1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà qủa pix của tớ cho đỡ nhớ
    [​IMG]
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tháng này còn rất ít mùi hoa sữa phải không nhỉ, cả nhà nhỉ. Hôm nay ban ngày nắng thế, tối lại vẫn mang theo cái lạnh của cuối thu đầu đông. Lâu rồi mới đi bộ dọc đường Hàng Ngang đến Hàng Than.
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Khụ ...khụ ... khụ ... 1 chàng thanh niên trẻ khỏe lang thang trong nắng SG mà ..hooo ...khụ ..khụ ... cả nhà ới ời ... khụ khụ ... hẹn gặp lại nhé Hà nội ... í ẹ ....
  4. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dễ cũng phải đến 26 năm nay anh chưa đi bộ dọc đường Hàng Ngang đến Hàng Than!!!!
  5. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng anh ở phố Nguyễn Văn Linh, đâm thẳng từ sân bay ra, dài khoảng gần 1km, trồng toàn hoa sữa thơm điếc mũi luôn, ngay ban công trông ra 1 cây to đùng nhưng may mà chẳng bao giờ phải mở cửa cả. Nửa tháng nay mưa triền miên, hoa sữa rụng trắng gốc, nhưng tối nào không mưa đi dọc phố thì vẫn thế, điếc mũi
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác Maxo tả mùi hương của loài hoa em thần tượng là "điếc mũi" mới sợ chứ. Mấy hôm nay em đi Nguyễn Tri Phương, mùi hoa sữa cũng thơm "điếc mũi", bác ạ
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Trời SG đã bắt đầu hơi se se... Nó lên trường dạy như một ngày bình thường. Xong tiết. Nó mỉm cười nhẹ nhõm. Hương hoa sữa thoang thoảng đâu đó, như rất gần... Ngó quanh. Không một bóng cây hoa sữa. Nó biết, đó chỉ là ảo giác.
    Anh nó gọi điện báo tin anh đang đám cưới. Trong điện thoại, nó nghe đủ tiếng họ hàng, những lời chào qua loa, tiếng ồn ào trong điện thoại... Tất cả khiến nó nao nao... Hà Nội vẫn là một điều gì đó thật đặc biệt.
    Hương hoa sữa vẫn thoang thoảng đâu đây... Như gần, gần lắm... Tất cả chỉ là ảo giác....
  8. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh, ở Sài Gòn vẫn có hoa sữa. Nhưng mà này, em đã nhìn thấy cây hoa sữa bao giờ chưa thế? Nếu tạm thời chưa nhìn thấy thì ra Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh-59 Nguyễn Thị Minh Khai, thế nào cũng thấy.
    Và đây " chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn" : http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/10/3B9B3E8A
    Được Templar_of_darkness sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 29/10/2005
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi. Hà Nội hôm nay lạnh thật rồi. Lạnh nhất từ đầu mùa đến giờ đấy. Đôi khi mình cảm thấy, mình như bản tin dự báo thời tiết gió mùa của hà nội ấy
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi lạnh thế cơ à, em baby muốn ngửi hoa sữa ở SG cũng được nếu em đến đúng địa chỉ như Temlar hướng dẫn, hoặc em có thể quá bộ đến khuôn viên 2000 ha chỗ anh "tạm trú" đảm bảo thơm điếc mũi

Chia sẻ trang này