối ngày mất rùi. Cảm thấy như có lỗi với HN,với mảnh đất mà mình đã sống, đã gắn bó bao lâu nay... và nhất là đã bao lần đi chơi ngày 10/10_một ngày khá đặc biệt. Vậy mà 10/10 năm nay lại trôi qua rất bình lặng, và chẳng để lại cảm xúc gì cả. Phải chăng mình đã xa HN quá rồi.
  3. leking

    leking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ai lôi bài của tớ lên thế. Tự nhiên cái lôi lên, vứt chỏng chơ đấy. Không hiểu.
    Hẹn gặp mọi người sáng mai. Chúc một ngày mới tốt lành!
  5. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thu lâu lắm rồi. Nhiều ngày nay, mưa đã đi vắng. Chỉ còn sương thu ở lại với những cơn gió se se lạnh đang vào mùa. Hôm nào trời cũng sương, ướt đẫm và đặc dần lại, đặc dần lại. Từ trên cao nhìn xuống, lớp sương vàng mỏng mảnh dưới ngọn đèn cao áp nghe ấm áp, dịu dàng. Hà Nội đẹp vì buồn man mác, mà cũng là nhờ có sương, mờ mờ ảo ảo. Có lẽ chuyện muôn đời là thế. Cứ nhìn rõ ràng thì sẽ chóng chán.
    Sài Gòn mưa à? Mình lại cứ tưởng Sài Gòn đã hết mùa mưa. Hồi trước, khi nghe nói nếu Hà Nội trở gió, Sài Gòn cũng sẽ man mát em lại cứ tưởng đùa. Nhưng Hà Nội có mưa đâu, mà Sài Gòn lại mưa?
    Đã thu rồi. Chóng thật! Bao giờ đông về và xuân lại sang?
  6. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào sang Bát Tràng rồi ghé Bút Tháp hoặc đâu đấy mọi người nhé! Gần đấy còn có một ngôi chùa thời nhà Lý với bệ rồng nữa mà mình chẳng nhớ tên. Hôm trước nghe mấy anh Tây kể chuyện họ phóng xe sang bên đó chơi mà thấy thèm. Lâu lắm rồi không ra ngoài thành phố chơi. Híc...
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    up ....up...up....
    tụt sang trang 2 mất tiêu rùi...
  8. dauchomchom

    dauchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Người Hn ở SG sắp bị bọn SG nó thịt hết rùi. cứu với.
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    <--- ngó sang cái sờ tai tờ của mình mà choáng váng hết cả, ông nào nghịch ngợm set linh tinh beng em thế này trả lại tên cho em mau
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, chào bác Good, lâu quá rồi bác cứ lang thang đâu đâu, chả bao giờ thèm ngó ngàng vào nhà mình cả. Ngó cái tai tồ của bác, mới thấy hoá ra bác chuyển sang Bình Đà sống. Buồn một phút.
    Dạo này anh em nhà mình đi đâu hết cả rồi ý nhở? Để con em út này thử điểm mặt chỉ tên từng người nhá:
    1. Nghé thì bầu bì rồi, chắc online cũng bị nặng nề theo, khó type => tha.
    2.Bác Hoàng- dạo này chắc công trình nhiều quá, hoặc ngó ra HN nhiều quá quên béng luôn cả SG đang ngày một buồn hiu buồn hắt. Hic.
    3.Anh Khôi, anh Napo, chị Cloudy ở HN rồi là mất hút luôn [r39]
    4. Anh Xỉn dạo này đánh quả gì ghê quá, cũng tàu lặn gớm.
    5. Chồng yêu của em Babymonkey: anh giỏi nhở? Dạo này tình hình ems ra làm sao rồi? Ems đã làm anh béo lên thêm tẹo nào chưa mà cũng biến kinh thế. Quên béng mất con vợ lủi thủi một mình đem đơn ly dị đi khắp nơi mà không ai chịu chứng nhận. Chán!
    6. Chú Ma Xó: Chắc lại mải mê hàng họ gì đó trong Đà Nẵng, cũng lại quên SG rồi.
    Còn lại mỗi chị Rain, Hà Nội Phố, và chị Thuý là còn thỉnh thoảng ngó ngàng đến cái nhà sắp mốc này thôi... Hu...hu... Còn đâu cái thời huy hoàng ngày xưa, mỗi ngày mấy trang chạy vù vù... Tốc độ buôn dưa bên kia cũng chựng lại rồi... Oa...oa...

Chia sẻ trang này